Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu với, não ta sắp nổ tung rồi - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-24 10:53:45
Lượt xem: 555

Sau đó, Lê Phong đăng cơ làm hoàng đế.

Chúng ta muốn thay đổi nhưng cũng bất lực, ca ca tuy làm hoàng đế nhưng trên thực tế quyền lực vẫn nằm trong tay những người đó, cũng cơ bản coi như nằm trong tay mẫu hậu ta.

Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Lúc đầu đất nước chúng ta tìm không phải là Khởi quốc, mà là một nước láng giềng khác.

Chúng ta viết thư cho quốc gia đó nói rằng, chỉ cần các ngươi điều binh đến biên giới, chúng ta chắc chắn sẽ buông vũ khí đầu hàng ngay tại chỗ, kết quả cuối cùng quốc gia đó lại cho rằng chúng ta đã giăng sẵn bẫy chờ họ đến, cho nên sống c h ế t không chịu đến.

Trong lúc nhất thời không biết ai mới là người vô lý hơn.

...

Cho nên cuối cùng chúng ta đổi kế sách, chắc chắn phải đưa ra một lý do hợp lý, để các quốc gia khác thuận theo tự nhiên, như nước chảy thành sông mà tấn công quốc gia của chúng ta.

"Du à, muội xem, Khởi quốc hiện tại rất mạnh, sau khi muội qua đó chỉ cần khích bác một chút, để Khởi quốc đến đánh chúng ta, đến lúc đó ta thuận tiện đầu hàng, sau khi đầu hàng thì quốc hiệu của chúng ta chắc chắn cũng có thể đổi được."

"Tân Khởi quốc sẽ chấp nhận đầu hàng, không trực tiếp đánh c h ế t chúng ta sao?"

"Chuyện này phải nhờ vào muội rồi, chỉ cần kéo một chút sự căm hận là được, ngàn vạn lần đừng quá đà, những chuyện sau đó, cứ giao cho ta."

Cho nên Lê Phong đưa ta đến Khởi quốc, mà mục đích của ta chính là: đưa cho Tiêu Lân một cái cớ để tấn công Viên Viên quốc.

Nhưng ta không ngờ, Tiêu Lân lại biến thái đến mức mỗi ngày một khác.

Đêm tân hôn ta bày ra một tư thế khó coi, muốn chọc giận hắn, thế là hắn lại bắt ta luyện tư thế hơn một năm.

Ta từng nghe nói Tiêu Lân rất thích một con thỏ, cho nên ta làm đầu thỏ, thế là Tiêu Lân muốn ta biến thành con thỏ của hắn.

...

Ban đầu ta gần như tuyệt vọng, hơn nữa thực sự chịu không nổi Tiêu Lân, thực sự muốn tìm mấy tỷ muội để giải tỏa sự chú ý.

Kết quả lại vô tình tìm được một cái cớ, Tiêu Lân thực sự đi tấn công Viên Viên quốc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuu-voi-nao-ta-sap-no-tung-roi/chuong-11.html.]

Chuyện chính là như vậy, ngu ngốc lại vô lý.

Nhưng cũng là nỗ lực lớn nhất của ta và Lê Phong.

Chúng ta nguyện vì bách tính Tân Nguyên quốc mà cúc cung tận tụy, c h ế t rồi mới thôi!

——

(Xen kẽ góc nhìn của Tiêu Lân:

Nghe được tin tức từ trong miệng Thanh Hà về việc Lê Du lợi dụng ta, ta vừa bất đắc dĩ vừa tức giận.

Chỉ vì muốn để Lê Phong có được quyền lực của Tân Nguyên quốc?

Hai tên ngốc này, đã hòa thân rồi, sao không biết trực tiếp nói với ta?

Nhưng đến khi Lê Phong Lê Du trải toàn bộ sự thật trước mặt ta, ta chỉ thấy đau lòng.

Ta từng cho rằng Lê Du sợ bóng tối, chẳng qua chỉ là sự yếu đuối của con gái mà thôi nhưng không ngờ rằng nàng đã từng chịu nhiều dày vò như vậy.

Mẫu hậu có lần nói với ta:

"Du Nhi là người thành thật, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thực ra lại kiên cường như tre đá, có sự kiên trì của riêng mình, người khác đối xử tốt với nàng một phần, nàng có thể trả lại mười phần, con phải đối xử tốt với nàng."

Lúc đó ta chỉ vì mẫu hậu khen A Du mà vui mừng nhưng lại bỏ qua ý tứ ngoài lời nói của mẫu hậu.

Có lẽ mẫu hậu đã sớm nhìn ra được sự không dễ dàng ẩn sau tính kiên cường của Lê Du.

Ta đã tha thứ cho cá chép nhỏ của ta vì trước đây đã đơn phương từ bỏ ta.

Anan

Ta biết, đó là sự thành thật, sự kiên trì của nàng.

Nhưng ta cũng muốn nàng biết, sau này, bất kể núi đao hay biển lửa, đều có ta.

Ta hy vọng nàng có thể lựa chọn đối mặt cùng ta, chứ không phải trong tình huống không nói gì với ta, tự mình đối mặt.)

 

Loading...