Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cứu với, não ta sắp nổ tung rồi - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-05-24 10:52:41
Lượt xem: 492

Nếu chuyện đến đây là kết thúc thì cũng coi như là một giai thoại đẹp.

Nhưng vấn đề nằm ở mẫu hậu ta, muốn chiếm hữu quá nhiều.

Ví dụ như, mẫu hậu ta muốn trở thành hoàng hậu được mọi người kính trọng, đề xuất phải để mọi người được ăn ngon, mặc ấm.

Vậy thì những bề tôi yêu bà đã làm thế nào? Vơ vét sạch kho lương và châu báu của quốc gia, dốc hết sức lực quốc gia để cho mọi người ăn ngon mặc ấm, lúc đầu, cả nước đều reo hò nói mẫu hậu ta là thần nữ trời ban, mẫu hậu ta cũng đắm chìm trong mỹ danh này.

Nhưng tiền của quốc gia có hạn, số tiền này chỉ đủ để toàn thể bách tính sống xa hoa trong hai tháng, hai tháng sau, tiền trong quốc khố không còn, những người đó bắt đầu vơ vét tiền của thương nhân dân gian và các trấn phủ các cấp.

Lúc đó, đã có rất nhiều người dưới dâng tấu, nói không thể uống thuốc độc giải khát, trị ngọn không trị gốc nhưng những người đó không nghe, cho nên bốn tháng sau, cả quốc gia tê liệt, thương không lưu thông, chính không thi hành.

Ngoài kinh đô còn duy trì sự phồn hoa bề ngoài, những nơi khác đều đói kém đầy đồng, rất nhiều bách tính thậm chí còn không duy trì được cuộc sống cơ bản nhất.

Cuối cùng bọn họ cũng phát hiện ra thì ra, thần nữ, chỉ là một trò cười.

Cho nên, khi Lê Phong đầu hàng, bọn họ cũng không phản đối.

Ví dụ như, mẫu hậu ta, nói muốn kiên trì một đời một kiếpi chỉ một đôi, sau đó lời lẽ gay gắt từ chối những người đó, còn sắp xếp hôn sự cho những người đó nhưng đến khi những người đó thành gia lập thất, sự chú ý dành cho bà giảm đi, bà lại bắt đầu có vẻ vô tình cho những người đó cơ hội.

Trên danh nghĩa nói rằng quan hệ giữa bạn bè đều xa cách, sau đó bắt đầu liên lạc tình cảm thường xuyên, thủ đoạn liên lạc thì vừa thấp cấp vừa ghê tởm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cuu-voi-nao-ta-sap-no-tung-roi/chuong-10.html.]

Cuối cùng sự chú ý của những người đó lại quay trở về bà, sau đó thì chủ mẫu của những gia đình đó hoặc là c h ế t, hoặc là bị thương.

Có người không chịu nổi mối quan hệ giữa chồng và thái hậu mà tự vẫn, có người vì ghê tởm phẫn nộ mà tổn thương cơ thể, thậm chí có cả người bị chính chồng mình kết liễu mạng sống.

Những chuyện như vậy, nhiều kể không xiết, cả quốc gia như bị mắc bệnh, khắp nơi đều là thương tích.

Trước kia, ta cũng từng là một người bệnh như vậy, vì muốn được mẫu hậu yêu thương nên bà nói gì, ta cũng thấy đúng, chỉ vì thỉnh thoảng có thể gặp bà một lần.

Cho đến sau này, Lê Phong đưa ta ra khỏi cung đi chơi.

Lê Phong là thiên tử tương lai, lại là nam tử, mẫu hậu không quản hắn nhiều lắm, cũng không áp đặt những thứ của bà lên người hắn, cho nên Lê Phong có nhiều cơ hội để tôi luyện, để trưởng thành hơn.

Chúng ta đã đến rất nhiều nơi, thấy nhiều chuyện.

Ta mới bắt đầu minh bạch, thật ra bất kể ta làm gì, đối với mẫu hậu đều không quan trọng, thứ bà muốn chỉ là cảm giác được nhiều người vây quanh thôi.

Ta bắt đầu phản kháng, kết quả cũng rất rõ ràng, ta bắt đầu thường xuyên bị nhốt vào phòng tối.

Lê Phong nói:

Anan

"A Du, muội hãy nhẫn nhịn, đừng đối đầu trực diện với mẫu hậu, đợi ca ca thêm một thời gian nữa, đợi ca ca trở nên mạnh mẽ."

Nhưng ta không nhịn được, ta chỉ muốn cố gắng bù đắp lại khoảng thời gian bị lầm đường lạc lối trước đây, ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ, cùng ca ca bảo vệ quốc gia của chúng ta.

Loading...