Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô cả vả mặt trà xanh - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-03 16:52:35
Lượt xem: 3,864

Rất nhanh, tin tức thái tử gia sắp gia nhập đoàn phim đã có người tiết lộ ra ngoài.

 

Cư dân mạng tiên phong trong việc hóng hớt, họ đều đoán rằng vị thái kia đang muốn trả thù tôi.

3

"Đến rồi đến rồi, Thái tử gia mang theo hận thù đến rồi." 

 

"Thời Kim toang rồi."

 

Thấy Thời Sầm sắp đến gần tôi, Liễu Tâm xuất hiện giữa đường chặn lại. Cô ta đỏ mặt, dịu dàng nói: "Chào anh Thời Sầm, em là Liễu Tâm..."

 

Thời Sầm nhíu mà  nhìn Liễu Tâm một lúc lâu. Sau đó mới chậm rãi mở miệng:

 

"Ồ, tôi biết cô. Cô là... đối thủ của Thời Kim đúng không?"

 

Nghe Thời Sầm nói vậy, Liễu Tâm gật đầu. Trong lòng thì vui mừng khôn xiết.

 

Cư dân mạng trong phòng livestream nhanh chóng gửi bình luận:

 

[Quả nhiên! Tôi đã nói Thái tử gia và Liễu Tâm quen nhau mà! Đây là Thái tử gia nói đấy nhé.]

 

[Hai người đứng gần nhau như vậy, trông rất thân mật.]

 

[Tôi thích cặp đôi này rồi nha. Bộ phim này là do nhà Thái tử gia đầu tư, bảo sao Liễu Tâm là nữ chính.]

 

Liễu Tâm cũng tham gia bộ phim này với vai trò nữ chính.

 

Cô ta còn đặc biệt đăng một bài Weibo, chào mừng Thời Sầm gia nhập. 

 

Thậm chí cô ta còn đính kèm một bức ảnh là bóng lưng của cô ta với Thời Sầm. Cư dân mạng lập tức náo loạn.

 

[Trời ơi, Liễu Tâm và Thái tử gia quen nhau à?]

 

[Chắc là quen rồi, còn có ảnh chụp chung mà. Tôi có một suy đoán táo bạo, Thái tử vào đoàn phim là vì Liễu Tâm đúng không? Dù sao thì ngài ấy cũng rất bận, nhà còn có doanh nghiệp lớn như vậy.]

 

[Cậu đừng nói, thật sự là đừng nói ra việc thái tử gia vì tình vào đoàn, tiện thể trả thù Thời Kim.]

 

[Ai đó toang rồi…]

 

Từ đầu, tôi và Liễu Tâm đã luôn đấu đá nhau kịch liệt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-ca-va-mat-tra-xanh/2.html.]

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

Bên ngoài không thắng được, cô ta sẽ mua thủy quân dìm tôi. Không những thế, Liễn Tâm còn mua chuộc nhân viên để cắt ghép ảnh tôi một cách ác ý. Vì vậy, anti của tôi rất đông. Bây giờ lại xảy ra vụ việc đá xe nên rất nhiều người quan tâm đến bộ phim này.

 

Gió tanh mưa m.á.u trên mạng không ảnh hưởng đến tôi chút nào vì tôi còn bận xem kịch bản và học thuộc lời thoại. Đến ngày vào đoàn, người đại diện đưa tôi đến đoàn phim, chị ấy nhìn tôi như muốn nói rồi lại thôi.

 

"Chị, chị muốn nói gì?"

 

"Tiểu Thời, chị biết lần này em đóng phim chắc chắn sẽ không thuận lợi. Nếu Thái tử gia làm khó em, có thể nhịn thì nhịn, chúng ta quay xong nhận tiền cát-xê rồi rút khỏi giới."

 

Tôi nghĩ một lát, cảm thấy thằng nhóc Thời Sầm đó dù có mười lá gan cũng không dám quát tôi một câu.

 

"Em biết rồi, yên tâm đi."

 

"Tiểu Thời, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

 

Tôi là người đến đầu tiên, sau khi tôi chào hỏi đạo diễn xong thì mới thấy những người khác lần lượt đến. Lúc Liễu Tâm đến, cô ta thân thiện chào hỏi tôi trước mặt mọi người nhưng khi tiến lại gần, cô ta dùng giọng chỉ để hai chúng tôi nghe thấy:

 

"Chị à, đây là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của chị nhỉ? Đáng tiếc thật, bộ cuối rồi mà vẫn chỉ là nữ hai, một nhân vật để làm nền cho tôi."

 

Tôi cười như không cười.

 

"Cô nghĩ nữ chính của cô là nhờ đâu mà có?"

 

Ban đầu vai nữ chính của bộ phim này được định là tôi, còn Liễu Tâm là nữ hai. Sau đó, không biết cô ta dùng thủ đoạn gì mà mang vốn vào đoàn phim rồi yêu cầu đóng vai nữ chính.

 

Bị chọc đúng tim đen, mặt Liễu Tâm cứng đờ, cắn chặt môi nói:

 

"Thì sao chứ, tôi có vốn liếng thì mạnh hơn cô. Một kẻ không có thân phận gì như cô còn muốn đấu lại tôi? Chưa kể cô còn chọc giận thái tử gia, lần này cô thảm rồi."

 

Cô ta nói xong liền quay người muốn đi nhưng bị tôi gọi lại.

 

Tôi nhìn cô ta rất chân thành: "Trên răng cô có dính rau kìa."

 

Lúc này, đám đông bắt đầu xôn xao.

 

Là Thời Sầm đã đến.

 

Nó lái chiếc xe... bị tôi đá một phát.

 

Thời Sầm xuống xe, nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt tôi. Mọi người đều ngẩng đầu lên hóng hớt. Thậm chí còn có người bật livestream.

Loading...