Chạm để tắt
Chạm để tắt

Cô cả vả mặt trà xanh - 1

Cập nhật lúc: 2024-08-03 16:52:09
Lượt xem: 5,292

1

 

Đêm qua, tôi không những mất ngủ mà còn phải đến đồn cảnh sát đón người lúc nửa đêm, sáng sớm thì lại bị người đại diện đánh thức khi vẫn còn mơ ngủ.

 

Chị ấy cầm điện thoại nói với tôi: "Thời Kim, em được lên hot search rồi này!" 

 

Tôi ngáp một cái rồi lại nhắm mắt ngủ.

 

"Đây là chuyện tốt còn gì, chị phải vui mới đúng chứ?" 

 

Người đại diện lắc đầu buồn bã.

 

"Sao em dám đá xe của thái tử gia hả???!!" 

 

Tôi mở điện thoại ra thì mới biết được sự việc như thế nào.

 

Vụ này bắt nguồn từ một video do một blogger đăng tải.

 

Góc quay rất mưu mô, từ góc này chỉ nhìn thấy cảnh tôi đá mạnh vào một chiếc xe.

 

Tất cả đều là do tối hôm qua tôi đến đồn cảnh sát đón em trai mình. Nó đua xe với người khác bị camera ghi lại, bố mẹ tôi thì đang du lịch ở nước ngoài nên không liên lạc được, vì vậy cảnh sát chỉ có thể gọi cho tôi.

 

Tôi lườm em trai như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó, vì không có chỗ trút giận nên tôi đá cái xe một cái.

 

Ai ngờ lại bị đám chó săn ảnh quay lại.

 

Dưới bình luận, cư dân mạng nói: 

 

[Đây là ai vậy, sao có thể tùy tiện đá xe người khác như thế? Đúng là vô đạo đức!]

 

[Lỡ là xe của người ta thì sao?]

 

[Người này trông quen lắm, có phải là Thời Kim không? Cô ấy cũng có một bộ đồ giống như vậy.]

 

[Trời ạ! Thời Kim quá đáng lắm rồi, còn đâu là hình tượng người của công chúng!]

 

[Sợ là Thời Kim không thể lăn lộn trong giới giải trí nữa đâu!]

 

Không những thế, sau khi cư dân mạng tìm được bảng số xe thì còn náo động hơn.

 

Bởi vì đây là xe của thái tử gia Thời Sầm.

 

Vốn dĩ tôi nổi tiếng là nhờ thể chất của mình, vì vậy mặc dù tôi có nhiều người hâm mộ nhưng một nửa trong số đó là mấy anh da đen cao to đen hôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/co-ca-va-mat-tra-xanh/1.html.]

 

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

Nhờ chuyện này, cư dân mạng lập tức đưa tôi lên hot search.

 

Có người thì chỉ trích tôi không có đạo đức, đá xe người khác lung tung, có người thì cười trên nỗi đau người khác, muốn nhìn thái tử gia vả mặt.

 

[Thái tử gia là ai mà một tiểu minh tinh như Thời Kim cũng dám động đến ngài ấy? Mặc dù cả hai đều họ Thời nhưng lại khác biệt vô cùng!]

 

[Tôi dám cá với quý vị: Lần này Thời Kim toang rồi, phong sát là điều chắc chắn sẽ xảy ra.]

 

[Cô ta cũng xui thật. Đá cái gì không đá lại đá trúng xe thái tử. Nghe nói chiếc xe này là bảo bối của vị thái tử kia đấy.]

 

Dư luận nhanh chóng bùng nổ, khi sự việc lên đến đỉnh điểm, đối thủ Liễu Tâm của tôi cũng đăng bài.

 

[Là người của công chúng thì phải có đạo đức đúng chuẩn mực xã hội, tôi rất tức giận về sự việc lần này. Sao lại có người vô đạo đức đến mức tùy tiện phá đồ của người khác cơ chứ?]

 

Tôi nhìn điện thoại rồi bày ra dáng vẻ bà cụ hóng tin nhảm.

 

Cái việc này á hả?

 

Tôi vừa định nói với người đại diện là không có việc gì đâu thì đã thấy chị ấy đang phát điên rồi.

 

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai ngày nữa là vào đoàn phim rồi! Bộ phim kia là do nhà họ Thời đầu tư đấy! Lỡ vì việc này mà em mất vai nữ hai thì sao?"

 

"Chị ơi, thật ra......" 

 

Tôi còn chưa kịp nói thì người đại diện đã có điện thoại, sau khi nghe xong, sắc mặt của chị ấy trở nên nghiêm trọng:

 

"Thời Kim, chúng ta hãy cùng nhau làm tốt dự án cuối cùng này đi.”

 

“Nhà sản xuất mới gọi điện cho chị nói thái tử gia bỗng thấy hứng thú với kịch bản này nên cậu ấy muốn đóng một vai trong bộ phim.”

 

2

Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng đơ người ra, không biết thằng nhóc Thời Sầm này lại phát điên gì nữa. 

 

Tôi gửi tin nhắn cho nó trên WeChat, xong nó lại bảo đây là bí mật, muốn cho tôi một bất ngờ. 

 

Tôi gửi lại cho Thời Sầm một biểu cảm trợn mắt, sau đó chụp màn hình, cùng với ảnh chụp hot search gửi vào nhóm gia đình. Bố mẹ tôi nhanh chóng trả lời, mắng Thời Sầm một trận.

 

"Con trai, con học cái gì không học lại học người ta đua xe! Bố nghĩ chị con nên đá thẳng vào người con thì đúng hơn!”

 

Tôi không để cho Thời Sầm ra mặt giải thích vì tôi không muốn bại lộ thân phận. 

 

Dù sao thì lúc rời khỏi nhà, tôi đã hứa với bố mẹ nếu không thể trụ nổi trong showbiz thì sẽ về kế thừa gia nghiệp. 

 

Gia nghiệp càng lớn thì càng nhiều sự đấu đá. Cái công việc vất vả này vẫn nên để đứa em ngốc của tôi làm thì hơn.

Loading...