Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHỜ NGÀY CHỊ THẤT TÌNH ĐỂ YÊU EM - C14-end

Cập nhật lúc: 2024-08-26 07:17:27
Lượt xem: 1,607

PHIÊN NGOẠI

 

Khương Nhượng có một bí mật.

 

Cậu thầm mến người theo đuổi anh trai mình.

 

Mỗi lần Ân Âm mang quà vặt đến, sau khi cô ấy đi, Khương Mân không thèm nhìn liền ném cho cậu: "Khương Nhượng, cầm lấy ăn đi.”

 

Khương Mân không thích Ân Âm, nhưng hắn chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, cho nên Ân Âm vẫn vụng về biểu hiện ra sự ngưỡng mộ đối với hắn.

 

Cậu cảm thấy trong lòng có chút không vui, nhưng ngại lễ nghĩa không thể không diễn giống như đối phương.

 

Cậu cho rằng Ân Âm thích kiểu con trai ôn nhu săn sóc yên tĩnh như Khương Mân.

 

Vì thế cậu cũng giống như cô, thu liễm tính tình của mình.

 

Người bên cạnh Khương Nhượng đều nói, bây giờ làm gì còn có tình yêu trong sáng chứ.

 

Cậu chưa từng yêu đương, đối với mọi thứ xung quanh đều chẳng hề để ý.

 

Chỉ có chuyện thích Ân Âm, cậu đã tiêu hết tất cả sự nghiêm túc trong hai mươi năm qua.

 

Mọi người xung quanh khoe khoang về việc có bao nhiêu bạn gái, cũng có cô gái cố ý tiếp cận rồi bị cậu từ chối.

 

Người bạn cũ khoác vai cậu cười xấu xa: 

 

"Sao lại từ chối chứ, dù sao cũng không thiệt thòi."

 

“Chơi đùa mà thôi.”

 

Từ khi nào mà việc bày tỏ tình yêu chân thành lại trở thành một chuyện xấu hổ?

 

Khương Mân mỗi tối đều gọi điện thoại cho những cô gái khác nhau.

 

Cậu đi ngang qua phòng Khương Mân, đoán xem ai trong số 4 vị khách nữ của ABCD hôm nay ở đầu bên kia điện thoại.

 

Chỉ tiếc Ân Âm còn tưởng rằng mình là người đặc biệt nhất.

 

Cậu nhiều lần ám chỉ Ân Âm, nhưng đối phương hình như cũng không nghĩ tới hàm nghĩa sâu xa hơn.

 

Điều này làm cho cậu có chút bất lực.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cho-ngay-chi-that-tinh-de-yeu-em/c14-end.html.]

Có một lần nhân lúc Khương Mân tắm rửa, cậu mở wechat của đối phương, quả nhiên, Khương Mân chia nhóm cho các cô gái khác nhau.

 

Cậu trầm mặc một lát, bí mật bỏ quyền riêng tư với Ân Âm ra.

 

Sau đó, quả nhiên sự việc Khương Mân một chân đạp mấy thuyền bại lộ, nhưng mà sự việc này đả kích Ân Âm có chút lớn.

 

Cậu nhìn Ân Âm khóc đến hai mắt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy.

 

Hình như không nên làm như vậy…..

 

Trên đường đưa Ân Âm trở về, bùa bình an của cô rơi xuống sân ga.

 

Một chiếc nhẫn bạc chui ra từ bên trong.

 

Bên trong khắc JM.

 

Thông minh như cậu, lần đầu nhìn đã biết đây là một chiếc nhẫn tình nhân.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Chủ bảo quản nó rất khá, ngay cả một vết xước cũng không có, sáng bóng như lúc ban đầu.

 

Cậu cầm chiếc nhẫn bạc kia, lục soát cửa hàng đồ trang sức bạc DIY gần trường học của n m, hỏi thăm từng nhà, cuối cùng gặp được cửa hàng thủ công Ân Âm và Khương Mân từng làm trong một trung tâm thương mại.

 

Ông chủ rất tốt, mỗi vị khách đều ghi chép lại.

 

Cậu tìm được tên của Ân Âm trên danh sách—thì ra size tay số 7.

 

Bàn tay cô ấy thật nhỏ.

 

Vì sự ích kỷ của bản thân, Khương Nhượng đã đặt cho mình một chiếc nhẫn nam khác.

 

Có người từng thích thì sao?

 

Làm nhẫn tình nhân với người khác thì sao?

 

Nhờ có chiếc nhẫn này, cậu biết được size tay của Ân Âm.

 

Cậu sẽ đặt mua cho cô một chiếc nhẫn đính kim cương, lớn hơn và đẹp hơn.

 

Từ đó về sau, ánh mắt cậu nhìn về phía Ân Âm, cất giấu một ngọn núi lửa phủ đầy tuyết.

 

[HOÀN]

 

 

Loading...