Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CẨM THỦY ĐƯỜNG ĐƯỜNG - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-08-01 19:47:01
Lượt xem: 861

Vài ngày sau, ta dùng châm bạc để thử độc trong điểm tâm được đưa tới từ phòng bếp.

 

Trúc Ảnh cực kỳ hoảng sợ: "Không thể nào, nô tỳ nhìn nữ đầu bếp làm điểm tâm không rời mắt, sao lại có độc được?"

 

Ta hỏi lại Trúc Ảnh: “Bột mì và đường thì sao? Nữ đầu bếp có thể tự làm à?”

 

Trúc Ảnh bỗng nhiên bừng tỉnh, không khỏi buồn bực: “Tại sao Đại tiểu thư lại biến thành loại người như vậy chứ?”

 

Ta không mấy ngạc nhiên.

 

Ở kiếp trước, sau khi Sầm Tâm Nguyệt g.i.ế.c ta, nàng đã viết một bức thư cho Giang bá phụ và Giang bá mẫu, nói ta đột ngột qua đời vì bệnh và định bỏ qua chuyện này.

 

Giang bá phụ hiển nhiên không bằng lòng, liều lĩnh đến cửa muốn tìm hiểu nguyên nhân cái c.h.ế.t của ta.

 

Tuy nhiên, Sầm Tâm Nguyệt đã sai khiến kẻ khác chặn nửa đường, kéo ông ấy vào góc tối và đánh một trận, khiến ông ấy bị thương nặng.

 

Sầm Tâm Nguyệt đến tìm Giang bá mẫu, đe dọa sẽ g.i.ế.c bà ấy và Giang bá phụ, nếu bà ấy không rời khỏi Giang Nam.

 

Giang bá mẫu không còn cách nào khác, đành phải đưa Giang bá phụ trở về biên cương.

 

Hai vị trưởng bối ngậm đầy oán hận trong lòng cho đến lúc chết, hận bản thân không nhìn rõ cách làm người của nàng sớm hơn.

 

Sầm Tâm Nguyệt không phải biến thành loại người như vậy, mà đây là bản chất của nàng.

 

Chẳng qua trước khi gặp Cố Tử Uyên, nàng là một con ếch ngồi đáy giếng, cả thế giới chỉ có báo thù, không có cơ hội lộ ra bộ mặt thật mà thôi.

 

Sau khi gặp được Cố Tử Uyên, cái giếng kia biến thành hắn. Bất cứ ai muốn vớt nàng ra khỏi đó, nàng sẽ cắn ngược lại mà không do dự.

 

Đối với việc hạ độc ta, tất nhiên muốn trực tiếp loại bỏ ta.

 

Nếu loại bỏ không thành, chẳng khác nào chính thức tuyên chiến, từ nay vạch rõ ranh giới với ta.

 

Ta quả thực cầu còn không được.

 

Điều băn khoăn duy nhất của ta là mối quan hệ huyết thống giữa ta và nàng.

 

Một khi chặt đứt, ta sẽ có thể hành động không nương tay.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cam-thuy-duong-duong/chuong-08.html.]

Cái c.h.ế.t của nàng chẳng mấy chốc sẽ đến.

 

11.

Kể từ ngày đó, ta và Sầm Tâm Nguyệt duy trì mối quan hệ lịch sự trước mặt người khác, nhưng sau lưng không qua lại với nhau.

 

Hai bên cũng ngầm hiểu về vụ đầu độc.

 

Trước đây Sầm Tâm Nguyệt sẽ sai Lan Hương sắc thuốc để che mắt ta, hiện giờ nàng dứt khoát không giả vờ nữa.

 

Nàng nói với Lan Hương rằng nàng đã điều tra rõ ràng, phát hiện Cố gia vô tội trong chuyện năm đó.

 

Để Lan Hương tự mình lựa chọn tiếp tục đi theo nàng, hay đi theo con đường không có lối về với ta.

 

Lan Hương không hề do dự, chuyển đến chỗ ta ngay trong đêm đó.

 

Nàng ấy tận tâm hầu hạ Sầm Tâm Nguyệt ở Giang gia suốt mười năm qua, thế nhưng mới ngày đầu tiên bước vào Cố gia, nàng ấy đã bị Sầm Tâm Nguyệt điều đến làm việc vặt trong viện.

 

Ngoại trừ ngày thường khi giao thuốc tránh thai, thời gian còn lại, nàng ấy còn chẳng thấy nổi mặt Sầm Tâm Nguyệt.

 

Nàng ấy đã sớm nhận ra sự phản bội của Sầm Tâm Nguyệt, song vẫn chưa chịu tin, hy vọng đó là cố tình che mắt người khác.

 

Bây giờ nghe tin Sầm Tâm Nguyệt đã lật ngược mọi chuyện, còn đầu độc cả ta, trái tim treo lơ lửng của nàng ấy cuối cùng cũng chết.

 

Lan Hương nhìn ta với ánh mắt sắc bén: "Nhị tiểu thư, chúng ta không thể giữ lại nàng ta."

 

Ta hít một hơi thật sâu: “Ta biết rồi.”

 

Giết Sầm Tâm Nguyệt khá đơn giản.

 

Nhưng trên đời làm gì có chuyện tốt đến thế?

 

Không lột 

da rồi xử tử nàng, ta khó mà hoá giải mối hận trong lòng.

 

12.

Chẳng qua bao lâu, có khách hành hương quyên góp tiền tổ chức pháp hội tại Pháp Hoa Tự ở ngoài thành.

 

Nghe nói trong nhà có thí sinh, cho nên cầu phúc bằng cách này.

Loading...