Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CẨM THỦY ĐƯỜNG ĐƯỜNG - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-08-01 19:46:17
Lượt xem: 750

Ta suy tư một lát rồi nói: “Kỳ thật muội đã không còn nhớ rõ chuyện năm đó, nhưng qua lời Giang bá phụ nói, chính Cố gia đã hại cả nhà chúng ta, điều đó hẳn không sai đâu.”

 

“Giang bá phụ thì biết cái gì? Lúc nhà chúng ta xảy ra chuyện, thúc ấy đang ở biên cương xa xôi, chỉ dựa vào thầy phong thủy mà kết luận Cố gia hãm hại nhà chúng ta, cũng quá khinh xuất rồi."

 

"Nhưng Cố Chấn Thanh nịnh bợ Cửu Vương gia. Phụ thân đã từng nói Cửu Vương gia lòng lang dạ thú, không phải người tốt. Cố Chấn Thanh bán mạng thay hắn, chẳng phải đủ để chứng tỏ hắn không phải người tốt sao?"

 

"Quyền thế của Cửu Vương gia lớn mạnh, ai dám đối đầu với hắn ta? Phải nói, Cố Chấn Thanh mới là người thức thời. Nếu năm đó phụ thân nịnh bợ Cửu Vương gia một chút, không chừng chúng ta đã có chỗ dựa, sẽ không phải chịu cảnh cửa nát nhà tan.”

 

"Ha ha ha…"

 

Ta chợt không nhịn được mà cười phá lên.

 

Sầm Tâm Nguyệt lập tức chột dạ: “Muội cười gì?”

 

Ta cười Giang bá phụ ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng bọn ta suốt mười năm trời, nhưng trong mắt nàng, ngược lại biến thành một kẻ tiểu nhân không phân biệt được đúng sai.

 

Ta cười phụ thân không chịu cùng một giuộc với kẻ quyền quý ức h.i.ế.p bách tính, dưới cái nhìn của nàng, lại thành tự tạo nghiệt chẳng thể sống.

 

Ta hỏi ngược lại nàng: “Tỷ tỷ còn nhớ lời thề trước bài vị của phụ mẫu ngày hôm đó không?”

 

Sầm Tâm Nguyệt hơi sửng sốt, như thể vừa nhớ ra chuyện này, lập tức bào chữa:

 

"Đây là hai chuyện khác nhau, muội đừng nghe nhìn lẫn lộn có được không?

 

"Ta suy đoán chuyện năm đó còn có ẩn tình khác, chẳng lẽ biểu hiện ta thích Cố Tử Uyên sao?”

 

“Ta chỉ sợ báo thù sai người, khiến phụ mẫu ở dưới suối vàng phải gánh thêm vài mạng sống, e dù có đọa vào địa ngục cũng mãi mãi không chuộc hết được tội lỗi.”

 

Nói tới đây, ta đã hoàn toàn hiểu rõ.

 

Trong lòng nàng, sớm đã định tội thay phụ mẫu.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/cam-thuy-duong-duong/chuong-07.html.]

Họ chính là những kẻ thông đồng với địch bán nước, hiện đang chịu tội trong địa ngục.

 

Từ đầu đến cuối, Cố gia đều là người tốt, chẳng những không hãm hại Sầm gia, mà còn bị Giang bá phụ đổi trắng thay đen, chịu nỗi oan kêu trời không thấu.

 

Sầm gia và Giang gia đã tạo nghiệt gì mà nuôi ra một kẻ vô ơn như vậy?

 

Máu nóng sôi trào trong cơ thể ta, nếu ta vẫn có thể nhịn nổi, vậy việc trùng sinh của ta lần này coi như vô ích.

 

Ta túm tóc Sầm Tâm Nguyệt, kéo nàng tới bên giường, rồi ấn đầu nàng vào chậu rửa mặt.

 

Trong phút chốc nàng không thở được, liều mạng vùng vẫy, nhưng nàng vừa ngẩng đầu lên, lại bị ta ấn xuống.

 

Lập đi lập lại mấy lần, sắc mặt nàng trắng bệch, tròng mắt trợn ngược.

 

Cuối cùng dựa vào ý chí sinh tồn của mình, nàng dùng hết sức lực đẩy ngã giá đỡ chậu nước mới thoát khỏi tay ta.

 

Nàng vừa quay người, ta thuận thế giáng một bạt tai lên mặt nàng.

 

“Cái tát này ta đánh thay cho phụ mẫu, không phải lỗi lầm của ngươi chỉ đáng giá chừng đó, mà nể tình ngươi là con gái của phụ mẫu, ta tha cho ngươi một mạng.”

 

“Nếu ngươi còn dám dùng danh dự của phụ mẫu tẩy trắng thay kẻ thù lần nữa, ta sẽ cho ngươi biết lời thề ứng nghiệm như thế nào.”

 

"Không cần ông trời đích thân đến bắt ngươi, ta sẽ làm thay."

 

10.

Khi ta rời đi, Sầm Tâm Nguyệt gắt gao nhìn chằm chằm ta với ánh mắt căm phẫn.

 

Ta biết, chắc chắn nàng sẽ không nuốt trôi cục tức này.

 

Vốn dĩ ta không muốn xé rách bộ mặt thật của nàng, tỷ muội bọn ta vẫn có thể giả vờ chiến đấu vì cùng một mục tiêu.

 

Nhưng bây giờ, nàng không thể tiếp tục ngụy trang ở trước mặt ta nữa, chỉ có thể trở thành kẻ địch với ta.

 

Loading...