Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 119

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:25:34
Lượt xem: 0

Thấy An An ngồi bên bàn trông mong nhìn miếng bánh khoai tây, cô véo má cậu bé cười nói.

“Con biết rồi mẹ, hộp kia mẹ chuẩn bị cho nhà Dương Húc ạ?” An An nhìn thấy hộp thức ăn trong tay mẹ, ánh mắt cậu bé tỏ vẻ hiểu rõ.

“Ừm, lần trước dì Hạ đan cho con đôi găng tay, đây là quà đáp lễ, mẹ đi một lát rồi về.” Biên Duyên mỉm cười với An An, lần trước Thu Ca đan cho con mình một đôi găng, tiện tay làm cho An An một bộ nên hôm nay cô tặng bọn họ một ít đồ ngọt.

“Dì Hạ đan bao tay nhìn đẹp quá.” An An nghe thế thì nhẹ nhàng gật đầu, cậu rất thích bởi trên bao tay còn có cả chú heo con đáng yêu ở phía trên nữa.

“Mẹ ơi, chúng ta mau trở về cùng ăn món tráng miệng đi.” An An ngửi mùi thơm trong không khí, cậu bé không nhịn được l.i.ế.m môi thúc giục mẹ mình.

“Con đúng là chú mèo tham ăn!” Biên Duyên mỉm cười vuốt đầu mũi cậu rồi xuống xe.

Hôm nay cũng hiếm khi thấy lão Tằng ở lại nhà mà không ra ngoài, hai đứa bé Dương Húc thấy vậy thì quấn quýt lấy anh đòi kể chuyện xưa.

Biên Duyên trò chuyện với họ một lúc, sau đó mới đặt món tráng miệng lên bàn trở về, Thu Ca lên tiếng cảm ơn rồi nhìn cô đi lên xe dã ngoại.

“Mẹ ơi đây là gì thế ạ?” An An tò mò nhìn cốc rượu vàng trước mặt, ngửi mùi có vẻ rất ngọt nhưng cậu cứ thấy một mùi hương kỳ lạ thế nào ấy.

“Đây là trà gừng, uống vào có thể giảm bớt sự lạnh lẽo trong cơ thể.” Mấy hôm nay trời lạnh hơn nên cô mới nấu một ít, tránh cho An An đột nhiên bị cảm lạnh.

“Vâng ạ, mẹ ơi cái này con ăn được chưa ạ?” An An không có hứng thú với trà gừng, cậu liên tục nuốt nước bọt nhìn món tráng miệng trong mâm.

“Con ăn đi, nhưng phải cẩn thận không là bị bỏng đó.” Biên Duyên chia chiếc bánh ra làm đôi rồi đưa cho An An, cô cũng cầm một chiếc bánh bắt đầu ăn.

Cắn một miếng, bên ngoài là lớp vỏ giòn xốp thơm mùi trứng hòa quyện với phần nhân thơm mềm, mùi khoai lang kết hợp với mùi sữa thơm nồng đúng là tuyệt vời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-119.html.]

Trong mùa đông giá rét này mà được ăn một miếng bánh khoai lang nhân sữa ngọt ngào cộng thêm một ngụm trà gừng ấm nóng nữa thì còn gì bằng, cả cơ thể và tinh thần đều được thỏa mãn.

Cốc cốc cốc…

Hai mẹ con cô đang thưởng thức bữa trà chiều thơm ngon thì tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến.

“Triệu Khuyển hả, anh lên đây đi.” Thấy người đang đứng ngoài cửa, Biên Duyên đứng dậy dẫn anh vào bên trong xe dã ngoại.

“Làm phiền cô rồi.” Triệu Khuyển vừa lên xe đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.

“Chào chú Triệu ạ.” An An vô cùng quen thuộc với Triệu Khuyển, vừa thấy anh ta cậu bé đã mỉm cười chào hỏi.

“Chào An An, cháu đang ăn cái gì mà ngon thế.” Triệu Khuyển cũng nhìn An An bằng ánh mắt vui vẻ, anh ta càng nhìn càng thích đứa bé ngoan ngoãn này, mặc dù cậu bé là con trai của đại ca nhưng nhìn cậu bé đáng yêu hơn đại ca nhiều.

“Đây là bánh mẹ cháu làm ạ, chú Triệu ăn cùng với cháu đi.” An An vui vẻ mời anh ta.

MonkeyDManh

“Thế thì chú không khách sáo đâu đấy.” Triệu Khuyển tiếp xúc với hai mẹ con cô nhiều rồi nên đã không còn biết viết hai chữ khách sáo thế nào nữa, anh ta xoa xoa tay rồi cầm lấy một chiếc bánh khoai lang bắt đầu ăn.

“Anh uống cốc trà gừng đi cho đỡ lạnh.” Biên Duyên mỉm cười rót cho anh ta một cốc trà gừng, do hai hôm nay có cảnh báo thú đêm càng ngày càng rõ ràng nên Triệu Khuyển không ở lại quầy bán hàng ở chợ, có lẽ lần này anh ta có chuyện gì đó nên mới đến tìm cô.

“Cảm ơn, tôi đến đúng lúc quá, đồ ăn vẫn còn nóng hổi.” Triệu Khuyển ăn cực kỳ vui vẻ, bà chủ Biên làm điểm tâm ngọt là ăn ngon nhất.

“Trong lò nướng của tôi vẫn còn, anh thích thì ăn nhiều vào nhé.” Biên Duyên cười nói.

“Thế thì tốt quá rồi!” Mấy hôm nay anh đến cổng thành bên kia nên không được ăn món ngon bà chủ Biên làm chứ chưa nói đến trong lòng anh ta nghĩ đến nhiều thế nào.

Loading...