Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Sao Băng Đâm Trúng Ngực , Nữ Chính Xuyên Về Mạt Thế - Chương 118

Cập nhật lúc: 2024-10-02 21:25:22
Lượt xem: 1

Mới đêm qua, Biên Duyên cũng biết được từ Vân Tô rằng tiếng gầm của những con thú dưới đáy vách đá đã gần truyền đến vách đá, mấy ngày này thú đêm sẽ đột kích.

Về phần Vân Tô, hiện tại anh là chỉ huy được cấp trên trực tiếp chỉ định để ngăn chặn cuộc tấn công của thú đêm ở Tây Thành, còn bận rộn hơn trước rất nhiều.

MonkeyDManh

Bởi vì lệnh cấm, trong chợ người ra vào, nhìn so với ngày thường náo nhiệt hơn rất nhiều, dù sao nơi này rất nhiều người vốn làm việc ở ngoại thành, bây giờ lệnh cấm ở đó, bọn họ chỉ có thể ở trong nhà nghỉ ngơi.

Không có việc gì làm, họ tụ tập thành từng nhóm hai, ba người tán gẫu và đánh bài, có vẻ như họ chẳng mảy may lo lắng về đợt thú triều đột kích này.

Nghe mọi người bên ngoài truyền miệng, đều đang nói lần này thú triều không chỉ có người của cấp trên phái tới đi đóng quân, mà còn có cả đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê Chấp Băng ở khu bảy đến thủ thành, một bầy thú triều chẳng có gì đáng nói đến dưới hai luồng sức mạnh liên hợp lại như vậy.

Đương nhiên, trong bọn họ cũng có người lo lắng, bọn họ lo lắng nhiều hơn là lạc quan, trước kia thú triều bình thường thì Tây Thành đều có thể chống đỡ, nhưng lần này cấp trên phái tới nhiều dị năng giả như vậy, bọn họ đương nhiên nghĩ thầm rằng chỉ sợ thú triều này khác với lúc trước.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời vẫn phải sống, những ai không đủ bản lĩnh trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng, dù sao cũng phải chống lại thú triều, bọn họ không có năng lực, đi theo chỉ tổ vướng chân mọi người nên chỉ có thể thầm cầu nguyện.

Sau khi hầm thịt cừu trong nồi, Biên Duyên đi đến bên cạnh An An nhìn vào những chữ to mà hôm nay cậu bé vẫn chưa viết xong, có thể là do mấy ngày qua cậu đã học được thêm một chút nét chữ nên cậu bé viết có chút khó khăn.

Nhìn một hồi, Biên Duyên đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị làm món tráng miệng cho An An, vẫn còn khoai lang mua ở chợ hôm qua, còn có cả sữa bột lần trước may mắn tìm được, hôm nay đúng dịp làm bánh khoai lang sữa cho An An.

Công thức làm bánh khoai lang sữa rất đơn giản, cắt khoai lang đã loại bỏ tạp chất năng lượng thành từng miếng nhỏ, cho vào xửng hấp chín, tranh thủ thời gian này làm một ít vỏ bánh, sau khi vỏ bánh làm xong thì khoai lang cũng gần chín.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/bi-sao-bang-dam-trung-nguc-nu-chinh-xuyen-ve-mat-the/chuong-118.html.]

Dùng thìa nghiền nhuyễn khoai lang, đổ một phần sữa bột vào trộn đều, sau đó phết khoai trộn sữa bột lên vỏ bánh, gấp đôi và cắt miếng xếp lên khay nướng, cuối cùng quét một lớp trứng lên vỏ bánh và nướng ở nhiệt độ khoảng hai trăm.

Trong lúc nướng, mùi thơm nồng của khoai sữa quyện với mùi cháy thoang thoảng từ trong lò bay ra khiến An An đang ngồi viết bên bàn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn gian bếp, ngửi thấy mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, động tác viết của An An cũng nhanh hơn không ít.

Hai mươi phút nói nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm, trong khoảng thời gian này Biên Duyên liếc nhìn về phía An An mấy lần, sau đó đun sôi một nồi nhỏ si rô gừng.

Đinh!

Khi nướng xong, âm thanh thông báo vang lên trong xe rất dễ nghe, An An nghe thấy thì nhanh chóng viết xong ký tự cuối cùng rồi chạy vào phòng tắm.

Thức ăn ngon đã được nướng xong, cậu bé cần phải rửa tay và đợi đồ ăn!

Biên Duyên nhìn theo bóng lưng An An, trong mắt mang theo ý cười, mỗi khi có đồ ăn vặt thì cậu bé chạy nhanh hơn tất cả mọi người.

Biên Duyên lấy khay ra, nhìn lớp vỏ vàng óng, giòn rụm bên trong, nhắm mắt hít một hơi thật sâu có thể ngửi thấy hương thơm béo ngậy tỏa ra từ đó, quả nhiên dù là ở thời điểm nào thì món tráng miệng đều có thể khiến người ta vui vẻ.

Cô đặt một ít lên đĩa để nguội, rồi cầm hộp thức ăn ở bên cạnh bỏ một ít vào, định đưa cho gia đình Thu Ca nhà bên cạnh nếm thử.

“Khoan hẵng ăn nha cục cưng, mới lấy ra còn nóng lắm, để nguội rồi mới ăn.”

Loading...