Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 89

Cập nhật lúc: 2024-08-18 07:38:25
Lượt xem: 9

Hai ngày trôi qua, sáng sớm tinh mơ Diệp Tương đã nhận được điện thoại của Triệu Thiến Mộng.

"Đừng quên cuộc hẹn hôm nay nhé~" Giọng nói Triệu Thiến Mộng qua điện thoại có vẻ rất vui, "Chín rưỡi tớ qua đón cậu."

Hai nhà cách nhau không gần, Diệp Tương từ trước đến nay không thích làm phiền người khác, liền nói: "Không cần đâu, tớ tự chạy xe qua được."

Triệu Thiến Mộng bỗng bật cười, sau đó như trêu chọc nói: "Công viên giải trí ở tận khu đô thị mới, xa nhà cậu lắm."

"Ước chừng cậu chạy xe điện qua đó thì cũng hết pin không quay về được."

Cô nàng tự ý quyết định: "Thôi, đừng khách sáo nữa, bạn bè quen biết bao lâu nay, đón cậu một đoạn không phiền hà gì."

Triệu Thiến Mộng nói xong liền cúp máy.

Diệp Tương hai ngày nay tâm trạng không tốt, lúc này mới hơn bảy giờ, bị tiếng chuông điện thoại đánh thức khỏi giấc mơ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Chỉ là lúc này cô cũng không ngủ tiếp được nữa.

Diệp Tương lững thững đi ra phòng khách uống nước, vừa hay gặp Hà Mỹ Tâm đi từ ngoài vào.

Thấy con gái ngẩn ngơ, Hà Mỹ Tâm hỏi: "Hôm qua thức khuya chơi game à?"

Diệp Tương xua tay: "Không có, chỉ là ngủ không ngon."

Còn về phần tại sao ngủ không ngon, cô nào dám nói cho Hà Mỹ Tâm biết.

Tính cách mẹ mình thế nào, Diệp Tương rất rõ.

Chuyện hệ thống nghe qua đã thần thần bí bí...

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Chỉ cần cô mở lời, Hà Mỹ Tâm nhất định sẽ cho rằng cô chơi game đến mức bị tâm thần, nói không chừng sẽ lôi cô đến bệnh viện tâm thần kiểm tra.

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Diệp Tương vội nói: "Thật sự là ngủ không ngon, con hơi bị lạ giường, từ trường về cần một khoảng thời gian để thích nghi."

Diệp Tương nhát gan, có lẽ là do hồi nhỏ từng bị bệnh nặng, nên rất dễ bị giật mình, chuyện lạ giường Hà Mỹ Tâm cũng biết.

Chỉ là bà không ngờ, Diệp Tương lớn thế này rồi mà cái tật xấu này vẫn còn nghiêm trọng như vậy.

Nhưng đây cũng là một lời giải thích hợp lý.

Hà Mỹ Tâm không hỏi thêm nữa: "Mẹ để phần cơm cho con rồi, tự hâm nóng lên ăn rồi hẵng ra ngoài chơi."

Nghĩ đến mẹ của Triệu Thiến Mộng, người mà bà hận không thể cả đời không gặp lại, Hà Mỹ Tâm nhíu mày, dặn dò: "Nếu Triệu Thiến Mộng còn muốn chơi với con thì con cứ chơi với nó. Nếu nó muốn thay mẹ nó xả giận, dám bắt nạt con..."

Lời còn chưa dứt, ánh mắt che chở của bà khiến khóe môi Diệp Tương cong lên: "Mẹ, con lớn thế này rồi, mẹ đừng lo lắng."

Hà Mỹ Tâm lúc này mới yên tâm, vội vàng rời đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-89.html.]

Hệ thống sau lần đột ngột xuất hiện hôm đó, mấy ngày nay đều không thấy tăm hơi.

Diệp Tương đoán, có lẽ là vì dạo này cô không ra ngoài, cũng không tiếp xúc với người mới.

Nhưng hôm nay cô phải ra ngoài.

Liệu có gì thay đổi không?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Diệp Tương rửa mặt chải đầu, ăn chút cơm, dọn dẹp nhà cửa một lượt, lúc này cũng mới chưa đến chín giờ.

Cô mở điện thoại, bắt đầu lướt video ngắn.

Diệp Tương thi thoảng sẽ xem những video được đề xuất ở khu vực địa phương.

Thuật toán đã đẩy đến cho Diệp Tương một video về công viên giải trí mới khai trương ở khu đô thị mới.

Diệp Tương click vào xem thử.

Đôi mắt cô mở to hơn, có chút kinh ngạc.

Công viên giải trí mới khai trương kia, quy mô lớn đến mức không giống như được xây dựng ở một huyện nhỏ.

Diệp Tương mở phần bình luận, quả nhiên tìm được lời giải thích.

Huyện nhỏ nơi cô sinh ra nằm cạnh thành phố trực thuộc tỉnh, nghe nói là để thúc đẩy phát triển kinh tế, nên mới xây dựng công viên giải trí ở khu vực giáp ranh giữa thành phố trực thuộc tỉnh và huyện của cô.

Hôm nay là ngày khai trương của Công viên giải trí Vạn Tượng, video giới thiệu có rất nhiều hoạt động, còn mời không ít người nổi tiếng trên mạng đến để thu hút khách.

Ban đầu chỉ đơn thuần là nhận lời hẹn của bạn học cũ, giờ phút này Diệp Tương bắt đầu có chút mong đợi.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động lễ hội lớn nào.

Thông báo tin nhắn thoại đột nhiên vang lên, là Triệu Thiến Mộng gọi đến, Diệp Tương chưa kịp nghe máy thì đối phương đã cúp máy.

Cô đang định gọi lại thì nghe thấy giọng nữ vọng lên từ dưới lầu.

"Diệp Tương, xuống lầu đi, bọn tớ đến rồi."

Bọn tớ?

Ngoài Triệu Thiến Mộng ra còn có ai nữa?

Diệp Tương không kịp suy nghĩ nhiều.

Triệu Thiến Mộng đến sớm hơn giờ hẹn, cô còn chưa kịp đi giày.

 

Loading...