Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 85

Cập nhật lúc: 2024-08-18 00:24:11
Lượt xem: 21

Có thể nói, Cải Cải chính là giẫm đạp lên Chu Trạch để.

Hôm nay người mà Diệp Tương phụ trách đánh bại không chỉ có Cải Cải, mà còn có một người, chính là “anh em” trên mạng xã hội của Chu Trạch ở công ty cũ —— Đông Duẫn.

Lúc trước vì nhận lời anh ta, Chu Trạch mới giúp Cải Cải livestream, đến lúc sau này xảy ra chuyện như vậy, Đông Duẫn là người biết rõ mọi chuyện, không những không nói đỡ cho Chu Trạch, mà còn đ.â.m anh ta một nhát sau lưng ngay trong lúc livestream.

“Người anh em” này vừa lên tiếng, Chu Trạch xem như đã ngồi vững trên danh hiệu tra nam, không g洗 sạch được nữa.

Chu Trạch tức giận nên đã chuyển sang công ty khác tiếp tục livestream, về sau anh ta gặp cơ hội gì thì Diệp Tương không rõ, nhưng nhìn lượng fan hiện tại của Chu Trạch, có lẽ bây giờ công ty cũ đã hối hận lắm rồi.

“Ban đầu tôi không muốn tham gia trận đấu giải trí hôm nay đâu, nhìn thấy hai người đó là thấy phiền, nhưng mà nghĩ lại, người sai đâu phải tôi, tại sao tôi phải trốn tránh bọn họ?”

“Hơn nữa Cải Cải chơi game lâu như vậy mà chẳng tiến bộ tí nào,” nói đến đây, Chu Trạch “hừ hừ” cười, “Vừa hay, để tôi huấn luyện cô ta một chút.”

“Mọi người gần đến đông đủ rồi, không nói chuyện phiếm nữa, quay lại game thôi.”

Diệp Tương thầm thắp cho nữ streamer kia một nén nhang.

Chuyển về game, trong tai nghe vang lên đủ loại âm thanh.

Chu Trạch, kẻ lắm lời, vậy mà trong tình huống này lại không mở mic, im lặng một cách bất thường.

Cải Cải và Đông Duẫn đến muộn, hai người bọn họ vừa đến là mọi người đã đông đủ.

Có lẽ là vì từng bị lừa, nên Cải Cải đặc biệt chú ý đến Chu Trạch, cô ta là người lên tiếng trước: “Lâu rồi không gặp, Vũ Thanh ca.”

Nghe thấy Cải Cải chủ động như vậy, Đông Duẫn cũng vội vàng lên tiếng với giọng điệu mỉa mai: “Vũ Thanh, tôi còn tưởng cậu không đến chứ.”

Diệp Tương mở mic, vừa định ra mặt giúp Chu Trạch giải vây, đã nghe thấy Chu Trạch không nhịn được nữa tự mình mở mic phun ra một tràng.

“Đúng vậy, trận đấu giải trí của nền tảng mà tôi không thể tham gia sao? Hay là có quy định đặc biệt gì, chỉ cho phép gà mờ tham gia, không cho phép cao thủ như tôi tham gia?”

Những người khác trong phòng đều biết rõ ân oán giữa ba người bọn họ, không ai dám châm ngòi thêm dầu vào lửa, có người hòa giải: “Giải trí thôi mà, mọi người cùng nền tảng tụ tập chơi đùa một chút, náo nhiệt biết bao.”

Cải Cải: “Vũ Thanh ca… Em… Thôi vậy, nếu anh đã hiểu lầm em như vậy thì em cũng hết cách, em không nói nữa.”

Đông Duẫn thấy em gái mình đã tắt mic, cũng vội vàng tắt mic theo.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Xem ra hai người bọn họ đã nhắn tin riêng với nhau rồi.

Chu Trạch khịt mũi khinh bỉ: “Hừ hừ.”

Thuận tiện nhắn tin riêng cho Diệp Tương: 【Người đông thì náo nhiệt, chó nhiều thì sủa loạn】

Diệp Tương: 【.】

Xem ra Chu Trạch cũng không phải hoàn toàn không có EQ, ít nhất cũng biết loại lời này không thể nói trước mặt mọi người.

Tiến bộ rồi.

Hai người kia vừa tắt mic, những người khác trong phòng liền chuyển trọng tâm câu chuyện sang người Diệp Tương.

Bọn họ chỉ biết cô là người được Vũ Thanh dẫn đến, còn mối quan hệ cụ thể là gì thì không rõ.

“Mèo Con Mềm Mại? Có đó không? Cô muốn chơi vị trí gì?”

Diệp Tương ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra đây là tên tài khoản mới mà Chu Trạch đưa cho mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-85.html.]

Thật khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ của đối phương khi dùng cái tên dễ thương này để tung hoành trong game.

Diệp Tương mở mic: “Tôi vị trí nào cũng được.”

Theo yêu cầu của ông chủ, cô cố ý nói chuyện dịu dàng hơn.

Giọng nói của cô vốn đã thuộc loại dễ nghe, nói như vậy càng thêm êm tai hơn.

Mọi người có mặt đều cảm thấy như có lông vũ lướt qua màng nhĩ.

Nam streamer Bạch Sa hỏi cô ngẩn người một lúc, lúc sau lên tiếng, giọng nói có chút mất tự nhiên.

“Là con gái thật sao…”

Chắc là bạn chơi thuê nhỉ? Nếu không thì với tính tình thối nát của Vũ Thanh, sao có thể tìm được cô gái có giọng nói dễ nghe như vậy chơi cùng chứ.

Chưa kịp để anh ta nói thêm gì khác, cũng không đợi người khác lên tiếng, Chu Trạch đã nói thẳng: “Chúng tôi chơi đi rừng và hỗ trợ.”

Vốn dĩ là trận đấu giải trí, những người khác tự nhiên không có ý kiến gì.

“Nói là giải trí, Vũ Thanh mà chơi đi rừng thì không còn là giải trí nữa đâu.” Có người cười nói.

“Ai bảo tôi chơi đi rừng?” Giọng nói của Chu Trạch nghe rất nghiêm túc, “Nói là giải trí, vậy chắc chắn là cô ấy đi rừng, tôi hỗ trợ rồi.”

Bạch Sa cười cười, nhưng ngay sau đó anh ta nghĩ đến ân oán giữa hai bên, nếu Mèo Con Mềm Mại đi rừng, vậy chẳng phải sẽ bị đối phương bắt nạt đến thảm sao?

Vũ Thanh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

“Giọng em gái vừa dễ thương vừa mềm mại, có biết chơi đi rừng không vậy? Tuy là giải trí, nhưng cũng không thể quá đáng chứ, Vũ Thanh?”

Chu Trạch hỏi thẳng anh ta: “Cậu muốn đi rừng à?”

Bạch Sa nói: “Cũng không phải tôi muốn đi rừng, tôi chỉ sợ em gái mà cậu dẫn đến không biết chơi đi rừng, thua thì không sao, lỡ như…”

Bị đánh thảm quá mà khóc thì phải làm sao?

Diệp Tương cố gắng diễn vai một bình hoa yếu đuối, yếu ớt nói: “Tôi sao cũng được, nghe theo sự sắp xếp của Vũ Thanh ca.”

Bạch Sa cũng không còn gì để nói: “Vậy được, mọi người chơi vui vẻ là được.”

Sau khi biết Mèo Con Mềm Mại chuẩn bị đi rừng, Cải Cải và Đông Duẫn bên kia không biết bàn bạc thế nào, vậy mà lại chọn đội hình giống hệt bọn họ.

Cải Cải đi rừng, Đông Duẫn hỗ trợ.

Xem ra, bọn họ quyết tâm chọc tức người khác đến cùng.

Chu Trạch hỏi với giọng điệu khó hiểu: “Cải Cải thật, cô chắc chắn muốn đi rừng sao? Tôi thấy cô chơi pháp sư với hỗ trợ còn chưa xong, đi rừng có phải là làm khó cô quá không?”

Không biết là ai trong phòng không nhịn được cười, “phụt” một tiếng sau đó vội vàng tắt mic.

Cải Cải nghe thấy anh ta mỉa mai, “hiền lành” đáp: “Giải trí thôi mà, em cũng muốn thử cảm giác đi rừng xem sao.”

“Lúc trước Vũ Thanh ca gánh em leo rank, em đã muốn thử rồi.”

Có lẽ không ai tin, Cải Cải thật sự từng thích Vũ Thanh.

 

Loading...