Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 82

Cập nhật lúc: 2024-08-18 00:18:54
Lượt xem: 18

Diệp Tương không quan tâm lắm đến việc sẽ ăn gì, cô ấy không kén ăn, ngược lại Triệu Thiến Mộng khá kén chọn, những món đối phương ăn được, cô ấy đều ăn được.

Xiên nướng không lâu sau đã được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, tuy nhiên phần lớn thời gian đều là Triệu Thiến Mộng nói, Diệp Tương nghe.

Cô ta nói đến chuyện thú vị, Diệp Tương cũng sẽ cười ha hả theo.

Ăn gần xong, Triệu Thiến Mộng đột nhiên chuyển chủ đề, không nói chuyện đại học của mình nữa, mà hỏi Diệp Tương: "Nói sao nhỉ... Cậu và Kinh Vân Phi còn liên lạc không?"

Nghe thấy cái tên này từ miệng Triệu Thiến Mộng, Diệp Tương ngẩn người, "Mình với anh ấy?"

Nói quá lên một chút, hồi cấp 3, Kinh Vân Phi là nam thần trong trường, được vô số người theo đuổi, còn cô ấy... Người qua đường Giáp bên cạnh nam thần?

Ngoại hình bình thường, thành tích cũng không phải loại đứng đầu.

Cho dù nói gần gũi hơn một chút, miễn cưỡng cũng chỉ có thể coi là bạn học cùng lớp quan hệ khá tốt với nam thần.

Ngoài ra thật sự không còn gì khác.

Dựa trên mối quan hệ khách quan của họ, Diệp Tương cảm thấy câu hỏi của Triệu Thiến Mộng có chút kỳ lạ.

Triệu Thiến Mộng thấy cô ấy không giống như đang giả vờ không hiểu, ngập ngừng một lúc mới nói: "Có phải tớ nói sai rồi không?"

"Tớ không có ý trêu chọc cậu với Kinh Vân Phi đâu."

Diệp Tương không hiểu cô ta rốt cuộc là có ý gì, cô ấy mím môi, nhíu mày lắc đầu: "Mình chỉ là không hiểu tại sao cậu lại đặt mình với Kinh Vân Phi ra để nói chuyện."

Dù sao trong mắt cô ấy, mối quan hệ của hai người, không thể bình thường hơn được nữa.

Triệu Thiến Mộng có chút kỳ quái nhìn chằm chằm cô ấy, "Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết?"

Diệp Tương đặt cốc nhựa trong tay xuống.

"Lúc đó, mọi người trong lớp chúng ta đều đồn hai người là một đôi đấy."

Diệp Tương sững sờ, "Trò đùa này chẳng buồn cười chút nào."

Triệu Thiến Mộng lại không cảm thấy lời mình nói có gì sai, "Chính cậu cũng không nhận ra sao? Xung quanh Kinh Vân Phi ngoài đám anh em của anh ấy ra, chỉ có mình cậu là con gái thôi."

"Anh ấy đi đâu cũng dẫn cậu theo, bản thân điều này đã đủ kỳ lạ rồi."

Diệp Tương theo bản năng phản bác: "Chúng mình không thể nào đâu."

Nếu thật sự như Triệu Thiến Mộng nói, lúc đó Kinh Vân Phi cũng sẽ không dứt khoát từ chối cô ấy như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-82.html.]

Nghĩ đến đoạn ký ức cố tình trốn tránh trước đây, đôi mắt vốn dĩ sáng ngời của Diệp Tương tối đi vài phần.

"Thực ra... Trước đây mình đã tỏ tình với anh ấy, anh ấy từ chối mình rồi."

Triệu Thiến Mộng liếc nhìn cô ấy một cái, sắc mặt thay đổi, sau đó lại nở nụ cười, nắm lấy tay cô ấy nói: "Tương Tương, thật xin lỗi, đều tại tớ, đều tại tớ, nhiều chuyện quá, cũng không để ý đến cảm nhận của cậu, chúng ta đừng nhắc đến anh ta nữa."

Cuộc trò chuyện sau đó Diệp Tương đều có chút mất tập trung, mãi đến khi hai người sắp chia tay, Diệp Tương mới tỉnh táo lại một chút.

" tớ thấy trong nhóm nói, không chỉ có người lớp chúng ta đi, lớp cậu cũng có người đi, có thể sẽ gặp bạn học cũ..."

"Ồ... Được." Diệp Tương cười áy náy, "Vừa nãy mình hơi mất tập trung, xin lỗi nhé."

"Vậy mình về trước nhé?"

"Ừm ừ, cậu đi trước đi, mình đeo mũ đã."

Nhìn theo Diệp Tương đi xa, nụ cười trên mặt Triệu Thiến Mộng mới nhạt đi.

Cô ta lấy điện thoại ra, trong khoảng thời gian ăn cơm, người có ghi chú là "Tưởng Thắng" đã gửi cho cô ta mười mấy tin nhắn.

Mà mở đầu cuộc trò chuyện là một tin nhắn trả lời của cô ta.

Triệu Thiến Mộng: 【Cũng được, nhưng mà tớ muốn hỏi một chuyện ~ Hiện tại cậu có bạn gái chưa?】

Đương nhiên cô ta biết là chưa có.

Cũng giống như cô ta biết Kinh Vân Phi đã từ chối Diệp Tương vậy.

Trường học chỉ lớn như vậy, không có chuyện gì có thể giấu được hoàn toàn.

Cô ta luôn biết làm thế nào để đánh vào sự tự tin và lòng tự trọng của Diệp Tương.

Kinh Vân Phi mà có thể thích Diệp Tương thì có ma mới tin.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Hồi cấp 3, đám con gái bọn họ khi tụ tập lại với nhau đều đoán xem có phải Kinh Vân Phi cảm thấy Diệp Tương trông chẳng giống con gái chút nào, nên mới dẫn cô ấy chạy khắp nơi làm cu li hay không.

Cô ta chưa bao giờ đưa bữa sáng cho con trai, đều là con trai đưa đến tận bàn cho cô ta.

Nào giống Diệp Tương, cho dù đối tượng đưa cơm là Kinh Vân Phi, cũng có chút mất mặt.

Tin nhắn phía sau của Tưởng Thắng ngoài việc tự chứng minh trong sạch ra thì chính là bày tỏ lòng trung thành.

Triệu Thiến Mộng bị dáng vẻ l.i.ế.m láp của anh ta chọc cười không ít.

Tưởng Thắng là bạn cùng lớp cấp 3 của cô ta, theo đuổi cô ta ròng rã ba năm, nếu không phải xem ở chỗ anh ta có chút tiền, thì Triệu Thiến Mộng còn lười nói chuyện với anh ta.

 

Loading...