Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 69

Cập nhật lúc: 2024-08-17 22:54:18
Lượt xem: 24

Bốn người bên họ thuận lợi gia nhập câu lạc bộ.

 

"Mẹ kiếp? Em gái, anh hiểu lầm em rồi, thật sự là tay cứng à? Giỏi như vậy, quá mạnh!"

 

"Cảm ơn đại gia gánh team, cảm ơn cảm ơn..."

 

"Lúc nãy mấy người nói quá rồi, cô gái nhà người ta chắc giận rồi, không thèm để ý đến mấy người."

 

"Ơ? Cô ấy chặn hết chúng ta rồi kìa, chắc là thật sự giận rồi."

 

Diệp Tương không biết đồng đội nói gì, khoảnh khắc trận đấu kết thúc, cô đặt điện thoại lên bàn của Lý Nhã Tĩnh, "Đánh xong rồi, điện thoại ở chỗ cậu."

 

Lý Nhã Tĩnh đang nín thở chờ đợi trong nhà vệ sinh giả vờ ấn nút xả nước, tiếng nước ào ào, không lâu sau cô ta đã đi ra khỏi nhà vệ sinh.

 

"Cảm ơn cậu nhé Diệp Tương."

 

Diệp Tương nhàn nhạt đáp: "Không có gì."

 

Đợi Diệp Tương đi, Lý Nhã Tĩnh thoát game, mở nhóm chat WeChat do câu lạc bộ thể thao điện tử lập ra để tuyển chọn.

 

Đồng đội ban nãy còn khinh thường cô ta, bây giờ trong nhóm chat liên tục khen ngợi cô ta, Lý Nhã Tĩnh có chút lâng lâng, như thể người vừa đánh ra thao tác xuất sắc không phải Diệp Tương mà là chính cô ta vậy.

 

Lý Nhã Tĩnh: 【Lúc đầu đánh thật sự là tay cứng, xin lỗi mọi người】

 

Bốn đồng đội còn lại vội vàng tiếp lời, có người trực tiếp xin lỗi, có người khen cô ta chơi game giỏi.

 

Lý Nhã Tĩnh cảm thấy việc gia nhập câu lạc bộ chắc chắn là ổn rồi, nhưng không ngờ, quản lý nhóm, cũng là hội trưởng câu lạc bộ bỗng nhiên lên tiếng.

 

Tống Ngôn Chi: 【@Lý Nhã Tĩnh Không bàn đến thao tác, tôi đã xem toàn bộ trận đấu, phát hiện ý thức của cậu lúc đầu trận và lúc giữa cuối trận hoàn toàn không giống một trình độ】

 

Tống Ngôn Chi: 【Thao tác có thể bị cứng, nhưng ý thức cũng cần phục hồi sao?】

 

Tống Ngôn Chi: 【Cậu có thể giải thích với tôi tại sao trước sau lại khác biệt lớn như vậy không】

 

Anh ta mở đầu, bên thua cuộc cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, không ngoài những lời phân tích tương tự như Tống Ngôn Chi.

 

Lý Nhã Tĩnh cầm điện thoại như cầm củ khoai lang nóng.

 

Cô ta không ngờ, chỉ là một trận đấu tuyển chọn, hội trưởng câu lạc bộ thể thao điện tử lại nghiêm túc như vậy.

 

Cũng không phải tranh cử chức vụ, cần gì phải yêu cầu cao như vậy?

 

Nhưng cô ta chắc chắn sẽ không ngu ngốc đến mức thừa nhận mình đã nhờ Diệp Tương giúp đỡ, đầu óc xoay chuyển, lập tức cứng miệng cắn ngược lại.

 

Lý Nhã Tĩnh: 【Chuyện không có bằng chứng, tại sao lại tùy tiện vu oan cho tôi?】

 

Lý Nhã Tĩnh: 【Bây giờ trong trường còn mấy người? Ký túc xá chúng tôi sắp trống hết rồi, huống chi những giường khác trong phòng tôi đều phủ đầy bụi! Tôi đi đâu tìm người cày thuê?】

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-69.html.]

Cô ta chụp một bức ảnh ký túc xá gửi vào nhóm chat.

 

Lý Nhã Tĩnh: 【Ban đầu rất thích câu lạc bộ thể thao điện tử, nhưng không ngờ mọi người lại咄咄 bức người như vậy, tôi không gia nhập nữa...】

 

Nói xong, không đợi người khác phản ứng, cô ta đã thoát khỏi nhóm chat.

 

Chiêu này của Lý Nhã Tĩnh khiến những người khác trong nhóm cảm thấy khó hiểu, đa số mọi người cho rằng cô ta đã nhờ người giúp đỡ, nhưng cũng có một số ít người tin lời cô ta, cảm thấy có thể đã hiểu lầm cô ta.

 

Là hội trưởng, Tống Ngôn Chi đã công bố kết quả xử lý cuối cùng trong nhóm chat: 【Trước đây có ai cày thuê hay không tôi không rõ, nhưng người đầu óc không bình thường đến mức này, lại công khai đổi người như bạn học này, tôi là lần đầu tiên gặp】

 

Tống Ngôn Chi: 【Ban đầu là muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, nên mới chọn tuyển chọn online】

 

Tống Ngôn Chi: 【Đợi khai giảng rồi đánh offline, nếu mọi người vẫn muốn gia nhập, cứ trực tiếp đăng ký】

 

Những người khác không phản đối.

 

Họ đều là tự mình đánh, offline hay online cũng không khác biệt lắm, cùng lắm là mất thêm chút thời gian tập trung, nhưng cái tên Lý Nhã Tĩnh lần này đã thành công để lại ấn tượng sâu sắc cho họ.

 

Nghe giọng điệu của hội trưởng, hình như đã chắc chắn cô ta đã nhờ người cày thuê.

 

Cần thiết vậy sao? Háo danh như vậy.

 

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Hiện tại Lý Nhã Tĩnh còn chưa biết suy nghĩ của người khác về mình, cô ta đăng ký vốn dĩ không phải vì thích chơi game, mà là vì muốn hưởng lợi ích.

 

Không hưởng được thì thôi, cô ta luôn không quan tâm đến suy nghĩ của người khác.

 

Chỉ là sau khi thoát khỏi nhóm chat, cô ta lại có chút oán trách Diệp Tương.

 

Nếu không phải Diệp Tương đánh quá hay, cũng sẽ không đến mức bị người ta nhìn ra.

 

Nhưng nghĩ đến việc Diệp Tương cũng không biết cô ta đang nhờ cô ta cày thuê, Lý Nhã Tĩnh liền từ bỏ ý định cằn nhằn, chỉ ghi nhớ trong lòng.

 

Còn Diệp Tương nào biết giúp đỡ một chút lại có thể gây ra chuyện, cô xách đồ về nhà.

 

Nấu cơm ăn xong, Kỷ Từ giành rửa bát, Diệp Tương ngồi xem tivi trong phòng khách.

 

Rửa bát xong, Kỷ Từ lau tay, ngồi xuống bên cạnh cô, "Mình nhớ cậu đi xe ngày mai, có nhiều đồ không, mình đưa cậu đi nhé?"

 

"Có Khương Oánh đưa rồi, không làm phiền cậu nữa." Diệp Tương nói.

 

Kỷ Từ bĩu môi, dựa vào vai Diệp Tương, "Muốn đưa cậu đi còn phải tranh trước, nhưng Khương Oánh đã phiền cậu lâu như vậy, đưa cậu đi cũng là điều nên làm."

 

"Chăm sóc em họ là do mình chủ động đề nghị, không tính là Khương Oánh phiền mình."

 

Kỷ Từ ngồi thẳng dậy, đưa tay véo má Diệp Tương, "Chỉ có cậu dễ nói chuyện."

 

Diệp Tương cười không nói.

 

Xem tivi xong, hai người tự về phòng nghỉ trưa.

Loading...