Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 48:

Cập nhật lúc: 2024-08-17 01:24:55
Lượt xem: 27

Chương 48:

Xuống xe ở trạm xe buýt trước cổng khu chung cư, có lẽ vì buổi sáng đã tiêu hao quá nhiều năng lượng, Diệp Tương lười nấu cơm, liền mua đại hai phần cơm trưa ở quán ăn gần đó rồi mang về nhà.

Kỷ Từ chưa bao giờ kén chọn đồ ăn Diệp Tương mang về.

Hai người ăn cơm xong, Kỷ Từ vui vẻ đưa hộp sữa chua trái cây ướp lạnh cho Diệp Tương, rồi mỗi người về phòng nghỉ trưa.

Giấc ngủ này của Diệp Tương rất dài, trong mơ dường như có giọng nói kỳ lạ đang nói chuyện với cô, nhưng khi tỉnh dậy, cô lại chẳng nhớ gì cả.

Nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều, mở điện thoại ra, quả nhiên, Anh Có Chút Tiền Nhỏ đã gửi cho cô 99+ tin nhắn.

Những tin nhắn đầu tiên Diệp Tương lười xem, toàn là hình ảnh động Husky gặm màn hình lặp đi lặp lại.

Cô vừa bất lực vừa buồn cười.

Cả buổi chiều không nhận được hồi âm của cô, Anh Có Chút Tiền Nhỏ sốt ruột rồi.

Tiền Lão Bản: 【Nói好了 chiều ba giờ đến bảy giờ, kết quả ngày thứ hai cô lại cho tôi leo cây, fiee! Tôi muốn fiee cô!】

‘Tiền Lão Bản’ là ghi chú Diệp Tương đặt cho Anh Có Chút Tiền Nhỏ.

Liên hệ với ngữ cảnh, Diệp Tương nhất thời không biết anh ta muốn biểu đạt điều gì.

Là muốn sa thải cô, hay là ý gì khác?

Thủy Tương: 【Xin lỗi, lão bản, tôi ngủ quên mất, hôm nay cày thuê miễn phí được không? Coi như tôi đền bù cho anh.】

Anh Có Chút Tiền Nhỏ chắc đang online, một giây sau, tin nhắn đã được gửi lại.

Tiền Lão Bản: 【Ngủ quên à? Vậy thôi vậy, tôi còn tưởng cô cố ý cho tôi leo cây.】

Tiền Lão Bản: 【Cô có biết tôi cuối cùng cũng đợi được cô trả lời, trong lòng cảm giác hỗn độn thế nào không.】

Tiền Lão Bản: 【Không cần miễn phí, cứ theo như đã nói, online đi, đừng lãng phí thời gian.】

Diệp Tương nhìn chữ ‘hỗn độn’ mà Anh Có Chút Tiền Nhỏ gửi đến, rơi vào trầm tư.

Vì để giữ gìn uy nghiêm của lão bản, cô nhìn một chút, cuối cùng vẫn không nói gì.

Diệp Tương vừa online, Chu Trạch liền kéo cô vào phòng nhỏ, bắt đầu đánh rank.

Người của nền tảng chính thức đã bắt đầu giục anh đăng ký danh sách, nhưng lúc này anh vẫn chưa nói chuyện này với đồng đội đã chọn.

Không thể trì hoãn thêm nữa.

Vì vậy, trong lúc chờ đợi game bắt đầu, Chu Trạch mở mic, "Thực ra tôi vẫn luôn chưa nói cho em biết một chuyện."

Anh hắng giọng, trong tiếng thông báo ghép trận thành công, nói: "Cũng như em đã nghe thấy đấy, anh chính là người mà em nghĩ."

Chu Trạch cho rằng Diệp Tương ít nhiều cũng có chút ấn tượng với anh, dù sao hai người cũng từng gặp nhau trong game, anh lại là streamer nổi tiếng ở khu Vinh Quang, Diệp Tương không thể nào không nhận ra.

Tuy nhiên, anh không ngờ rằng, Diệp Tương nhận ra, nhưng chưa hoàn toàn nhận ra.

Đã lỡ lòi rồi, Diệp Tương cũng mở mic, "Lão bản, thật ra em đã sớm phát hiện anh là cái tên..." Cô dừng một chút, thay thế ‘não có vấn đề’ bằng từ khác, "...fan cuồng của Vũ Thanh."

"Em vẫn còn nhớ anh."

Chu Trạch nhớ lại hành vi ngu ngốc của mình lúc đó, nhất thời không biết có nên nói cho cô biết anh chính là Vũ Thanh hay không.

Bầu không khí nhất thời trở nên ngại ngùng.

Vào game sau khi hai người chọn xong tướng, Chu Trạch lại hỏi: "...Em không cảm thấy giọng của anh rất quen thuộc sao?"

Anh là streamer nổi tiếng, hễ mở mic ở rank cao là bị nhận ra, sao Thủy Tương lại như hoàn toàn không quen biết anh vậy.

Chu Trạch không biết, có một số người khi vào game sẽ tắt hết âm thanh của đồng đội, sau đó tùy tình hình mà tắt cả chat.

Diệp Tương chính là kiểu người như vậy.

"Hình như hơi quen..."

Diệp Tương cố gắng nhớ lại.

Là ai nhỉ?

Chẳng phải là tên lão bản Husky não tàn mà cô từng khuyên đi khám bệnh sao? Còn có thể là ai nữa.

Sự do dự của Diệp Tương khiến Chu Trạch tưởng rằng cô đã nhận ra anh, liền phấn khởi nói: "Vì em đã biết anh là ai rồi, vậy thì anh nói thẳng luôn, nền tảng livestream của chúng ta gần đây có một hoạt động, cần hai người tham gia, mà anh đã chọn em làm đồng đội của anh."

"Em thấy sao?"

Diệp Tương: "..."

Chờ đã, rốt cuộc anh ta là ai?

Lời nói của Anh Có Chút Tiền Nhỏ nghe thật sự rất giống đang trêu chọc hoặc là kẻ lừa đảo.

Thấy cô không lên tiếng, Chu Trạch tiếp tục hỏi: "Sao vậy? Vui đến ngốc rồi? Kỳ thực không cần kích động như vậy."

Diệp Tương cân nhắc lời lẽ, uyển chuyển nói: "Em nghĩ có thể em không tiện tham gia hoạt động này với anh."

"Hơn nữa... ngoài thân phận lão bản của em ra, anh còn là ai?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-48.html.]

Sự ngại ngùng đến quá đột ngột, nhưng phương châm sống của Chu Trạch chính là: Chỉ cần anh không ngại ngùng, thì người ngại ngùng chính là người khác.

Vì vậy, anh quyết định lờ đi sự hiểu lầm vừa rồi, tự giới thiệu bản thân, "Anh là streamer Vũ Thanh trên nền tảng livestream Woof Woof, trước đây chúng ta từng gặp nhau ở rank Thách Đấu." Lúc đó em còn tàn nhẫn cho anh ăn hành cả trận, trực tiếp đè đường phá hủy tương lai.

Những lời này Chu Trạch không nói ra, nhưng lúc này nghĩ lại, trong giọng nói vẫn có chút không cam lòng.

Nhưng anh mau giận cũng mau nguôi, đã sớm quyết định từ bỏ việc trả thù Thủy Tương, quyết định rộng lượng hòa thuận với cô.

Ai khiến anh vui vẻ, anh sẽ chơi cùng người đó.

Sau khi Chu Trạch nói xong, Diệp Tương rốt cuộc cũng nhớ ra đúng là có chuyện này.

Sau khi Chu Trạch xác nhận thân phận của mình là thật, không phải kẻ lừa đảo, sự đề phòng của Diệp Tương đã giảm đi không ít, nhưng cô vẫn không đồng ý tham gia hoạt động này với Chu Trạch.

"Em nghĩ em có thể không có thời gian cũng không có tinh lực," trên thực tế cô còn không biết nội dung hoạt động là gì, nhưng cứ từ chối trước đã, "Lão bản, hay là anh..." đổi người khác?

Lời còn chưa nói hết, cô nàng nai con mặc váy xinh đẹp từ trên đầu vị tướng do cô điều khiển nhảy xuống, vung cây gậy phép thuật chỉ vào trán cô.

Giống như đang thi triển ma pháp.

Chu Trạch ngắt lời cô: "Đây là công việc thêm, anh tăng lương."

Quả nhiên là ma pháp có thể thay đổi lòng người.

Thái độ Diệp Tương lập tức thay đổi, "...Thực ra em cảm thấy, chuyện này chúng ta có thể nói chuyện chi tiết hơn."

Tiền đã到位, Diệp Tương rất dễ nói chuyện, huống chi yêu cầu của Chu Trạch cũng không quá đáng, cô lập tức đồng ý.

Hai người hẹn nhau đến ngày diễn ra hoạt động sẽ đánh từ sáng đến khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu có thể giành được hạng nhất, Chu Trạch sẽ tăng lương cho cô, cho dù không có thứ hạng tốt, tiền công đã thỏa thuận ban đầu cũng sẽ không bị giảm bớt.

Cả hai bên đều rất hài lòng.

Đến giờ, Chu Trạch liền đi livestream, còn Diệp Tương thì tiếp tục công việc khác của mình, đánh Lực Chiến cho Hàn Tín của Tiểu Tịch.

Mở livestream không lâu, Galileo liền đến tìm Chu Trạch hỏi anh có muốn duo không.

Tâm trạng Chu Trạch lúc này rất tốt, liền sảng khoái đồng ý.

Vào phòng vừa mở mic, Galileo liền phát hiện tâm trạng Chu Trạch tốt quá mức, ngày thường mở livestream cứ như đi đưa tang, hôm nay nói chuyện lại còn lên giọng.

Anh ta kỳ quái hỏi: "Chuyện gì mà vui vẻ như vậy, nói ra cho anh em buồn một chút?"

Galileo làm sao biết, Chu Trạch chính là đang chờ anh ta hỏi, "Liên quan đến hoạt động ‘CP Đại Chiến’, anh đã nói chuyện với đồng đội rồi, phải cố gắng giành hạng nhất."

"Còn cậu?"

Galileo sau khi bị Chu Trạch từ chối hôm đó, liền tìm nữ streamer cùng nền tảng cùng khu là Ái Đóa, nhưng đối với kỹ năng của Ái Đóa, anh ta vẫn có chút không yên tâm, cảm thấy tranh top 3 là vô vọng.

Nữ streamer kỹ năng tốt sau khi hoạt động được công bố đều bị cướp hết rồi, người quen biết anh ta cũng chỉ có Ái Đóa.

"Người thì đã tìm được rồi, anh gọi Ái Đóa."

Cùng một nền tảng, Chu Trạch hiểu rõ trình độ của Ái Đóa, rất thẳng thắn nói: "Vậy thì hoạt động này cậu coi như bỏ đi."

"Bọn anh nhắm đến hạng nhất."

Galileo nghẹn lời, ấp úng nửa ngày, cãi lại Chu Trạch: "Ít nhất tôi cũng có em gái xinh đẹp chơi cùng, cậu đừng có ghen tị."

Trên màn hình đầy bình luận “hahaha”.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

【Vũ Thanh: Thắng rồi, nhưng lại cảm thấy như thua vậy.】

【Cười c.h.ế.t mất, đây là hiện trường gà mờ mổ nhau à.】

【Vũ Thanh đúng là trai thẳng, Ái Đóa mà nghe được anh ta nói thế, chắc chắn sẽ tức giận đến mức phải đi chơi 800 vòng tàu lượn siêu tốc.】

Trùng hợp là, Ái Đóa vẫn chưa mở livestream, đang xem livestream của Galileo, những lời hai người nói đều bị cô ta bắt gặp.

Bình luận đặc biệt của streamer trôi qua.

Ái Đóa: 【Hình như tôi nghe thấy có người nói tôi gà?】

Galileo được khán giả trong phòng livestream nhắc nhở, vội vàng giải thích: "Làm gì có, em vừa xinh đẹp vừa tốt bụng kỹ năng lại giỏi, anh còn chờ em gánh anh càn quét bọn họ đây."

Chu Trạch cũng nhìn thấy, nhưng lời nói của anh có vẻ không muốn sống cho lắm, "Anh nhớ có lần anh gặp Ái Đóa, một trận g.i.ế.c cô ấy 17 lần, hy vọng hoạt động lần này vẫn may mắn được gặp lại em."

Ái Đóa: "..."

Trời ơi, có ai có thể trị được cái miệng của Vũ Thanh này không!

Lời tiếp theo của anh ta là nhắm vào Galileo, "Chơi game với em gái xinh đẹp thì có gì đáng để khoe khoang, anh đây là người đàn ông tương lai sẽ được em gái gánh."

Galileo nhịn không được, kinh ngạc hỏi: "Tôi không tin! Sao có thể có em gái xinh đẹp nào chịu chơi game cùng cậu!"

Chu Trạch thản nhiên nói: "Sức mạnh của đồng tiền, ai hiểu thì hiểu."

Galileo: "...Hình như tôi không hiểu lắm." Niềm vui của người giàu anh ta cũng muốn trải nghiệm một chút.

Nói xong, Chu Trạch dường như cảm thấy chưa đủ đã, liền đổi tên phòng livestream thành ‘CP Đại Chiến: Ngồi chờ được em gái gánh, hẹn gặp lại vào ngày diễn ra hoạt động’.

Galileo đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Nói về khoản không coi ai ra gì, vẫn là Chu Trạch giỏi hơn, so sánh với anh ta, ai có thể bì kịp?

 

Loading...