Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 43

Cập nhật lúc: 2024-08-17 01:13:31
Lượt xem: 37

Diệp Tương về đến nhà thì Kỷ Từ vẫn chưa về, trong nhà yên tĩnh lạ thường. Cô đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy trên bàn trà có bày một đĩa trái cây cắt sẵn, bên cạnh còn có một tờ giấy note.

“Để dành cho cậu ^_^~”

Trong lòng Diệp Tương dâng lên một tia ấm áp, cô mỉm cười, bưng đĩa trái cây vào phòng ngủ, nhắn tin cảm ơn Kỷ Từ.

Cô bật điều hòa và máy tính, chuẩn bị tiếp tục công việc cày thuê đã tạm dừng vì thi cử.

Vừa đăng nhập vào tài khoản TOYOU, hệ thống đã thông báo có người đặt đơn, yêu cầu cô nhanh chóng liên hệ với khách hàng để sắp xếp thời gian.

Mở ra xem, vị khách hàng mới có nickname là "Anh Có Chút Tiền" này đúng như tên gọi, là một đại gia đích thực. Anh ta đặt một mạch 100 tiếng chơi cùng, dù mỗi ngày chơi 8 tiếng thì cũng phải mất nửa tháng mới hoàn thành.

Diệp Tương có chút khó hiểu.

Tài khoản này của cô là tài khoản mới, cấp độ chơi cùng không cao, nhưng giá cô đưa ra cũng không hề thấp, 40 tệ một giờ.

Đặt một lúc 100 giờ, người bình thường mất cả tháng lương, hiếm có khách hàng nào lại trực tiếp đặt đơn lớn như vậy, thế nên vị đại gia mới này có vẻ rất đáng nghi.

Mở thông tin cá nhân của vị khách hàng này, hóa ra lại là một tài khoản mới lập không lâu.

Trong lòng Diệp Tương đã đoán được đại khái vị khách hàng mới này là ai.

Nhưng tiền đã ở ngay trước mặt, có thể kiếm thì vẫn phải kiếm.

Thế là cô nhắn tin riêng cho Anh Có Chút Tiền: 【Chào anh, dạo này em bận thi nên không xem tin nhắn, hôm nay lên mạng mới thấy anh đặt nhiều giờ như vậy. Chúng ta bàn bạc về thời gian cụ thể hay là hủy đơn ạ?】

Gửi tin nhắn xong đợi một lúc không thấy trả lời, Diệp Tương bèn chuyển sang làm việc khác.

Vị khách hàng trước nghe nói cô thi xong rồi, liền nức nở trả lại tài khoản cho cô, nói là muốn cô giúp đánh một cái bảng xếp hạng nhỏ cho Hàn Tín.

Diệp Tương hỏi cô ấy: 【Cậu có chơi Hàn Tín đâu, đánh làm gì cho tốn tiền?】

Khách hàng Tiểu Tịch rất kiên quyết: 【Tớ tiêu tiền để đánh bảng xếp hạng cho chồng tớ tô điểm chút nhan sắc thì có vấn đề gì sao? Không hề!】

Diệp Tương nhớ, tháng trước chồng của Tiểu Tịch là Lý Bạch, tháng này đã đổi thành Hàn Tín, đúng là thay đổi chóng mặt.

Nhưng với cô mà nói, đánh bảng xếp hạng nhỏ cho Hàn Tín cũng không khó, nên cô nhận lời.

Vì thi cử nên mấy hôm nay Diệp Tương không chơi game, tay hơi cứng, bèn đánh hai trận đấu hạng để khôi phục phong độ, không ngoài dự đoán, đều dễ dàng giành chiến thắng.

Lúc cô chuẩn bị đánh rank Thách Đấu thì TOYOU nhận được tin nhắn riêng mới.

Anh Có Chút Tiền: 【Không hủy, đánh hết】

Anh Có Chút Tiền: 【Bao tháng bao nhiêu tiền?】

Nói rồi, anh ta lại đặt thêm 100 tiếng.

Anh Có Chút Tiền: 【Mỗi ngày chiều chơi bốn tiếng, tôi tính tiền tám tiếng, gọi là đến? Ok?】

Diệp Tương: “…”

Giọng điệu có hơi ngông cuồng, nhưng vì số tiền từ trên trời rơi xuống, nên sự ngông cuồng ấy lại trở thành khí chất bá đạo của tổng tài.

Nước Tương: 【Vâng thưa anh, gọi là đến ạ】

Bên kia, Chu Trạch nhìn thấy câu trả lời của Nước Tương, hài lòng nở nụ cười.

Đối phương biến mất quá lâu, suýt chút nữa anh đã quên mất chuyện này, nhưng may là cuối cùng cũng đợi được cô ấy online.

Anh biết mà, chỉ cần tiền到位, không có gì là không giải quyết được.

Thấy chưa, thái độ này tốt hơn nhiều rồi còn gì? So với bộ dạng chính trực khuyên anh đi khám bệnh lúc trước.

Anh Có Chút Tiền: 【Tìm một cái acc clone, gửi ID cho tôi】

Diệp Tương nghĩ tiện thể có thể cày điểm uy danh anh hùng cho Tiểu Tịch, liền gửi ID tài khoản đang sử dụng cho anh ta.

Nước Tương: 【Tiểu Tịch Thiên Hạ Đệ Nhất】

Chu Trạch thấy không thêm được bạn bè, bèn nói với cô: 【Cô thêm tôi, ID Sát Bỉ Ám Sát】

Diệp Tương: “…”

Cái tên này rất phù hợp với khí chất của anh ta.

Hai người thêm bạn bè xong liền lao vào trận, không nói với nhau câu nào. Lần này Chu Trạch đã rút kinh nghiệm, chuẩn bị áp dụng chiến thuật "mưa dầm thấm lâu".

Tạo một thói quen cần 28 ngày, một tháng sau Nước Tương đều phải chơi cùng anh, cho dù là đối diện với một con chó, thì một tháng cũng phải có tình cảm chứ!

Để tránh bị lộ, trận đầu tiên Chu Trạch chơi trợ thủ, anh định đánh vài trận rồi đổi vị trí, kẻo bị Nước Tương nhận ra.

Nhưng không ngờ, sau khi cưỡi trên đầu Hàn Tín cả trận, Chu Trạch cảm thấy, chơi xạ thủ làm gì nữa, trợ thủ quá đã!

Hóa ra cảm giác nằm thắng lại sướng như vậy, Nước Tương còn đưa đón tận nơi, ngay cả khi anh bị vỡ khiên ngã vào giữa vòng vây, cô ấy cũng liều mạng chạy đến cứu anh, trải nghiệm không thể nào tốt hơn.

Chu Trạch cũng chơi đi rừng, nhưng anh tương đối độc lập, chưa bao giờ làm chuyện chăm sóc trợ thủ, trong livestream đều trêu anh là "trai thẳng vô tâm", kiểu này chắc chắn không tìm được em gái trợ thủ nào chơi cùng.

Đối với chuyện này, Chu Trạch chỉ khịt mũi coi thường, không nói gì thêm, nhưng cũng chưa từng thay đổi.

Tuy nhiên hôm nay Nước Tương lại mở ra cho anh một cánh cửa thế giới mới, khiến anh cảm thấy so với đi rừng, bây giờ anh thích chơi trợ thủ hơn.

Thời gian livestream của Chu Trạch là tám giờ tối, mà bây giờ đã bảy giờ, đánh xong trận này, hôm nay hai người phải giải tán rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-43.html.]

Chu Trạch đang suy nghĩ lát nữa tìm cách xin phương thức liên lạc của Nước Tương, thì bên này đã vào trận. Hai người ở vị trí thứ ba và thứ tư rõ ràng là ID cặp đôi liền gửi hai tin nhắn.

Em Rất Hay Làm Nũng: 【Anh chơi rừng nha】

Anh Chiều Em Đấy: 【Em chơi trợ thủ nha】

Chu Trạch: “… Hừ.”

Vị trí đã đầy, anh và Nước Tương chơi gì đây?

Sát Bỉ Ám Sát: 【Không nhường vị trí】

Chưa mở livestream, chọc tức người khác là sở trường của anh.

Em Rất Hay Làm Nũng gửi tỉ lệ thắng anh hùng, 86 trận 裴擒 hổ, tỉ lệ thắng 71%, sau đó nói: 【Nhường vị trí đi, nằm im, anh gánh em gái】

Chu Trạch thấy buồn cười, gánh em gái thì có gì ghê gớm, giọng điệu còn khó nghe như vậy, anh không chịu nổi cái kiểu này.

Tỉ lệ thắng của Em Rất Hay Làm Nũng ở mức trung bình khá trong rank này, nhưng trước mặt Nước Tương căn bản không đáng để ý.

Sát Bỉ Ám Sát: 【Cậu cũng gửi tỉ lệ thắng đi】

Ông chủ lên tiếng, Diệp Tương hiểu ý, gửi lịch sử đấu của Hàn Tín, 39 trận, tỉ lệ thắng 100%.

Số trận không nhiều, nhưng ở mức rank này có thể duy trì tỉ lệ thắng 100% đã chứng minh thực lực của cô.

Cặp đôi kia không nói gì nữa.

Chu Trạch vẫn chưa vừa lòng, còn nói thêm một câu: 【Gánh em gái thì có gì ghê gớm, tôi được em gái gánh còn chưa vênh váo đâu, hừ】

Em Rất Hay Làm Nũng khóa xạ thủ: 【】

Không cần nghĩ cũng biết không phải là lời hay ho gì, nhưng với tính cách của Chu Trạch, người khác không thoải mái thì anh thoải mái, còn kết quả anh căn bản không quan tâm.

Ván game bắt đầu, cặp đôi kia vừa chơi vừa nói chuyện với nhau qua mic, Chu Trạch nghe mà phiền, trực tiếp tắt âm thanh.

Anh điều khiển 瑶 cưỡi trên đầu Hàn Tín, nhìn cô ấy càn quét đối phương.

Cặp đôi kia dù chơi đấu sĩ và xạ thủ cũng dính lấy nhau, đến cuối trận, hai người càng không kiêng dè, nửa bước không rời.

Em Rất Hay Làm Nũng đánh bùa xanh còn một xíu máu: 【Bảo bối, lại ăn bùa xanh nè ~】

Chu Trạch nhìn Arthur cầm khiên to trong miệng cậu ta gọi là bảo bối, im lặng không nói.

Anh hùng không có thanh năng lượng thì ăn bùa xanh làm gì?

Anh Chiều Em Đấy: 【Hôn chồng yêu ~ Vẫn là chồng yêu thương em nhất】

Hai người này chắc là thấy anh tắt âm thanh, cố tình gõ chữ chọc tức anh.

Anh Chiều Em Đấy: 【Em có chồng đánh bùa xanh cho, còn瑶 thì không có nè ~ Hi hi】

Chu Trạch: “… Hừ.”

Phải thừa nhận, anh thật sự bị chọc tức rồi.

Nhưng thanh năng lượng của Hàn Tín lúc này đã cạn, anh cũng chơi đi rừng, biết tầm quan trọng của bùa xanh đối với Hàn Tín, nên cũng không mở miệng.

Anh không ngờ là, Hàn Tín dẫn anh đến khu vực bùa xanh, đồng thời nhắn một tin trong đội.

Tiểu Tịch Thiên Hạ Đệ Nhất: 【Muốn bùa xanh không cho cậu】

Cặp đôi kia cười ha hả, bắt đầu chế nhạo 瑶 trong khung chat đội.

Chu Trạch tức đến nghiến răng, không cho anh thì thôi, sao còn cố tình chọc tức người khác.

Sát Bỉ Ám Sát: 【?】

Sát Bỉ Ám Sát: 【Bùa xanh chó nó còn chả thèm】

Vừa gửi câu này, anh liền thấy Hàn Tín đánh bùa xanh còn một xíu máu, sau đó dừng lại.

Tiểu Tịch Thiên Hạ Đệ Nhất: 【Ý tôi là, cậu có muốn bùa xanh không, cái này cho cậu】

Chu Trạch bị câu nói này của cô dỗ dành, thậm chí còn hơi ngại ngùng, vì vừa rồi đã hiểu lầm đối phương.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Sát Bỉ Ám Sát: 【Cô hết năng lượng rồi, cô lấy đi】

Tiểu Tịch Thiên Hạ Đệ Nhất: 【Người khác có thì cậu cũng phải có, so với bùa xanh, tôi muốn cậu vui vẻ hơn】

Cô ấy là người chơi cùng có tâm lắm đấy.

Diệp Tương nghĩ rất đơn giản, thể diện của ông chủ là quan trọng nhất, tuy cô hết năng lượng, nhưng đang thuận gió, về thành hồi năng lượng hoàn toàn không ảnh hưởng gì.

Chu Trạch nào đã từng được ai đối xử thẳng thắn như vậy, nhìn dòng chữ cô gái gửi đến, mặt anh đỏ bừng.

Anh bực bội "chậc" một tiếng, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được, nhận lấy bùa xanh mà Hàn Tín hết năng lượng tặng cho.

Cùng lúc nhận bùa xanh.

Sát Bỉ Ám Sát: 【Gâu】

Loading...