Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 31

Cập nhật lúc: 2024-08-14 22:33:02
Lượt xem: 9

Giang Trừng suy nghĩ một chút, hỏi: "Cậu mệt rồi à? Nghỉ ngơi một chút đi, tôi không vội về đâu."

Cậu ta dìu Diệp Tương đến ghế đá bên hồ Thiên Nga ngồi xuống.

Diệp Tương còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy mắt cậu ta sáng lên, chạy thẳng về phía con thiên nga dưới bậc thang.

"Tuyệt vời, trường các cậu còn có cả thiên nga đen thả rông nữa."

Diệp Tương gọi cậu ta: "Cậu mau quay lại đây, đừng đi tìm thiên nga."

Con thiên nga đen bá đạo đang nằm ngủ ngon lành bên bờ bị đánh thức, từ trong nước bay lên, duỗi thẳng cổ đánh giá người trước mặt.

"Gừ! Gừ!"

Giang Trừng như không nhận ra nguy hiểm, quay đầu lại hưng phấn nói với Diệp Tương: "Thiên nga của trường cậu rất hiểu ý người! Nó có phải đang chào hỏi tớ không?"

Cậu ta đưa tay muốn sờ con thiên nga đen bá đạo, Diệp Tương còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì cậu ta đã hành động.

"Cậu chọc nó làm gì! Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy đi!"

Con thiên nga đen bá đạo dang rộng đôi cánh, lao về phía Giang Trừng.

Lúc này Giang Trừng rốt cuộc cũng nhận ra

Con thiên nga đen căn bản không phải muốn chào hỏi cậu ta, mà là muốn mổ cậu ta!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-31.html.]

"Gừ! Gừ gừ gừ! Gừ gừ!"

Giang Trừng ôm đầu chạy trối chết, chạy về hướng ngược lại với Diệp Tương.

Trong gió chỉ còn nghe thấy tiếng cậu ta nói không rõ ràng.

"Tại sao thiên nga cũng cắn người vậy!!!"

Diệp Tương ngủ lại ký túc xá một đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy chân có vẻ đỡ đau hơn hôm qua.

Kiểm tra kỹ lại, vết thương không bị sưng tấy nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Ngược lại, chỗ trầy da đã đóng vảy, chỉ còn lại một chút vết bầm tím nhạt.

Khương Doanh từ trên giường bước xuống, vừa búi tóc vừa liếc nhìn chân Diệp Tương.

"Khỏi nhanh đấy chứ, chắc chưa đến một tuần là khỏi hẳn."

Diệp Tương nhìn chằm chằm vào vết thương đang hồi phục tốt trên chân mình, trong lòng có chút suy tư.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Theo cô nhớ, cô thuộc tạng người dễ để lại sẹo. Chỉ cần va chạm nhẹ cũng sẽ bầm tím một mảng, huống chi là bây giờ bị trầy da một mảng lớn trên chân như vậy. Nếu không nghỉ ngơi nửa tháng thì chắc chắn sẽ không thể khỏi được.

Tốc độ hồi phục lần này nhanh đến mức khiến cô không dám tin.

Tuy nhiên, cô chỉ thấy kỳ lạ một lúc rồi thôi, không để tâm đến sự bất thường nhỏ nhặt này.

Có lẽ gần đây ăn ngon ngủ kỹ, thể chất cũng được nâng cao nên mới hồi phục nhanh như vậy?

Diệp Tương vịn vào thành giường bên cạnh đứng dậy, chậm rãi thu dọn tấm thảm yoga và chăn đệm trải trên sàn.

 

Loading...