Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 238

Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:11:32
Lượt xem: 10

Tối ngày hôm sau, top tìm kiếm thịnh hành trên trang web video ngắn lớn nhất trong nước bị một người tên là “strong Miss Y” chưa từng thấy bao giờ chiếm lĩnh.

Vừa lúc kết thúc ngày làm việc, bước vào cuối tuần, cư dân mạng không hiểu chuyện gì xảy ra lại rảnh rỗi sinh nông nổi nên đã nhấp vào xem.

Ban đầu, họ chỉ định hóng hớt cho vui, nhưng sau khi biết được ngọn ngành câu chuyện, tất cả đều phẫn nộ, lao vào tài khoản của “strong姐” tranh nhau góp một phần “sức mạnh mạng”.

Sợ rằng nếu mắng chửi muộn thì bản thân sẽ thấy ghê tởm chính mình.

—— Cô còn là con người không? Cô có nhiều tiền như vậy, quyên góp một chút thì sao? Không quyên góp thì thôi đi, còn sỉ nhục người khác?

—— Giàu có không có nghĩa là có phẩm chất!

—— [Đã quyên góp 200 tệ] Tôi không có tiền! Nhưng còn hơn loại người giàu bất nhân như cô, chúc cô sớm trở thành con nợ!

Đăng nhập vào tài khoản, những lời lăng mạ ập đến, Diệp Tương thản nhiên liếc nhìn số lượng người theo dõi, sau đó nhấp vào (hậu trường - giao diện quản lý), chọn một vài bình luận có lượt thích nhiều nhất để trả lời.

【Đúng đúng đúng, các người chỉ là những kẻ nghèo rớt mồng tơi, chỉ còn mỗi cái tâm hồn lương thiện sờ không thấy mà thôi】

【Túi xách của tôi rất đắt tiền sao? Kẻ nghèo kiết xác, đến cả phí ship hàng cũng không mua nổi thì đừng ở đây kiếm chuyện nữa, OK?】

【Tôi có nói là không quyên góp sao? Rõ ràng là cô ta không đạt được yêu cầu của tôi】

Triệu Thành Anh ở bên cạnh thấy cô bình tĩnh tự nhiên, không hề có chút hoảng loạn nào khi bị tấn công trên mạng, trong lòng không khỏi cảm thán, cô nhóc Diệp Tương này thật là liều lĩnh!

Không đúng.

Nên dùng từ gan dạ để hình dung Diệp Tương thì đúng hơn.

Nhìn biểu cảm của cô, dường như tình hình phát triển tiếp theo hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Ai có thể ngờ rằng một bình luận của Miss Y dưới video kêu gọi quyên góp của người mẹ có con bị bệnh bạch cầu lại có thể gây ra một cuộc vây hãm dữ dội trên Internet như vậy?

Mặc dù biết trong khoảng thời gian này Diệp Tương cũng đã bỏ tiền thuê dư luận viên dẫn dắt dư luận, mua lượt quảng bá, nhưng tình hình hiện tại đã vượt quá dự liệu của Triệu Thành Anh.

【Mở mục thành phố là thấy ngay cái nội dung  khí (xui xẻo) này, người nghèo có thể đừng đến thành phố A không? Không có tiền sinh con cái làm gì, còn trông chờ người khác quyên góp nuôi dưỡng, buồn cười c.h.ế.t mất. 70 vạn tệ tiền chữa bệnh chỉ bằng vài cái túi xách của tôi thôi, sinh ra từ bụng cô ta đúng là xui xẻo tột cùng. Thế này nhé, ngày mai cô tiếp tục đến chỗ cũ quay video đi, cũng đừng xin xỏ nữa, mua một cái áo bông hoa, lên mạng học hát Kinh kịch, nhảy múa, chọc tôi cười thì tôi sẽ quyên góp cho cô một ít tiền~】

Video kêu gọi quyên góp vốn dĩ ảm đạm, chỉ có một số ít người trả lời, nhưng kể từ khi bình luận của Miss Y xuất hiện, khu vực bình luận đã trở nên náo nhiệt.

Có người sau khi mắng chửi xong vẫn chưa hả giận, bấm vào tài khoản của Miss Y xem thử, quả nhiên là một cô tiểu thư kiêu ngạo.

Mặc dù không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn trang phục, giày dép, túi xách lộ ra cũng đủ hiểu cô ta giàu có cỡ nào.

Lần này xem như đã chọc giận dư luận.

Người giàu đúng là lũ người thối nát khoác lên mình lớp vỏ hào nhoáng!

Như tìm được nơi trút giận cho cuộc sống hiện thực bất mãn, tài khoản của Miss Y đã tăng vọt hơn 60 vạn người theo dõi chỉ trong vòng một ngày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-238.html.]

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Triệu Thành Anh mặc kệ là fan thật hay antifan, chỉ cần có sức nóng, sau này nhất định sẽ có cách giữ chân một bộ phận.

Nghĩ đến việc Diệp Tương chưa thực tập được nửa tháng đã đạt được thành tích lớn như vậy, Triệu Thành Anh nhìn cô với vẻ tán thưởng, hỏi: “Làm sao cháu nghĩ ra cách kết hợp theo hướng này vậy?”

“Trước đây trong studio không phải là không có ai thử tách riêng hai hướng này, nhưng tỷ lệ chuyển đổi người hâm mộ luôn không được như ý muốn.”

Không ngờ Diệp Tương lại tìm ra con đường mới, kết hợp cả hai lại với nhau, tạo ra kết quả 1+1 lớn hơn rất nhiều so với 2.

Nghe Triệu Thành Anh hỏi, Diệp Tương cất điện thoại đi.

Đã đến giờ tan sở, trong studio chỉ còn lại ba người Triệu Thành Anh, Diệp Tương và Tống Quần Cảnh.

Thấy Diệp Tương cười ngại ngùng, Tống Quần Cảnh đang chơi game, hai chân dài duỗi thẳng, chống ghế trượt sang.

“Kể nghe xem nào?”

Diệp Tương hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại ngôn ngữ rồi nói: “Sự tò mò của con người đối với những điều mới lạ là có hạn, sự tung hô đối với người giàu cũng có hạn, hai ngưỡng giá trị này của người dùng video ngắn đã đạt đến mức rất cao, nếu muốn khơi dậy cảm xúc của họ, việc sử dụng hai chủ đề này rất cần đến may mắn.”

“Cho nên?”

“Cho nên cháu lựa chọn từ bỏ việc khơi dậy lòng trắc ẩn và sự ghen tị, thay vào đó là kích thích họ bộc lộ——”

Triệu Thành Anh sáng mắt lên, vỗ tay nói: “Ác ý!”

“Đúng vậy, chính là ác ý,” Diệp Tương nói tiếp, “Giải phóng thiện ý luôn cần phải suy nghĩ trước sau, nhưng bộc lộ ác ý thì không cần.”

Màn hình điện thoại vẫn liên tục nhấp nháy, nhắc nhở cô rằng mình đã có thêm bao nhiêu người theo dõi.

Diệp Tương cúi đầu nhìn, nói: “Kết quả hiện tại chứng minh, cháu đã đánh cược đúng rồi.”

Những người này không phải thật lòng muốn theo dõi cô, mà chỉ là vì cô đã đặt điều kiện theo dõi mới được bình luận cho tài khoản.

Muốn mắng chửi cô, ít nhất cũng phải bỏ ra chút gì đó.

Triệu Thành Anh nhìn số lượng người theo dõi của cô vẫn đang tăng lên chóng mặt, thầm nghĩ đây đâu chỉ là đánh cược đúng, nếu cứ đà này, thành quả của Diệp Tương nói không chừng có thể trở thành một trong những khuôn mẫu điển hình đáng học hỏi nhất trong lĩnh vực marketing trên Internet những năm gần đây!

“Tiếp theo cháu định làm gì?” Triệu Thành Anh hỏi.

Chẳng lẽ thật sự muốn người mẹ có con bị bệnh nặng kia đi học Kinh kịch?

Điều này cũng quá…

Quá đáng rồi.

Triệu Thành Anh không phải là không đành lòng, chỉ là cảm thấy không cần thiết.

Đã có được sức nóng và lưu lượng truy cập rồi, nếu làm quá, liệu có phản tác dụng hay không?

 

Loading...