Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 237

Cập nhật lúc: 2024-08-20 20:09:15
Lượt xem: 5

Run rẩy chọn một bộ đồ không quá đắt đỏ trong vô số món đồ xa xỉ, Diệp Tương chợt nhớ ra Tống Quần Cảnh từ đầu đến cuối đều không hỏi cô tại sao lại muốn mượn những thứ này.

Nghĩ một lúc, cô nói: “Tôi có thể mặc những thứ này chụp vài bức ảnh và quay video ở đây được không?”

Để khỏi phải mang đi rồi lại mang về.

Nếu làm hư hỏng, cô e là mình không đền nổi.

Tống Quần Cảnh không hề tỏ ra ngạc nhiên, “Phòng thay đồ ở bên kia, lát nữa chụp ảnh cần tôi giúp gì không?”

Diệp Tương nghi ngờ nhìn cậu ta.

Tống Quần Cảnh cười nói: “Kỹ thuật chụp ảnh của tôi cũng không tệ đâu.”

Diệp Tương đương nhiên cho rằng, là do luyện tập khi chụp ảnh cho không biết bao nhiêu cô bạn gái rồi.

Nghĩ đến việc lát nữa phải đóng vai một ‘cô chiêu’ kiêu ngạo, gia cảnh giàu có, nếu ảnh và video đăng lên mà quá tệ thì hình như không được hợp lý cho lắm.

Diệp Tương dứt khoát nói: “Vậy phiền cậu rồi, chờ tôi một lát.”

Cẩn thận thay bộ đồ vào, Diệp Tương có chút gượng gạo bước ra khỏi phòng thay đồ.

Đây là lần đầu tiên cô mặc bộ đồ đắt tiền như vậy, hơn nữa nói thật, bộ đồ mặc trên người không giống như quần áo, mà giống một loại ‘bao bì’ hơn, ngoài việc nhìn đẹp ra thì chẳng thoải mái chút nào.

Nhưng mà bây giờ cô cần phải thể hiện vẻ bề ngoài của mình cho người khác thấy.

“Trông cũng được đấy chứ,” Tống Quần Cảnh lấy một chiếc túi xách phù hợp từ tủ kính đưa cho Diệp Tương, thấy cô cau mày di chuyển trên thảm, bèn đỡ cô, cười nói: “Hình cụ xinh đẹp.”

Diệp Tương gật đầu.

Trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Đôi giày này sao mà xót chân thế.

Đỡ Diệp Tương ngồi xuống ghế sofa trước cửa sổ sát đất, Tống Quần Cảnh hỏi cô: “Muốn chụp kiểu gì?”

Trong lúc Diệp Tương thay đồ, không biết Tống Quần Cảnh đã lấy một bộ thiết bị chụp ảnh từ đâu ra.

Máy ảnh, ống kính, trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

Diệp Tương suy nghĩ một lúc, “Cậu có thể chụp cho tôi trông thật giàu có, thật kiêu ngạo, ngạo mạn được không?”

Tống Quần Cảnh ngẩn người một lúc, bật cười nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy yêu cầu kỳ quái như vậy đấy.”

“Nhưng mà tôi rất chuyên nghiệp, cậu chỉ cần nghe theo tôi, quản lý tốt biểu cảm là được.”

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Tống Quần Cảnh nhìn gương mặt thanh thuần, trong sáng như bông hoa nhỏ của Diệp Tương, khóe môi khẽ nhếch lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-237.html.]

Cô bạn đồng nghiệp này cũng khá thú vị đấy chứ.

Một tràng âm thanh ‘tách tách’ vang lên.

Sau khi nghe thấy Tống Quần Cảnh nói có thể thay đồ, Diệp Tương như thể cuối cùng cũng thoát khỏi con rối bị điều khiển, vội vàng chạy vào phòng thay đồ.

Thay lại quần áo của mình, lúc đi ra, Tống Quần Cảnh đưa máy ảnh cho cô.

Diệp Tương nhìn thấy chính mình trong ống kính của cậu ta.

Tống Quần Cảnh không hề nói quá, kỹ thuật chụp ảnh của cậu ta rất chuyên nghiệp, hoàn toàn nắm bắt được khí chất mà Diệp Tương muốn.

Nhìn thấy nụ cười hài lòng của Diệp Tương, Tống Quần Cảnh mới hỏi: “Có thể cho tôi biết lý do cậu cần những thứ này không? Tôi hơi tò mò.”

“Nhưng mà cậu không nói cũng không sao.”

Cậu ta giả vờ như không quá để tâm.

Diệp Tương cũng không có ý định giấu diếm.

Chưa nói đến việc Tống Quần Cảnh đã giúp cô nhiều như vậy, hơn nữa cho dù bây giờ cô không nói, sau khi chủ đề video ngắn này được đưa vào sử dụng thì Tống Quần Cảnh cũng sẽ biết.

“Lúc trước ở công ty, tôi đã luôn suy nghĩ, chủ đề video ngắn đầu tiên nên bắt đầu từ hướng nào,” Diệp Tương nghiêm túc nói, “Tôi đã nghĩ rất nhiều, sau khi phân tích số liệu, tôi phát hiện ra những nội dung có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý thường là tin tức xã hội, khoe khoang, thú cưng dễ thương…”

Tống Quần Cảnh cũng nghiêm túc lắng nghe cô nói, “Rồi sao? Cậu định dựa vào việc khoe khoang để xây dựng nhóm fan hâm mộ cơ bản cho tài khoản sao?”

Đây không phải là chuyện đơn giản.

Có đôi khi đi nhầm đường, có thể sẽ phản tác dụng, khiến người khác phản cảm.

Nhưng Tống Quần Cảnh cảm thấy, Diệp Tương không phải là cô gái nông cạn như vậy.

Có lẽ cô ấy tương đối đơn thuần trong cách cư xử, nhưng khi làm việc thì không thua kém bất kỳ ai mà cậu ta từng gặp.

Diệp Tương nói tiếp: “Chủ đề tôi muốn làm là kết hợp vấn đề dân sinh xã hội với việc khoe khoang.”

“Ồ?” Lần này Tống Quần Cảnh thật sự có chút tò mò.

“Cậu còn nhớ cặp mẹ con đi quyên góp ở khu phố sầm uất mà chúng ta từng thấy không?”

“Có chút ấn tượng.” Nói đến đây, Tống Quần Cảnh đã đại khái hiểu được Diệp Tương muốn làm gì.

Nhưng cậu ta vẫn không khỏi lo lắng, “Cậu chắc chắn muốn làm như vậy sao?”

Diệp Tương bật cười, chớp chớp mắt nói: “Chuyện đôi bên cùng có lợi, tôi nghĩ sẽ không ai từ chối đâu.”

 

Loading...