Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 229

Cập nhật lúc: 2024-08-20 19:44:57
Lượt xem: 7

Diệp Tương cũng cười, "Tớ cũng rất ngạc nhiên."

Có lẽ duyên phận giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy.

Nói đến đây, Giang Trừng là người đầu tiên giúp cô hoàn thành nhiệm vụ độ hảo cảm.

"Vẫn còn đau sao?" Văn Dịch hỏi, "Nghe Giang Trừng nói với tớ, lúc đó cậu bị thương khá nặng."

"Đã khỏi lâu rồi."

"Trước đây tớ từng thấy cậu ném bóng rổ," Văn Dịch cân nhắc nói, "Cậu là cô gái ném bóng rổ ngầu nhất mà tớ từng biết."

"Cậu thật sự rất giỏi."

Bị khen thẳng thừng như vậy, trên mặt Diệp Tương hiện lên vẻ kỳ quái, "Đó chỉ là tình cờ thôi."

Cô dừng một chút, nói: "Là nhờ tớ có một người thầy giỏi."

Văn Dịch tò mò hỏi: "Thịnh Lẫm dạy cậu à?"

Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy Thịnh Lẫm có thực lực như vậy.

Diệp Tương lắc đầu, "Nói ra hơi bất tiện."

Cô tổng không thể nói với Văn Dịch là do hệ thống mở hack cho cô chứ.

Nghe như lời của người tâm thần vậy.

"Là một người bạn rất tốt dạy tớ." Cô nói.

Hệ thống có chút 감동, "Lần sau gặp tình huống tương tự, tôi vẫn có thể giúp cậu, chỉ cần phơi nắng cho tôi nạp năng lượng là được."

Diệp Tương: "..."

Loại chuyện này trải qua một lần là đủ rồi, cô không muốn có lần thứ hai.

Tuy nhiên, cô vẫn đáp lại hệ thống trong đầu: "Được, tôi biết rồi."

Khương Doanh đang vểnh tai nghe lén liền ghé lại hỏi: "Ném bóng rổ gì? Diệp Tương biết ném bóng rổ? Sao tớ không biết?"

Văn Dịch đang định lên tiếng, thì bị Diệp Tương dùng ánh mắt ngăn lại.

Cậu ta hiểu ý gật đầu, lái sang chuyện khác.

Khương Doanh lại hỏi Diệp Tương: "Cậu chơi cùng Thịnh Lẫm à?"

Diệp Tương thuận theo lời cô ta nói lấp l.i.ế.m cho qua chuyện.

"Ừm, tớ chơi với cậu ấy một trận, chỉ là ném vào được mấy quả thôi, không đến mức lợi hại như Văn Dịch nói đâu."

Khương Doanh bán tín bán nghi ngồi xuống.

Diệp Tương thở ph облегчение.

Thịnh Lẫm đã dặn cô, tuyệt đối không thể để Khương Doanh biết chuyện này.

Tuy cậu ta không thích Nghiêm Húc, nhưng cậu ta cũng không muốn anh ta chết.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Diệp Tương đã thay cậu ta ra mặt rồi, nếu để Khương Doanh biết, chắc chắn Nghiêm Húc lại bị đánh cho một trận.

Nghiêm Húc tội không đáng chết.

Thịnh Lẫm cũng không muốn gây thêm rắc rối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-229.html.]

Vì vậy, chuyện này trở thành bí mật nhỏ giữa Diệp Tương và Thịnh Lẫm.

Mấy người trò chuyện rôm rả, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng Giang Trừng trên sân, Diệp Tương mới phát hiện trận đấu giữa Hãn Hải và Hoành Hoa đã được sắp xếp là trận đầu tiên.

Dư Dịch Sanh chỉ vào khu vực nghỉ ngơi của đội bạn nói: "Kia không phải em trai nhỏ Thịnh Lẫm sao? Đang ngồi trên ghế dự bị kìa."

"Nhanh như vậy đã lên sân rồi à? Vậy đợi đội bọn họ thi đấu xong tớ về luôn, hình như không có soái ca nào cả." Khương Doanh than thở.

Trong ảnh có mấy người cũng được, nhưng từ lúc cô ấy đến giờ vẫn chưa thấy ai nổi bật, toàn là người quen.

Hóa ra dù là nam hay nữ đều biết photoshop.

Ảnh mạng lừa tình quả thật hại người không ít.

Tiếng còi dài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu, Diệp Tương chăm chú theo dõi.

Ngoại hình của Giang Trừng đặt trong đám đông quả thực rất nổi bật, gần như không cần tốn công sức, cô đã có thể nhìn thấy bóng dáng cậu ta chạy nhảy.

Vừa mới bắt đầu trận đấu không lâu, cậu ta đã ném vào một quả bóng, giành được lợi thế cho đội.

Tiếng reo hò trên sân càng thêm sôi nổi, Diệp Tương cũng mỉm cười vỗ tay cho cậu ta.

Thịnh Lẫm ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Tương chăm chú như vậy, trong lòng đã chua xót không thôi.

Cậu ta liếc mắt nhìn Giang Trừng trên sân, sau đó lại nhìn về phía Diệp Tương.

Nếu cậu ta cũng có thể lên sân, có phải Diệp Tương cũng sẽ chăm chú nhìn cậu ta như nhìn người khác không?

Vào một khoảnh khắc nào đó, trong mắt cô chỉ có một mình cậu ta?

"Nghĩ gì thế?" Nghiêm Húc nhướng mày hỏi, "Ghen à? Ghen là đúng rồi đấy, bông hoa nhỏ căn bản không coi trọng cậu đâu."

"Bông hoa nhỏ?" Thịnh Lẫm khó hiểu.

"Cậu không xem diễn đàn à? Chính là Diệp Tương đó."

"Diễn đàn gì?"

"Chính là bài đăng đó," Nghiêm Húc tìm giao diện diễn đàn, đưa đến trước mặt Thịnh Lẫm, "Cậu là người cổ hủ thời đại nào vậy, lướt web cũng không biết à?"

Thịnh Lẫm trượt màn hình, mở từng bài đăng, trong không ít bài đăng đều nhìn thấy ảnh chụp Diệp Tương biểu diễn hôm qua.

Cậu ta đen mặt chuẩn bị bình luận: [Xóa ảnh đi]

Nghiêm Húc phát hiện hành động của cậu ta, lập tức giật lấy điện thoại, "Làm gì vậy hả, cho cậu xem bài đăng là tốt lắm rồi, đừng dùng tài khoản của tôi bình luận."

Bị khóa tài khoản thì biết kêu ai.

"Trên đó toàn là ảnh của Diệp Tương," Thịnh Lẫm tức giận nói, "Bọn họ dựa vào đâu mà chụp ảnh Diệp Tương."

Nghiêm Húc: "..."

Dựa vào đâu?

Người ta thích thì chụp thôi.

"Ảnh cậu chẳng phải ba ngày hai bữa lại được đăng lên tường confession của trường à?" Nghiêm Húc đánh giá cậu ta, "Lo quản bản thân mình trước đi."

Đừng cản trở cậu ta lưu ảnh.

Thịnh Lẫm cãi lại, "Người ta đăng ảnh của tôi, tôi quản được chắc?"

"Diệp Tương thì cậu quản được? Nhóc con, đừng trẻ con như vậy."

 

Loading...