Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 18: Dấu răng

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:54:13
Lượt xem: 88

"Ngáng đường ở đây làm gì? Cái đồ vô tích sự chỉ giỏi há mồm chờ sung rụng có thể tránh ra chỗ khác được không?"

Bị Kỷ Từ gào vào mặt một tiếng, Kỷ Du mới chịu thu hồi tầm mắt khỏi người Diệp Tương.

Lần này anh ấy không cãi lại như Kỷ Từ dự đoán, mà ngoan ngoãn đi ra khỏi bếp.

Phản ứng như vậy, trong mắt Kỷ Từ càng trở thành bằng chứng cho thấy Kỷ Du chột dạ.

Chờ Kỷ Du đi rồi, Kỷ Từ mới tiến lại gần Diệp Tương, dè dặt hỏi: "Tương Tương, anh tớ có nói gì không phải với cậu à? Anh ta cứ hay nói năng hàm hồ, nhưng bản tính không xấu đâu. Nếu anh ta nói gì khiến cậu khó chịu thì cậu đừng để bụng nhé."

"Hôm nay anh ta cút khỏi đây rồi, lát nữa lúc tiễn anh ta đi tớ sẽ thay cậu đòi lại công bằng!"

Diệp Tương lắc đầu: "Thật sự không có gì đâu, lúc nãy chỉ là xảy ra chút ngoài ý muốn thôi, anh Kỷ Du không nói gì hết."

"Thật hả?" Kỷ Từ có chút không tin.

Diệp Tương khẳng định: "Thật mà."

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thấy cô không giống như có chuyện gì, Kỷ Từ mới thôi không tiếp tục đề tài này nữa.

Cô bưng thức ăn đi, Diệp Tương sau lưng nhẹ nhàng thở phào một hơi.

May mà Kỷ Du hôm nay đã đi rồi, nếu không mấy ngày tới cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào.

Bữa cơm này mọi người đều ăn rất vui vẻ.

Kỷ Du và Kỷ Từ là bởi vì tay nghề của Diệp Tương ngon không còn gì để nói, còn Diệp Tương là bởi vì sắp tiễn được Kỷ Du đi, sắp sửa khôi phục lại cuộc sống tự do tự tại như trước.

Hành lý của Kỷ Du chỉ có một cái vali, đã sớm được thu dọn xong.

Ăn cơm xong, Kỷ Từ thay một bộ đồ khác rồi đưa Kỷ Du ra sân bay.

Diệp Tương không đi cùng.

Cô với Kỷ Du không thân, quan hệ chưa đến mức đó.

Đứng trước cửa, Diệp Tương tiễn hai người ra ngoài, định bụng chờ người đi rồi sẽ về phòng ngủ một giấc thật ngon.

"Hai người trên đường cẩn thận nhé."

Kỷ Từ gật đầu.

Kỷ Du kéo vali, lúc ra đến cửa bỗng nhiên dừng bước, quay sang nói với Diệp Tương: "Cảm ơn em vì bữa cơm, ăn chực mấy bữa rồi, ngại quá, lần sau đến lượt anh mời em."

Diệp Tương xua tay cười nhẹ, đôi môi hé mở để lộ hàm răng trắng đều: "Khách sáo rồi."

Cô chỉ xem Kỷ Du đang khách sáo thôi.

"Hoan nghênh có dịp ghé chơi." Diệp Tương cũng khách sáo đáp lại một câu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-18-dau-rang.html.]

Cuối cùng cũng tiễn được người đi rồi.

Nói xong, cô định đóng cửa về phòng.

Kỷ Du đột nhiên đưa tay chặn động tác đóng cửa của cô, nhướn mày, nụ cười phóng khoáng bất kham, nhưng ánh mắt lại mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy.

Anh ấy nói: "Được thôi, em yên tâm, rảnh rỗi anh nhất định sẽ ghé chơi."

"Em đừng có lúc đó lại không nhận quen là được."

Cánh cửa đóng lại trước mắt Diệp Tương, một lúc lâu sau cô vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Chờ đã, cô nhận quen gì chứ?

Kỷ Du có phải hiểu nhầm gì rồi không.

Trong thang máy, Kỷ Từ dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Kỷ Du, nhìn đến mức Kỷ Du thấy khó hiểu.

Anh ấy liếc cô một cái: "Nhìn anh như vậy làm gì?"

"Chẳng lẽ sau hai mươi mấy năm, cuối cùng em cũng nhận ra vẻ đẹp trai không ai bằng của anh trai mình rồi à?"

Kỷ Từ cười khẩy một tiếng: "Đẹp trai thì không thấy, chỉ thấy anh mặt dày vô sỉ thôi."

"Khai thật đi, ngoan ngoãn khai báo, rốt cuộc anh và Tương Tương đã xảy ra chuyện gì?"

Với sự hiểu biết của cô về Kỷ Du, anh ấy chưa bao giờ nói những lời như vậy với con gái.

"Nói gì cơ? Chỉ là một câu nói đùa thôi, em làm quá lên rồi đấy. Chính là những gì em nghe thấy đó, còn có thể là gì nữa?"

Tuy nói vậy, nhưng cảnh tượng trong bếp lại hiện lên trong đầu Kỷ Du.

Đầu ngón tay cô gái ấy rất mềm mại, nhiệt độ cao hơn trái cây một chút, lướt nhanh qua môi anh ta.

Nhanh như ảo giác.

Nhưng Kỷ Du biết rõ, đó không phải ảo giác.

Thị lực tốt cho phép anh ấy nhìn thấy rõ ràng trên đầu ngón tay Diệp Tương lúc rụt lại có vết răng cắn mờ nhạt.

Là anh ấy cắn.

Ngón tay cô quá mềm mại, rõ ràng anh ấy cũng không dùng sức.

Hơn nữa cho đến bây giờ, Kỷ Du cũng không hiểu tại sao lúc nãy lại như ma xui quỷ khiến cúi đầu ăn một quả dâu tây trên tay một cô gái.

Cứ như bị trúng tà vậy.

 

Loading...