Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 17: Đút dâu tây

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:52:59
Lượt xem: 66

Người phía sau im lặng hồi lâu, Diệp Tương nghĩ là Kỷ Từ chê ít, bèn nói: "Hai quả, nhiều nhất là hai quả thôi."

Cô xoay người, định nhét dâu tây cho Kỷ Từ, đuổi cô nàng đi.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, người đối diện không phải là Kỷ Từ, mà là Kỷ Du với vẻ mặt khó hiểu.

Giây phút ấy, Diệp Tương xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Sao Kỷ Du đến mà không nói gì vậy?

Cô muốn rụt tay đang đưa ra trước mặt Kỷ Du về, nhưng người nhanh hơn cô lại là Kỷ Du.

Chàng trai cao ráo nhíu mày, sau đó cúi đầu, há miệng ngậm lấy quả dâu tây trên tay Diệp Tương.

Lúc anh anh ngậm lấy quả dâu tây, Diệp Tương đang định rụt tay về.

Không kịp đề phòng, môi Kỷ Du lướt qua ngón tay Diệp Tương, cảm giác ẩm ướt ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay cô.

Cảm giác xa lạ này khiến Diệp Tương khựng lại.

Kỷ Du cũng hơi sững sờ, duy trì tư thế cúi đầu nhìn cô.

Mọi âm thanh xung quanh như bị phóng đại, tiếng nước súp sôi ùng ục vang lên inh tai nhức óc.

Nhưng cũng có cảm giác như tất cả đều bị nhấn nút tắt tiếng.

Phá vỡ bầu không khí kỳ quái này chính là giọng nói của Kỷ Từ.

Cô nàng chạy lon ton đến, thò nửa đầu vào cửa bếp.

Nũng nịu nói với Diệp Tương: "Tương Tương, cho tớ ăn chút dâu tây được không?"

"Cơm còn bao lâu nữa mới chín?"

Rất nhanh, cô nàng đã phát hiện ra điều bất thường.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Trạng thái của Kỷ Du và Diệp Tương không đúng lắm.

Cô nàng nhảy vào bếp đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng: "Hai người đang làm gì vậy?"

Diệp Tương lúng túng muốn giải thích: "Không... Không có gì, chỉ là..."

Lúc cô nghĩ Kỷ Từ sẽ truy hỏi đến cùng, thì Kỷ Từ lại chuyển chủ đề, nheo mắt nhìn Kỷ Du: "Kỷ Du, anh dám bắt nạt Tương Tương phải không!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-17-dut-dau-tay.html.]

Trong mắt tràn đầy nghi ngờ.

Cảnh tượng lúc này, rất giống với cảnh bị bắt gặp vụng trộm trong bộ phim truyền hình mà Diệp Tương từng xem.

Diệp Tương biết hình dung như vậy không thích hợp lắm, nhưng cô thật sự có cảm giác như vậy.

Trái tim đập dữ dội xen lẫn chút chột dạ.

Muốn giải thích rõ ràng nhưng lại sợ càng nói càng dở.

Diệp Tương không phải người ăn nói vụng về, nhưng chỉ giới hạn trên mạng, trong game gặp phải đồng đội ngu ngốc có thể sẽ phát huy siêu phàm.

Ngoài đời gặp phải trường hợp cần phải ăn nói khéo léo, cô thường chỉ biết hối hận tại sao lúc đó mình lại ứng phó kém cỏi như vậy.

Liếc nhìn Kỷ Du, cô kiên quyết lựa chọn, vẫn là im lặng thì hơn.

Dù sao Kỷ Từ cũng không hỏi cô.

Để che giấu sự lúng túng, Diệp Tương cứng nhắc bắt đầu múc thức ăn ra đĩa.

Kỷ Du á khẩu một hồi, rất nhanh đã trở lại bình thường.

Trong việc cãi nhau với Kỷ Từ, anh ấy luôn rất giỏi.

"Rốt cuộc anh là anh trai ruột của em hay là tên tội phạm hung ác nào đó vậy, hễ cứ xuất hiện trước mặt Diệp Tương là em lại nghĩ anh sẽ giở trò với cô ấy."

"Anh đây đâu có kém cỏi như vậy."

Anh ấy đi vòng ra sau Diệp Tương, bưng đĩa hoa quả và món nguội đi.

Từ góc độ này, Kỷ Du có thể nhìn rõ cổ thon dài của Diệp Tương, cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Làn da Diệp Tương rất trắng, dưới ánh sáng, làn da hiện lên màu sắc như ngọc thạch, giống như có thể phát sáng.

Anh ấy nhất thời nhìn đến ngây người.

Yết hầu vô thức chuyển động.

Có lẽ lời nhận xét trước đây của anh ấy hơi quá rồi -

Diệp Tương ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. 

 

Loading...