Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:48:08
Lượt xem: 64

Anh ta click vào trang cá nhân của Tiểu Tịch.

 

Con số 2204 điểm sáng chói trên đó khiến mắt anh ta đau nhói.

 

"Cậu có phải hôm qua trong trận rank đỉnh cao đã gặp một streamer tên Vũ Thanh không?" Châu Trạch thận trọng hỏi.

 

Diệp Tương không nghĩ nhiều: "Đúng vậy ông chủ, sao anh biết?"

 

Châu Trạch bịa ra một lời nói dối để lấp liếm: "Tôi là fan của Vũ Thanh, hôm qua xem livestream của cậu ấy."

 

"Cậu rất cá tính, tôi ấn tượng với cậu lắm."

 

Diệp Tương hơi khó hiểu ý của anh ta: "..."

 

"Vậy cậu không phải bị câm à? Có thể bật mic không?" Châu Trạch lại hỏi.

 

Hiện tại xem ra ông chủ này khá bình thường, Diệp Tương suy nghĩ một chút, vẫn bật mic lên.

 

Trong trường hợp có thể giao tiếp bằng giọng nói, tương đối dễ đánh hơn một chút.

 

Cô thật lòng muốn gánh Châu Trạch leo rank, để xứng đáng với số tiền thuê chơi cùng cao ngất ngưởng mà anh ta bỏ ra.

 

Nhưng tâm trí của Châu Trạch lại hoàn toàn bay đi đâu mất.

 

Hình ảnh vẫn chưa tan biến trong đầu lại hiện lên, những bình luận của cư dân mạng khiến anh ta tức điên lên.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

 

Mà bây giờ, một cách để lấy lại thể diện đang bày ra trước mắt anh ta.

 

Kết đôi CP, sau đó đá cô ta.

 

Đến lúc đó, sẽ đến lượt cô ta khóc lóc cầu xin anh ta đừng đi.

 

Châu Trạch càng nghĩ càng thấy khả thi, vì vậy anh ta thành khẩn hỏi: "Cậu có CP chưa?"

 

"... Chưa, chơi game mà cũng phải xem xét cái này sao?"

 

Châu Trạch cảm thấy mình đã thành công được một nửa, có chút đắc ý.

 

"CP DD cậu là duy nhất, xem xét tôi thế nào?"

 

Lời nói không đâu vào đâu như vậy, chẳng khác nào một chú chó Husky.

 

Diệp Tương run tay, hủy trận đấu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-12.html.]

 

Châu Trạch vẫn đang tự nói một mình: "Sao lại hủy? Nhận tiền rồi còn bỏ chạy à?"

 

Diệp Tương im lặng một lúc, nhịn không được hỏi: "Ông chủ... anh có phải bị bệnh ở đâu không?"

 

Châu Trạch: "?"

 

"Không kết đôi CP thì thôi, sao còn công kích cá nhân?"

 

"Đừng suy nghĩ nữa, mau kết đôi CP với tôi đi, tôi game V10, ngoài đời có tiền, bỏ lỡ tôi, cậu biết đi đâu tìm CP ưu tú như vậy?"

 

"Làm CP của tôi, bây giờ tôi chuyển khoản 500 cho cậu đi KFC ăn Thứ Năm cuồng nhiệt, động lòng chưa?"

 

Diệp Tương cảm thấy, số tiền này hay là trả lại cho anh ta đi.

 

Dù sao tiền tiêu vào việc thuê chơi cùng rồi, chưa chắc đã chữa được bệnh cho đầu óc.

 

"Ông chủ, đơn này tôi không đánh nữa, anh tìm người khác chơi cùng đi."

 

"?"

 

"Thật ra tôi thấy, số tiền này anh cũng đừng thuê người chơi cùng nữa, đi bệnh viện khám xem sao có lẽ tốt hơn."

 

"Cậu đang ám chỉ tôi bị bệnh thần kinh?"

 

Lúc Châu Trạch gửi câu này đi, trong phòng game chỉ còn lại một mình anh ta.

 

Tin nhắn nhảy lên, nhận được thông báo hoàn tiền từ nền tảng thuê chơi cùng.

 

Anh ta click vào giao diện chat của TOYOU, cố gắng nói gì đó để cứu vãn tình hình.

 

CP còn chưa tán được.

 

Thế này thì không được!

 

Anh ta xóa xóa sửa sửa hồi lâu, gửi đi một đoạn tự cảm thấy rất ổn, trong lòng tưởng tượng sẽ nhận được hồi âm như thế nào.

 

Gần như cùng lúc đó, màn hình lóe lên, hiện ra thông báo của hệ thống.

 

'Xin lỗi, bạn đã bị Thủy Tương thêm vào danh sách chặn, đối phương sẽ không nhận được tin nhắn của bạn'

 

Châu Trạch nhịn không được chửi tục: "... Cỏ! Sao có thể lạnh lùng vô tình như vậy chứ!"

 

Loading...