Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-08-14 00:47:27
Lượt xem: 59

Chu Trạch tức giận không có chỗ trút, trực tiếp off acc chính, mắt không thấy tâm không phiền.

Bây giờ anh ta rất muốn tìm người chơi game, nhưng nghĩ đến đám bạn xấu xa kia, anh ta lại chẳng muốn chơi nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Trạch mở ứng dụng TOYOU, lựa chọn "bạn chơi" trên đó.

Không được nói nhiều, bây giờ anh ta đang rất bực bội.

Trình độ cũng không thể kém, nếu không chơi sẽ rất mệt mỏi.

Những người chơi xếp hạng đầu đều là những người có kỹ năng bình thường, phần giới thiệu bản thân trông rất ồn ào, Chu Trạch cau mày lướt xuống.

Ánh mắt anh ta dừng lại trên trang cá nhân của một người chơi có nickname là "Thủy Tương".

Cái tên rất kỳ lạ, nhưng điều kiện thì anh ta rất hài lòng.

Cao thủ chơi game, lại còn là người câm.

"Cao thủ 54 sao có đánh được không?"

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Thủy Tương nhanh chóng trả lời: "Được, nửa tiếng nữa em online, ông chủ đợi được không?"

Chu Trạch vừa mới dậy chưa kịp ăn cơm, nửa tiếng vừa đủ để anh ăn chút gì đó.

Anh ta lập tức đặt đơn hàng hai tiếng.

"Ok, đến lúc đó gọi tôi."

Hai tiếng này anh ta nhất định phải chơi xạ thủ, anh ta  không tin, xạ thủ của anh ta lại gà mờ đến vậy. 

Chu Trạch chơi tướng đi rừng quen rồi, hoàn toàn không biết chơi xạ thủ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-11.html.]

Chơi mấy tướng có nhiều kỹ năng dịch chuyển, anh ta lại theo quán tính, cứ muốn lao vào giữa đám đông để hạ gục đối phương.

 

Bị đánh cho tơi tả mấy lần, anh ta mới biết điều hơn một chút, học cách vòng ra sau để tấn công, nhưng anh ta lại chơi một tướng m.á.u giấy, không có khả năng tự bảo vệ mình, rời khỏi phạm vi bảo vệ của hỗ trợ là bị đối phương tóm gọn.

 

Lượng tiền không đủ thì cũng không thể phản công.

 

Còn muốn tấn công người khác, không bị người ta tấn công là may rồi.

 

Chu Trạch bị đánh cho đến mức tự kỷ luôn.

 

"Mấy hỗ trợ này đều không được, ván sau cậu hỗ trợ tôi." Anh ta ra lệnh.

 

Thủy Tương, hay còn gọi là Diệp Tương, nhìn thấy lời nói của Chu Trạch, thoáng do dự một chút.

 

"Ông chủ, tôi chơi hỗ trợ thì không thể đảm bảo chắc chắn sẽ thắng."

 

Ý thức chơi game của ông chủ này thì đủ, nhưng trình độ xạ thủ so với mức rank này thì đúng là không thể xem nổi, hoàn toàn bị đè bẹp.

 

Chu Trạch phản ứng một lúc, mới nhận ra cô nàng câm này hình như đang nói xạ thủ của anh ta khó gánh?

 

"Thắng thua không quan trọng, cậu bảo vệ tôi là được."

 

Dưới sự kiên trì của Chu Trạch, Diệp Tương đành phải đồng ý, nhưng vì không muốn thua quá thảm, Diệp Tương đã đổi tài khoản.

 

Tài khoản của ông chủ Tiểu Tịch trong đơn hàng leo rank đỉnh cao có rất ít sao, đánh dễ hơn một chút.

 

Lúc cô đổi tài khoản xong vào phòng, Châu Trạch luôn cảm thấy cái tên này quen quen.

 

'Tiểu Tịch thiên hạ đệ nhất'

 

Đây chẳng phải là hỗ trợ cuồng rank sắt lạnh lùng vô tình hôm qua trong trận rank đỉnh cao sao?

Loading...