Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 114

Cập nhật lúc: 2024-08-18 22:17:14
Lượt xem: 9

Ông đã gặp quá nhiều người ăn nói hàm hồ rồi bị đánh, hơn nữa sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông cũng cảm thấy hành vi đánh người của đối phương tuy không được pháp luật cho phép, nhưng cũng là chuyện đương nhiên.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Ngay trước mặt người ta mắng bạn gái người ta, không đánh cậu thì đánh ai?

Nhưng là một người cảnh sát, ông sẽ không vì cảm xúc chủ quan của mình mà thể hiện ra sự yêu ghét, nên đã công bằng nói cho hai bên biết quy trình xử lý.

Lưu Khánh Thông tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, có thể tống Kinh Vân Phi vào đồn cảnh sát, hai mắt sáng lên, vội vàng nói: “Đúng rồi, tôi muốn đi giám định thương tích! Kinh Vân Phi! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Chuyện này là do cô mà ra, Diệp Tương có chút lo lắng nhìn Kinh Vân Phi.

Kinh Vân Phi lại thản nhiên nói: “Anh cứ đi đi, lát nữa tôi sẽ bảo luật sư liên lạc với anh.”

Lạc đà gầy còn to hơn ngựa, tuy hiện tại nhà họ Kinh không còn hùng mạnh như trước kia, bố anh cũng không còn dồn hết tâm sức lên người con trai này nữa, nhưng những nguồn lực mà Kinh Vân Phi có được vẫn hơn người thường rất nhiều.

Hành lang vây quanh một đám người, tự nhiên thu hút sự chú ý của những vị khách đi ngang qua.

Không xa, thang máy dẫn lên phòng nghỉ “ding” một tiếng, cửa mở ra.

Một nam một nữ bước ra khỏi thang máy.

Người phụ nữ trẻ xinh đẹp có thị lực rất tốt, từ xa đã nhận ra bóng dáng của Kinh Vân Phi trong đám đông.

Cô ta thử gọi: “Kinh Vân Phi?”

Sau đó, cô ta nhìn thấy Diệp Tương đứng bên cạnh anh.

Kinh Vân Phi nghe thấy có người gọi mình bèn quay đầu lại, thấy là Trình Văn Quân và bạn trai của cô ta, gật đầu nói: “Ừm.”

Lúc bà ngoại anh nằm viện, không biết Trình Văn Quân nghe nói chuyện này từ đâu, nhất quyết muốn đến thăm một chút.

Hai nhà là bạn bè nhiều năm, cô ta muốn đến, Kinh Vân Phi cũng không có lý do gì từ chối.

Chỉ là không biết cô ta nghĩ gì, lúc đến lại dẫn theo cả bạn trai.

Trình Văn Quân và bà ngoại anh còn có thể lôi kéo được chút quan hệ, nhưng vị nhị thiếu gia nhà họ Tống này thì chẳng có liên quan gì.

Bất quá đối với những người không quan trọng, Kinh Vân Phi cũng không muốn nghĩ nhiều.

“Mọi người đây là…?”

Trình Văn Quân biết rõ vẻ đẹp của mình, uyển chuyển đi về phía anh.

Tống Quần Cảnh đi theo sau cô ta, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-114.html.]

Từ khi Trình Văn Quân xuất hiện, những người khác đã ngửi thấy mùi vị khác thường.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, người đẹp không rõ lai lịch này có chút đặc biệt với Kinh Vân Phi, hot boy của lớp bọn họ.

Nhưng mà… Diệp Tương còn ở đây.

Trương Tiểu Tuyết nhìn Diệp Tương, lại nhìn Trình Văn Quân, trong đầu đầy nghi hoặc.

Đột nhiên, cô như nhớ ra điều gì, kinh ngạc kêu lên: “Chẳng lẽ đây chính là cô em gái Kinh Vân Phi từng nhắc đến sao?”

Hồi cấp ba, Kinh Vân Phi là người nổi tiếng trong lớp bọn họ, người theo đuổi rất nhiều, để tránh rắc rối về sau, Kinh Vân Phi đã nói rõ ràng, nói với những người khác rằng: “Anh có người mình thích rồi, là em gái lớn lên cùng anh từ nhỏ.”

Tuy rằng vẫn có người không bỏ cuộc, nhưng sau khi anh nói rõ ràng, quả thật ít người tỏ tình hơn rất nhiều.

Bây giờ là sao?

Thanh mai trúc mã đại chiến trời giáng?

Trương Tiểu Tuyết có chút hóng chuyện.

Kinh Vân Phi nói: “Không liên quan đến cô.”

Đánh nhau không phải chuyện gì vẻ vang, anh không thích nói nhiều về chuyện này.

Trình Văn Quân liếc nhìn Diệp Tương, cười nói với Kinh Vân Phi: “Tình bạn bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ cậu định nói là vì có Diệp Tương ở đây, nên ngay cả một câu cũng không muốn nói với tôi sao?”

Trong lúc cô ta và Kinh Vân Phi nói chuyện, Tống Quần Cảnh đã gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nghe xong, anh ta cười đầy ẩn ý.

Trình Văn Quân không hề hay biết, vẫn đang hỏi Kinh Vân Phi chuyện vừa rồi.

Nghe thấy Trình Văn Quân nói vậy, Kinh Vân Phi không biết tại sao lại cảm thấy không đúng lắm, nhưng anh không thích việc Trình Văn Quân nói câu nào cũng lôi Diệp Tương vào.

Anh nói thẳng: “Tôi đánh người ta, đối phương đã báo cảnh sát rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi.”

Anh ra lệnh đuổi khách: “Chúng ta đi ăn cơm thôi, Trình Văn Quân, cô muốn về luôn sao? Vậy chúc cô thượng lộ bình an.”

Lời Trình Văn Quân còn chưa kịp nói ra đã bị Kinh Vân Phi chặn họng.

Thấy anh xoay người rời đi, ngay cả Diệp Tương cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, Trình Văn Quân có chút tức giận.

Nhưng người ta đã đi rồi, cô ta còn đuổi theo, chẳng phải sẽ thành ra cô ta đang đeo bám sao.

 

Loading...