Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bàn tay vàng là “yêu từ cái nhìn đầu tiên” - Chương 110

Cập nhật lúc: 2024-08-18 22:05:04
Lượt xem: 9

Trước đây anh ta chưa từng thấy Trương Tiểu Tuyết có người bạn giàu có nào như vậy.

Lưu Khánh Thông còn muốn nói gì đó nhưng anh ta còn chưa kịp sắp xếp lời nói thì Diệp Tương vốn đang quay người sang một bên không muốn nhìn anh ta lại đột nhiên quay đầu lại.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

Cô kéo tay Trương Tiểu Tuyết, nói: “Chúng ta vào trong thôi.”

Tâm trạng của Trương Tiểu Tuyết đã hơi mất kiểm soát khi nhìn thấy Lưu Khánh Thông và cô gái kia.

Lúc đầu Diệp Tương quay lưng về phía anh ta, trong lòng Lưu Khánh Thông còn nghĩ, nhất định là không có mỹ nữ nào chơi chung với Trương Tiểu Tuyết, nói không chừng là dạng nhìn từ phía sau thì đẹp thôi, nên cũng không có ý định tìm hiểu.

Nhưng khi nhìn thấy mặt cô, cả người anh ta như cứng đờ, nói năng cũng không lưu loát.

Anh ta lắp bắp hỏi: “Đây, đây là?”

Cô gái đang nắm tay anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, véo mạnh vào lòng bàn tay anh ta một cái, Lưu Khánh Thông đau đớn, lúc này mới hoàn hồn, hình như dáng vẻ hồn bay phách lạc của anh ta hơi quá đáng rồi.

Nhưng anh ta không nhịn được mà!

Bình thường anh ta có thể gặp cô gái xinh đẹp như vậy ở đâu chứ, càng đừng nói là tiếp xúc.

Loại như trước mắt này, anh ta chỉ mới nhìn thấy ảnh trên mạng mà thôi.

Bàn chân vốn dĩ đã dính chặt tại chỗ của Trương Tiểu Tuyết bỗng nhiên di chuyển, cô nàng nhìn chằm chằm Lưu Khánh Thông, nở nụ cười cực kỳ mỉa mai.

Cô nàng hỏi: “Đây là Diệp Tương đấy, anh không nhận ra sao?”

Lưu Khánh Thông kinh ngạc kêu lên: “Diệp Tương?!”

Ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta với Diệp Tương không phải là cô chơi thân với Trương Tiểu Tuyết, mà là trước đây anh ta từng nói đùa với Kinh Vân Phi rằng, bị một đứa con gái xấu xí như vậy bám theo, cho dù có cho không anh ta cũng không cần.

Kinh Vân Phi lập tức cho anh ta một đấm.

Anh ta đánh nhau với Kinh Vân Phi, vì chuyện này mà còn bị nhà trường kỷ luật.

Sau đó, Trương Tiểu Tuyết hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, anh ta tự biết bản thân đuối lý nên cũng không nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai.

Sao lại…

Sao lại như vậy?

“Cô ấy là Diệp Tương?”

Trương Tiểu Tuyết không thèm để ý đến anh ta nữa, kéo tay Diệp Tương đi thẳng vào khách sạn, mặc kệ anh ta gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Hai người đã đi xa, Lưu Khánh Thông vẫn đứng ngây người tại chỗ.

Bạn gái thấy anh ta như vậy thì sao có thể không tức giận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-tay-vang-la-yeu-tu-cai-nhin-dau-tien/chuong-110.html.]

Đã nói là đến tham gia họp lớp để cô ta ra oai, cô ta cũng muốn nhân cơ hội này cho bạn gái cũ của Lưu Khánh Thông một bài học.

Để cô ta hiểu rõ loại con gái luộm thuộm như cô ta căn bản không xứng yêu đương.

Nhưng lúc này, dung mạo có phần xinh đẹp của cô ta so với Trương Tiểu Tuyết sau khi trang điểm cũng không phân cao thấp, lại càng bị bạn học của Trương Tiểu Tuyết, cô gái tên Diệp Tương kia áp chế hoàn toàn…

Thêm vào đó là phản ứng không hề che giấu của Lưu Khánh Thông.

“Anh còn muốn em vào trong sao? Nếu anh thích Diệp Tương kia thì em đi ngay bây giờ!”

Lưu Khánh Thông vội vàng kéo cô ta lại: “Anh sai rồi Khả Khả, anh không nên nhìn cô ấy, anh không có ý đó, chuyện này nói ra rất dài dòng.”

Khả Khả hất tay anh ta ra, cười lạnh nói: “Em muốn nghe xem anh có lý do gì.”

Lưu Khánh Thông nói: “Em không biết đâu, cô gái tên Diệp Tương này, lúc học cấp ba không phải dáng vẻ này đâu, nếu em không tin—”

Anh ta mở vòng bạn bè ra, “Anh tìm ảnh tốt nghiệp của chúng ta cho em xem, Diệp Tương thay đổi lớn như vậy, anh có thể không kinh ngạc sao? Anh nhìn cô ấy thêm vài lần là vì kinh ngạc, em không tin thì xem đi, cô ấy trong ảnh và bây giờ có phải là khác nhau rất lớn không?”

Diệp Tương và Trương Tiểu Tuyết tìm được phòng bao theo sự chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, lúc họ đẩy cửa vào thì những người đến trước đang chơi bài, trong phòng rất ồn ào.

Nghe thấy tiếng mở cửa, người đang chơi bài chỉ nói: “Đến rồi à, mau ngồi đi, còn nhiều chỗ trống, muốn ngồi đâu thì ngồi.”

Diệp Tương và Trương Tiểu Tuyết tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, họ vừa ngồi xuống một lúc thì cửa lại mở ra, người đi vào là Lưu Khánh Thông và bạn gái anh ta.

Không biết đã dỗ dành thế nào, lúc này Khả Khả không còn vẻ tức giận lúc nãy nữa, cười tủm tỉm chào hỏi mọi người trong phòng.

“Chào mọi người.”

Đột nhiên có một khuôn mặt xa lạ xuất hiện, người đang chơi bài dừng lại.

Lưu Khánh Thông giới thiệu: “Bạn gái tôi, Vu Khả Khả, bạn học đại học của tôi.”

Anh ta thu hồi ánh mắt đang nhìn Diệp Tương, nhìn Vu Khả Khả bên cạnh bằng ánh mắt thâm tình, nói: “Cũng là vợ sắp cưới của tôi.”

Mọi người ồn ào chúc mừng.

“Oa, Lưu Khánh Thông, không ngờ cậu lại là người làm chuyện lớn trong âm thầm đấy, nói kết hôn là kết hôn luôn à?”

“Không nhìn ra nha, cậu giấu cũng kỹ đấy.”

Trong tiếng ồn ào, có người đột nhiên nhớ ra hình như Trương Tiểu Tuyết cũng đến rồi.

“Trương Tiểu Tuyết cũng đến rồi,” Người nọ nói, “Kia kìa, ngồi đằng kia.”

Anh ta quay đầu tìm kiếm về phía có người ngồi, “Mình nhớ là ngồi đằng kia—”

“Mẹ kiếp…”

 

Loading...