Chạm để tắt
Chạm để tắt

Bạn bè bình thường - 8

Cập nhật lúc: 2024-07-11 20:49:21
Lượt xem: 4,871

Tôi nghĩ hai người họ thực sự khá giống nhau, bạc tình bạc nghĩa, qua cầu rút ván.

Ồ, tôi cũng thiếu tầm nhìn như vậy.

Phải ba ngày sau tôi mới trở lại công ty. Dù tin tức có bùng nổ đến đâu trong ba ngày này cũng đủ để người trong công ty tiêu hóa.

Khi tôi quay lại, vẻ mặt của mọi người vẫn không thay đổi và họ đối xử với tôi như thường lệ. Họ không đến hỏi han mà chỉ cười nhiệt tình hơn trước.

Điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, thái độ và biểu cảm của tôi vẫn như cũ.

Chỉ có Bella là tức giận với tôi, phàn nàn rằng cô ấy đã lo lắng cho tôi bấy lâu nay, nhưng không ngờ rằng tôi lại giả heo ăn thịt hổ.

Cuối cùng, bị tôi dụ dỗ bởi một bữa ăn hải sản.

Cô ấy bẻ càng tôm hùm, hỏi tôi: “Cô là thiên kim tiểu thư thật, vậy Lý Khanh Khanh này là ai?”

Tôi không giấu cô ấy mà giải thích ngắn gọn sự việc cho cô ấy nghe. Cô ấy bị sốc: “Trời ơi, trên đời này có những kẻ vô liêm sỉ như vậy, thậm chí còn dùng danh hiệu con gái ông chủ để lừa gạt, thật chán ghét “

“Chị Thập Nguyệt, mấy ngày nay chị đi vắng, có rất nhiều người lén lút nói chuyện với em, chị có thể nói cho họ biết chuyện này được không? Em thật sự không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của Lý Khanh Khanh.”

“Là thật thì thôi đi, không ngờ lại chỉ là đánh tráo sự thật mà thôi, không biết cô ta đang đắc ý cái gì.”

Tôi bóc một miếng thịt càng tôm hùm cho cô ấy, thản nhiên cười nói: “Đây cũng không phải bí mật gì, nếu có người hỏi, cô muốn nói thì nói.”

Tôi không đánh giá thấp sức chiến đấu của Bella, nhưng trong một buổi chiều, cả công ty đã biết lai lịch về Lý Khanh Khanh.

9.

Khi tôi đến Phòng Tài chính để xem xét ngân sách dự án, tôi nhìn thấy Lý Khanh Khanh đang đứng trước bàn làm việc của chị Finn.

Chị Finn cau mày, chỉ vào tờ hoàn trả ngân sách và hỏi Lý Khanh Khanh: “Tại sao công ty phải thanh toán khoản tiền cho cái túi cô đã mua? Việc phê duyệt này không được thông qua. Ngoài ra, các hạng mục chi trả khác đề nghị cô nhìn kỹ đối chiếu một chút, không thanh toán tất cả các khoản mục cá nhân thông qua tài khoản của công ty.”

Vẻ mặt cô ta có chút xấu hổ trước lời nói của chị Finn, sau đó cô ta cầm tờ hoàn trả trên bàn lên và nhìn tôi một cách dữ tợn trước khi rời đi, như thể tôi đã ra lệnh vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ban-be-binh-thuong-oirm/8.html.]

Tôi không nói gì.

Từ khi Lý Niệm công khai thân phận của tôi, tôi bắt đầu liên lạc với tất cả các bộ phận trong công ty, để có thể hiểu rõ hơn về sự phát triển vĩ mô của công ty. Tất nhiên, Tần Tranh vẫn chưa được thăng chức lên Giám đốc, tạm thời vẫn là do Albert tại Nam Kinh điều khiển từ xa.

Sau khi tôi ra ngoài, vị trí quản lý của tôi bị bỏ trống. Bella vẫn cần phải rèn luyện trau dồi thêm kinh nghiệm nên tôi đã thuê một Giám đốc kinh doanh của một công ty lớn khác để thay thế vị trí ban đầu của mình.

Sau khi những thay đổi nhân sự được xác nhận, những người quen thuộc với công ty đã gửi cho tôi tin nhắn Wechat hoặc tin nhắn để chúc mừng tôi, ngoại trừ hai người.

Không biết là vì lương tâm cắn rứt hay vì lý do gì khác mà Tần Tranh và Lý Khanh Khanh đã tránh mặt tôi kể từ khi tôi trở lại công ty.

Trên thực tế, điều đó là không cần thiết. Sức lực của tôi có hạn và tôi phải bắt đầu giải quyết những công việc phức tạp của công ty từng chút một. Tôi thực sự không có thời gian để quan tâm đến bọn họ.

Hơn nữa, cầu là cầu, đường là đường, rốt cuộc chúng tôi không đi chung một đường.

Nhưng họ có thể không nghĩ như vậy.

Lý Khanh Khanh đến gặp tôi trước, vẫn là phòng trà trống, vẫn là hạt cà phê, chỉ là vẻ mặt của cô ta từ độc đoán kiêu ngạo chuyển sang tức giận.

Cô ta đứng sau lưng tôi, oán hận nói: “Đồ giả tạo.”

Tôi phớt lờ cô ta, cô ta nói tiếp: “Khi mẹ cô giả vờ không quan tâm đến bất cứ điều gì rồi rời đi, còn nói rằng sẽ không bao giờ qua lại với nhau cho đến khi chết, tôi còn tưởng rằng các người thực sự không quan tâm đến tài sản của nhà họ Lý. Không ngờ lại giả tạo như vậy, giả vờ thanh cao, kỳ thật còn không phải trở về tranh giành sao”.

“Nếu cô thực sự cao quý, coi thường tài sản của ba mình thì nên tránh xa. Nói một đằng, nghĩ một nẻo, thật là giả tạo, kinh tởm.”

Lời này khiến tôi bật cười, trên thực tế tôi cũng thật sự bật cười, tôi thực sự không muốn đối phó với những người không thông minh, đặc biệt là Lý Khanh Khanh.

[Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại Monkeyd.vn
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để động viên team nha. Cảm ơn bạn ]

Có lần Bella hỏi tôi đã nghĩ cách trừng phạt Lý Khanh Khanh chưa, lời nói ra sẽ không có ai tin tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trừng phạt cô ta.

Bởi vì chỉ cần cô ta ở công ty một ngày, người khác đương nhiên sẽ làm cô ta khó chịu.

Cô ta ở công ty, chắc chắn người đau khổ sẽ không phải là tôi.

Ngoài việc cô ta ở bên Tần Tranh, tôi chưa bao giờ có cảm giác cô ta tồn tại, từ đầu đến cuối đều chưa bao giờ coi cô ta là đối thủ.

Cô ta không đủ tư cách.

Loading...