Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh dám tái hôn, em thành quỷ cũng không bỏ qua cho anh - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-22 08:04:27
Lượt xem: 651

Tôi không biết cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này là vì cái gì, chỉ biết lúc ra khỏi giấc mơ, nước mắt tôi rơi đầy mặt. Cuộc đời Chu Chử còn dài, tôi không thể để anh ấy sống trong nỗi đau mất tôi cả đời này được. Anh nên bước tiếp về phía trước.

Trong đêm tuyết rơi năm ấy, con tàu Titanic mà tôi với Chu Chử nói chuyện thực sự đã trở thành hình ảnh thu nhỏ của cả hai chúng tôi. Chỉ là lần này, tôi đã học được cách yêu giống như Jack đối với Rose. Tôi nói với Chu Chử,: “Em sẽ không bao giờ trách anh, anh cứ bước tiếp về phía trước đi. Chu Chử, chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi.”

Tôi không biết có phải mình thật sự sắp tiêu tán hay không, chỉ cảm thấy thân thể mình đang dần trở nên trong suốt.

13

Tôi tỉnh dậy sau một khoảng thời gian không xác định. Đồ đạc quen thuộc xung quanh cho tôi biết mình vẫn còn đang ở nhà. Ngoài cửa sổ trời vẫn còn rất tối.

Tiểu Khả thức dậy vào ban đêm. Cả tôi và con bé đều nghe thấy âm thanh trong phòng ngủ của Chu Chử. Tiểu Khả mở cửa phòng anh ra, tôi cũng theo chân con bé đi vào.

Chu Chử ngồi bệt trên thảm, lưng dựa vào bên giường, thân thể không ngừng run rẩy. Tiểu Khả đi tới ngồi bên cạnh ba mình. Cảm xúc mà anh đã kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng bộc lộ.

Anh nghẹn ngào nói với Tiểu Khả: "Ba nhớ mẹ con.”

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Chín năm như một, ngày nào trong ví anh cũng mang theo ảnh chụp có mặt tôi, màu vẽ được thay mới liên tục trong phòng vẽ tranh, bức tranh của tôi trên bàn làm việc của anh lúc nào cũng được lau chùi sạch sẽ.

Làm sao tôi có thể không biết anh nhớ tôi đến nhường nào.

Đêm hôm đó, Chu Chử kể cho Tiểu Khả nghe rất nhiều chuyện về tôi, còn kể về tình yêu của tôi và anh. Không biết Tiểu Khả đã nghe được bao nhiêu, nhưng từ sau đêm hôm đó, Tiểu Khả chưa lần nào giục ba mình tái hôn nữa.

Rất nhiều năm sau, có lần Tiểu Khả kể lại: “Lúc đó tôi và ba cùng xem phim Tây Du Ký, trong đó có bài hát tên là ‘Cả đời yêu thương’. Từ khi tôi có thể nhớ được thì đã thấy ba tôi lúc nào cũng chỉ có một mình. Ngoài tôi ra, cuộc sống của ông dường như không còn ai khác.”

“Tôi luôn mong muốn có người có thể ở bên cạnh ba, ông bà nội ông bà ngoại cũng khuyên ba nên tái hôn. Vì thế tôi cảm thấy ba cũng nên đi tìm chỗ dựa tình cảm mới cho mình.

Nhưng tối hôm đó ba nói với tôi rằng ông nhớ mẹ. Ba chưa bao giờ khóc, thế nhưng đêm hôm đó, ông cứ vuốt ve khuôn mặt mẹ trong khung ảnh, nức nở nghẹn ngào bầy tỏ nỗi nhớ khôn nguôi của mình. Đó là khi tôi nhận ra rằng ba tôi đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi và ông không cần thêm một ai khác nữa.”

“Đêm đó, khi ba tôi nhắc đến mẹ, đôi mắt ông sáng long lanh, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Hình ảnh của người mẹ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ tôi dần dần trở nên đầy đủ, rõ ràng hơn trong trái tim tôi. Khi đó những quyến luyến, gắn bó thời thơ ấu dường như được khơi dậy, tôi cảm thấy mình cũng rất nhớ bà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/anh-dam-tai-hon-em-thanh-quy-cung-khong-bo-qua-cho-anh/7.html.]

Sau đêm đó, thân hình trong suốt của tôi dần dần trở nên rõ ràng hơn trước, tôi biết, đó là có thêm nhiều người nhớ đến tôi, nỗi nhớ cũng to lớn hơn rất nhiều.

Qua vài ngày, mẹ chồng lại nhắc tới chuyện tái hôn, Chu Chử nói: "Lâm Niệm trong mộng nói với con, nếu con dám tái hôn, cô ấy có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho con.”

Tôi: “...”

Mẹ chồng: “...”

Sau này, chỉ cần có người nhắc tới tái hôn hoặc là mối mai, Chu Chử cũng sẽ nói lại như vậy. Lâu dần, mọi người cũng mặc kệ không nhắc giục anh nữa.

Tôi chỉ là có chút lo lắng hình tượng của mình bị Chu Chử bôi đen đi. Mà cũng quên đi, thanh danh lúc sống mới quan trọng chứ c..hết rồi thì còn cần làm gì nữa đâu.

Chu Chử lại tiếp tục sống cuộc sống như vậy ngày này qua ngày khác.. Đi làm, đi học hàng tuần.

[Bạn đang đọc Chu Chử - Lâm Niệm được edit và đăng tại Nhân Trí page]

14

Tiểu Khả chứng kiến câu chuyện tình yêu của ba mẹ, rồi năm 14 tuổi, cũng tìm được "tình yêu của đời mình”. Chu Chử nhận được điện thoại của giáo viên liền đến trường học.

Tôi bay theo phía sau anh, cảm thấy cực kỳ tức giận khi con bé tuổi còn nhỏ như vậy mà đã nói chuyện yêu đương! Con bé mới có 14 tuổi! Mẹ con 14 tuổi còn đang chăm chỉ học hành mà! Chu Tiểu Khả con đã lại có thể yêu đương ở tuổi này rồi!

Tiểu Khả cũng không giấu giếm ba: "Ba, đây là tình yêu của đời con. Ba nhìn xem anh ấy thật đẹp trai, còn đẹp trai hơn ba thời trẻ ấy.”

Tôi đưa mắt nhìn mái tóc vàng cà lơ phất phơ đứng bên cạnh hận không thể rửa mắt cho Chu Tiểu Khả!

Con mang tính cách của mẹ mà sao lại không học được ánh mắt nhìn người của mẹ. Mẹ con liếc mắt một cái đã nhìn trúng nam thần trong trường đại học ngày ấy, con đây là nhìn trúng cái gì!

Cậu bé tóc vàng là một người không có trách nhiệm, vừa thấy giáo viên muốn liên lạc mời phụ huynh đã sợ hãi đổ hết trách nhiệm lên người Tiểu Khả. Nếu như một giây trước tôi còn muốn nhéo lỗ tai Chu Tiểu Khả, một giây sau thấy biểu hiện của cậu bé tóc vàng này, liền tức giận chỉ muốn xông lên đạp cho nó mấy phát.

Chu Tiểu Khả cũng không đến nỗi ngu ngốc. Con bé c..hết lặng nhìn cậu bé tóc vàng chối tội. "Tình yêu cả đời” của con bé cứ như vậy mà ra đi nhẹ nhàng.

Loading...