Chạm để tắt
Chạm để tắt

Anh chọn em, em siêu ngọt ngào - 17

Cập nhật lúc: 2024-08-03 22:26:21
Lượt xem: 567

"Xem đi xem lại, em sẽ cảm thấy rất khó chịu. Anh không muốn em tiếp nhận sự phán xét của dư luận mạng sau khi video được tung ra. Chắc chắn đây sẽ là vết thương thứ hai. Để đó cho anh, được không?"

"Được." Tôi thực sự đồng ý với những gì hắn nói.

Tôi cảm thấy ngột ngạt khi nhìn vào các đoạn video đó đến mức không thể tưởng tượng được người khác sẽ bàn tán về vấn đề của tôi như thế nào, dù đó là thương hại hay buôn chuyện. Không bao giờ biết được những người ẩn nấp sau bàn phím là con người hay ma quỷ.

Tống Từ đang định đưa tôi ra khỏi phòng giám sát thì bất ngờ có một nam sinh xuất hiện trên màn hình và lén đặt cốc trà sữa lên bàn tôi. Cảnh sát ngay lập tức cảnh giác.

"Nam sinh này có phải là liên quan đên Chu Á không?"

"Có phải là một trò đùa để đầu độc?"

"Sao cảm giác đã gặp qua nam sinh này ở đâu rồi?"

Vẻ mặt của Tống Từ đột nhiên trở nên cứng đờ: “Là cô ấy đầu độc tôi.”

Viên cảnh sát sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Từ: “Anh và cô gái này có quan hệ gì?”

“Tôi là chồng cô ấy.”

Cảnh sát kinh hãi: “Vậy thì không phải anh bị đầu độc mà là có tình cảm với người cô ấy? Và tình cảm của anh đã được đáp lại?”

Tống Từ nắm lấy tay tôi thật chặt, vành tai đỏ bừng: "Việc này chắc không liên quan gì đến vụ án, anh có thể bỏ qua chủ đề này được không?"

Tôi choáng váng nãy giờ, tôi thực sự không biết.

Hồi cấp ba có người cho tôi vài cốc trà sữa nhưng tôi đã vứt hết. Tôi tưởng người giao trà sữa là đồng phạm của Chu Á, tôi không dám uống vì sợ bị đầu độc.

Tôi nhìn Tống Từ: “Thì ra là anh đưa nó cho tôi?”

Hắn mất bình tĩnh: “Ừ.”

“Tôi đều vứt hết.”

“Tôi biết.”

Viên cảnh sát bên cạnh cười lớn. Tai của Tống Từ đỏ bừng, hắn đưa tôi sang phòng bên cạnh.

Tôi thực sự tò mò: “Vậy là anh thích tôi từ hồi trung học à?”

“Ừ.” Vẻ mặt hắn không tự nhiên.

"Không phải anh g**hét tôi sao? Anh thích tôi từ khi nào? Chẳng lẽ anh bắt đầu ác ý với tôi vì anh thích tôi sao? Anh có quá trẻ con không?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, đưa tay ra nhéo vào lưng tôi và cổ tôi: “Ừ, ừ đúng rồi, anh thích em, anh thích em nhiều lắm, anh ngây thơ, đừng nói nữa.”

“Đừng nói nữa, anh mà ngây thơ… Ngày nào anh cũng hung dữ như vậy, ai mà không bị anh dọa sợ?"

"Tối nay em có thể thẩm vấn anh tùy ý, nhưng xin hãy giữ thể diện cho anh đi."

"Không có gì đáng xấu hổ khi thích người khác."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/anh-chon-em-em-sieu-ngot-ngao/17.html.]

Hắn thở dài: “Anh đã có ý đồ với em từ lâu rồi.”

Cuộc thẩm vấn thực sự diễn ra vào buổi tối. Hắn không nói hay trả lời câu hỏi của tôi, hắn chỉ nhìn tôi và mỉm cười.

"Em phát hiện rồi, cho nên anh không muốn giả vờ nữa, buổi tối anh muốn ngủ trong phòng em, anh muốn được ngủ cùng với em. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi."

Hắn ở trong phòng tôi và không chịu rời đi. Tôi đã bị hắn “tra tấn” và đang dần không thể chống cự.

"Tại sao ở công ty anh lại luôn đối xử tệ với tôi nếu như anh thích tôi?"

"Nghĩ đến việc em có bạn trai, anh tức đến không ngủ được. Xấu tính với em thì có gì sai?"

“Anh sẽ làm gì nếu tôi không chia tay, trở thành tình nhân sao?”

“C**hết tiệt, tình nhân là cái gì?”

Hắn trực tiếp đẩy tôi xuống: “Hôn anh ngay đi.”

“Nếu không hôn thì sao?”

“Sau này em sẽ khóc lóc van xin anh, anh sẽ không nghe đâu.”

“Đồ k**hốn.”

“Đồ k**hốn này chỉ dành cho em thôi.”

22

Vào ngày sinh nhật của Chu Á, giới truyền thông bất ngờ tiết lộ nhiều công ty đã rút vốn khỏi công ty gia đình cô ta khiến cổ phiếu lao dốc.

Để ổn định các nhà đầu tư, cha của Chu Á đã mạnh mẽ lên tiếng: "Gia đình chúng tôi sẽ cho Chu Á sẽ kết hôn với con trai nhà họ Tống vào tuần tới. Mọi người phải tin tưởng vào công ty của chúng tôi".

Theo dõi cuộc phỏng vấn của Tống Từ, tôi đã bị sốc khi hắn đề cập đến vấn đề này.

"Kết hôn sao? Không hề có chuyện đó. Tôi đã kết hôn rồi. Nếu kết hôn lần nữa, có phải là chuyện lớn không?"

"Anh Tống đã kết hôn rồi à?"

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Truyền thông đã tìm ra chuyện lớn.

"Đúng, cô ấy không muốn nói ra, cô ấy nói không cho tôi vào phòng, xin đừng làm tổn thương tôi."

"Bạn đời của anh không phải là Chu Á sao?"

"Chu Á là ai? Tôi không biết cô ta. Người ở nhà có thể xem tin tức, xin đừng làm tổn thương tôi."

“Vậy chiếc vòng tay giá cao ngất trời mà anh Tống mua ở buổi đấu giá lần trước không phải là tặng cho cô Chu sao?”

“Tất nhiên chiếc vòng tay đó là của vợ tôi, nhưng cô ấy không thích nó, tôi đang tìm thứ mà cô ấy thích."

“Hơn 10 triệu mà cô ấy không thích! Anh Tống quá cưng chiều vợ rồi phải không?”

Loading...