Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT MUÔN ĐỜI NÁT - C7

Cập nhật lúc: 2024-09-09 12:57:51
Lượt xem: 1,038

10.

 

Sáng hôm sau tôi gọi nhân viên vệ sinh đến quét dọn, căn nhà này tôi cũng không muốn ở nữa.

 

Không nghĩ tới người tới là một cô gái trẻ tuổi.

 

Tôi ngáp một cái: "Sao vậy, bây giờ giá thị trường tăng cao như vậy, các cô gái nhỏ còn phải đi tranh việc làm với các bác gái sao?"

 

Cô ấy trực tiếp tháo mũ trên đầu xuống, chỉ chỉ mặt của mình: "Chị Khanh Khanh, chị không nhận ra em sao?"

 

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi, cô tự giới thiệu: "Em vừa mới ký hợp đồng với công ty chúng ta, em tên Tang Ninh, em đã từng thấy chị ở công ty, chị Khanh Khanh rất ngầu, em rất thích chị.”

 

Tang Ninh cười rộ lên cong cong mắt, hai má còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ.

 

Được cô ấy khen như vậy, tôi ho nhẹ một tiếng.

 

Tang Ninh cười rạng rỡ, tiếp tục nói: "Có lẽ em vẫn còn có một thân phận, những bài báo chị nhìn thấy lúc trước chính là do em viết.

 

Tôi nhớ ra rồi, những tiêu đề báo chí m.á.u chó của Hồng Kông.

 

Trách không được cô ấy lại dễ dàng nói về chuyện của chúng tôi rõ ràng như vậy.

 

Còn nói Lộ Hoài và Giang Tinh Dao là hai kẻ thất đức.

 

Tôi nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Tang Ninh hắc hắc cười hai tiếng, từ sau lưng móc máy ảnh ra: "Em còn kiêm chức paparazzi, ngày hôm qua chụp được vài thứ, em cảm thấy chị Khanh Khanh có thể sẽ cần đến.”

 

Tôi xem qua.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/an-chao-da-bat-muon-doi-nat/c7.html.]

Không kém hơn tôi dự đoán là bao, ngày hôm qua hai người họ lén hôn môi ở một nơi không có camera trong khu này.

 

Hơn nữa tối hôm qua Lộ Hoài nửa đêm kéo hành lý đến nhà Giang Tinh Dao.

 

Phía sau bọn họ kéo rèm cửa sổ nên cô ấy không chụp được.

 

“Em cố ý tới tìm chị? Muốn lợi ích gì?”

 

Tang Ninh vội vàng lắc đầu: "Em học nhiều kĩ năng phòng thân thôi ạ. Nói cho chị biết, em biết diễn xuất, biết viết bản thảo, biết cắt nối biên tập video, làm chó săn và vệ sinh đều là một trong những nghề phụ bình thường của em.”

 

Cô ấy kề sát vào tôi, đôi mắt hồ ly xinh đẹp lóe lên tia sáng lấp lánh: "Cho nên, chị Khanh Khanh có muốn nâng đỡ em hay không? Năng lực nghiệp vụ của em mạnh, nhưng rất nghe lời, miệng lại ngọt, không có quan hệ nam nữ hỗn loạn.”

 

Cô ấy tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa chị cũng không cần lo lắng có scandal với em, giảm đi rất nhiều phiền toái. Đàn ông còn có thể làm tổn thương trái tim chị, không giống như em, chỉ biết đau lòng cho chị yêu.”

 

......

 

Tôi thừa nhận, tôi thích người miệng ngọt.

 

Đặc biệt là những người có ngoại hình đẹp và luôn nói những điều ngọt ngào.

 

Trước kia tôi ở công ty, ngoại trừ chuyện của Lộ Hoài, những chuyện khác tôi không hỏi đến.

 

Bây giờ, tôi đột nhiên không muốn như vậy nữa.

 

Cô gái đáng yêu như thế này, sao tôi có thể không giúp đỡ được?

 

Chị đây lại không thiếu tiền.

 

 

 

Loading...