Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ĂN CHÁO ĐÁ BÁT MUÔN ĐỜI NÁT - C8

Cập nhật lúc: 2024-09-09 05:57:59
Lượt xem: 2,240

11.

 

Biết tôi muốn nâng đỡ Tang Ninh, người đầu tiên phản đối chính là Phó Dư Bạch.

 

Anh ấy trực tiếp xuất đạo tại chỗ.

 

Còn giận dữ gửi tin nhắn cho tôi: "Được được được, nếu em nói em thích ngôi sao anh còn cần phí sức sao? Anh đây liền như em mong muốn, anh tự nâng đỡ mình, không ăn bám, em phải nhìn thấy anh biết không? Đừng nhìn tiểu hồ ly tinh kia nữa.”

 

Tôi suy nghĩ xem tiểu hồ ly tinh kia là đang ám chỉ ai.

 

Tang Ninh sâu kín nói:

 

"Khẳng định không phải là em, em đáng yêu như vậy, cùng hồ ly một chút cũng không giống nhau. Chỉ là Phó thiếu lòng dạ thật hẹp hòi, mỗi ngày để chị Khanh Khanh phải quan tâm, không giống em, cũng không gây thêm phiền toái cho chị. Buổi tối chị có muốn ngủ cùng em không ạ? Em kể chuyện xưa cho chị nghe, đảm bảo chị sẽ ngủ rất ngon.”

 

......

 

Trời ơi, không có một người phụ nữ nào có thể chống lại một cô gái ngọt miệng như thế này đâu.

 

 

12.

 

Tôi bỏ qua chuyện nhỏ này, bắt đầu nâng đỡ Tang Ninh.

 

Sau đó bảo công ty đừng nhúng tay vào chuyện của Lộ Hoài, trực tiếp đóng băng hắn.

 

Vì thế hắn cuối cùng cũng thiếu kiên nhẫn tự mình làm đăng bài làm sáng tỏ.

 

Nói chuyện ở lễ trao giải là do hắn và Giang Tinh Dao nhận phim mới, trong phim có tình tiết như vậy, hai người là vì tuyên truyền.

 

Ngôn luận này ngược lại ổn định được đám fan não tàn của bọn họ.

 

Tuy nhiên cũng có càng nhiều cư dân mạng tiếp tục mắng chửi, ý là vì tuyên truyền cảnh quay của hắn mà lấy toàn thế giới làm nền cho tình tiết của các người, mặt mũi cũng lớn thật.

 

Huống chi truyền thông cũng đã bới ra tình yêu thời đại học của hai người, lại còn cứng miệng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/an-chao-da-bat-muon-doi-nat/c8.html.]

Cuối cùng có người nói trúng chân tướng, nói đàn ông đều rất thực tế, Lộ Hoài chẳng qua là luyến tiếc tài nguyên tôi cho nên mới không dám thừa nhận.

 

Người đại diện của Lộ Hoài đến văn phòng hỏi tôi tiếp theo nên làm như thế nào?

 

Chắc cô ấy cho rằng Lộ Hoài phát bài như vậy, có thể đã làm hòa với tôi rồi.

 

Cho nên không biết có nên tiếp tục cắt đứt tài nguyên của hắn hay không, vì thế tới hỏi ý kiến của tôi.

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Tôi nghĩ nghĩ, trả lời cô ấy: "Kế hoạch ban đầu là đóng băng, nếu hắn muốn hủy hợp đồng, thì lấy tiền bồi thường ra.”

 

Có thể là trước kia tôi quá chiều hắn, người đại diện cũng còn có chút chần chờ: "Chị Khanh Khanh, chị nghiêm túc ạ?"

 

Quả thật, tôi tự mình mở công ty cho Lộ Hoài, chuyên nâng đỡ một mình hắn, sau đó mới chậm rãi ký hợp đồng với một số người mới làm những công việc khác.

 

Không trách cô ấy sẽ cảm thấy chúng tôi chỉ đang giận dỗi nhau mà thôi.

 

Nhưng lần này tôi rất kiên định nói với cô ấy: "Sau này cô lo chuyện của Tang Ninh là được.”

 

Tôi vừa định đi xem tạp chí của Tang Ninh chụp thế nào rồi, Lộ Hoài liền xông vào.

 

 

13.

 

“Anh đã làm sáng tỏ rồi, Khanh Khanh, em đừng giận anh nữa.”

 

Lộ Hoài hôm nay ăn mặc phong cách sinh viên.

 

Trước kia tôi thích hắn mặc như vậy, cho nên hiện tại hắn cố gắng dùng vẻ ngoài đẹp mắt này muốn làm tôi nhớ lại tình xưa.

 

Tôi cười lạnh hai tiếng: "Chúng ta đã sớm kết thúc, tôi cần thiết phải giận dỗi anh à?”

 

Hắn cắn cắn môi, muốn đi tới ôm tôi.

 

Dùng chiêu luôn làm tôi mềm lòng này.

 

Loading...