Chạm để tắt
Chạm để tắt

An An bất an - 17

Cập nhật lúc: 2024-08-09 14:22:27
Lượt xem: 378

45

 

Quả nhiên, ngày hôm sau liền nghe nói Bùi Như Nguyệt tố cáo Bùi Hoài Ngọc, lý do là Bùi Hoài Ngọc không vô học bất tài, là hạng người bình thường, gian lận khoa khảo mới có thể lấy được Bảng Nhãn.

 

Quan phủ đại nhân vừa nghe cái này còn ra vẻ cao minh, không biết nên xử trí như thế nào, hắn liền khống chế Bùi Như Nguyệt, đến chỗ Bùi Dương hỏi thăm tình hình.

 

Nghe nói Đại phu nhân ở nhà cũng gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, một bên là nữ nhi, một bên là nhi tử, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, Bùi Như Nguyệt ra tay, chắc chắn là phải có người hy sinh.

 

Đại phu nhân sợ thiên kim tiểu thư của mình ở chỗ quan phủ không ăn được sơn hào hải vị, còn cố ý cùng hạ nhân đi đưa cơm cho Bùi Như Nguyệt, đưa cơm xong liền chạy tới Nhan Vị Cư của ta.

 

Đại phu nhân vừa vào cửa đã gọi tên ta: “Bùi An An, ngươi bước ra đây cho ta, là ai cho ngươi can đảm, dám dạy hư Như Nguyệt của ta, lúc trước đúng là không nên giữ ngươi lại, nên để cho ngươi biến mất cùng mẫu thân của mình.

 

Vừa nghe lời này, ta vội vàng từ sau bếp chạy ra, cũng lấy chứng cứ gian lận khoa cử chuẩn bị trước đó ra.

 

Nhìn thấy Đại phu nhân liền ném những chứng cứ này lên mặt bà ta, bà ta vốn đang tức giận với hành động này của ta, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy chứng cứ kia, đứng im tại chỗ không dám động, do dự một chút, xé nát chúng.

 

Bà ta còn nháy mắt với gã sai vặt bên cạnh, áp giải ta chuẩn bị mang đi.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Ta ở bên cạnh châm chọc nói: “Đường đường là Đại phu nhân Hầu phủ sao lại ngu xuẩn như thế, chứng cứ như vậy chả nhẽ ta sẽ chỉ chuẩn bị có một bộ sao?”

 

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Đại phu nhân hoảng hốt nói.

 

“Ta đương nhiên là muốn mạng của ngươi, phải xem ngươi có dám bỏ cái mạng này để cứu con của mình hay không.”

 

Làm gì có chuyện Đại phu nhân dễ chịu thua như vậy, mặc dù biết trên tay ta có chứng cứ, nhưng cũng không có ý định buông tha ta, mà bịt miệng của ta lại đưa đến Hầu phủ.

 

Khi ta bị cưỡng ép mang ra khỏi Nhan Vị Cư, ta nháy mắt với Tam Nương, Tam Nương cũng lập tức gật gật đầu với ta.

 

46

 

Lúc tới Hầu phủ, Bùi Dương không có ở nhà, Đại phu nhân liền phái người tra tấn ta, muốn ta nói ra những chứng cứ còn lại.

 

May mà Tam Nương thông báo kịp thời, trước khi ta còn chưa bị Đại phu nhân tra tấn đến ngất xỉu, Lục hoàng tử đã chạy tới, lần này cho ta lý do chắc chắn tố cáo Đại phu nhân lên công đường.

 

Bùi Dương thấy thế chuẩn bị đến quan phủ khơi thông quan hệ thì bị người của Lục hoàng tử ngăn lại, bọn họ bày chứng cứ gian lận khoa thi ra trước mặt Bùi Dương, để hắn làm ra lựa chọn, là muốn cứu vợ hay là cứu con.

 

Bùi Dương không chút do dự lựa chọn nhi tử, nhưng khổ nỗ Đại phu nhân còn ở trong ngục khổ sở chờ Bùi Dương tới cứu bà ta.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/an-an-bat-an/17.html.]

Chạng vạng tối, ta nhờ quan hệ của Lục hoàng tử, phái người đưa Đại phu nhân từ trong ngục ra.

 

Đại phu nhân còn tưởng rằng Bùi Dương phái người tới cứu bà ta, rất mừng rỡ, còn đang oán giận tại sao đưa bà ta đến địa phương hoang vu như thế.

 

Cho đến khi bà ta nhìn thấy ta cầm đuốc đi về phía mình, bà ta lập tức luống cuống, xụi lơ trên mặt đất.

 

Ta từng bước từng bước tới gần, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất kể rõ tội ác của bà ta đối mẫu thân và ta.

 

Nói xong liền hỏi: “Ngươi có biết vì sao hôm nay ta lại dẫn ngươi đến đây không?”

 

Đại phu nhân rõ ràng bị dọa, hoảng hốt lắc đầu.

 

Bởi vì mẫu thân ta ở chỗ này, mẫu thân ta chết, là ngươi làm, ta muốn ngươi ở chỗ này sám hối với mẫu thân ta.

 

Ta giơ đuốc lên bên cạnh Đại phu nhân, bà ta quay đầu lại vừa hay có thể nhìn thấy ngôi mộ của mẫu thân ta, sợ tới mức bà vội vàng bò ra, rồi lại bị ta kéo trở về.

 

Bà ta đột nhiên nhìn ta hét lớn: “Bùi An An ngươi có biết ngươi làm như vậy nếu Hầu gia biết, ông ấy nhất định sẽ đánh c.h.ế.t ngươi hay không.”

 

“Ngươi còn tưởng rằng Bùi Dương sẽ tới cứu ngươi sao? Ở trong mắt ông ta nữ nhân cũng chỉ như y phục thôi, không có Đại phu nhân, hắn có thể tìm người khác làm Đại phu nhân của hắn, tác dụng của ngươi cũng chỉ là sinh cho hắn hai đứa con mà thôi, đối với chẳng có chút có cảm tình gì.”

 

“À đúng rồi, hai đứa con của ngươi có thể cũng sắp bị phế rồi, dù sao thanh danh cũng thối nát rồi.” Ta nhướng mày nói.

 

Có lẽ là Đại phu nhân nghe được lời này của ta rất tức giận, chuẩn bị đứng lên bắt lấy ta.

 

May mà ta nghiêng người một chút không để cho bà thực hiện được, ta nháy mắt với tay chân bên cạnh, hai người lập tức tiến lên áp chế Đại phu nhân, ta cầm lấy gậy gỗ bên cạnh, đánh từng gậy vào người Đại phu nhân.

 

Khi thấy Đại phu nhân bắt đầu thoi thóp, ta lại phái người ném bà ta trở về ngục.

 

Không mấy ngày sau, liền nghe nói Đại phu nhân Hầu phủ ở trong ngục bị rắn độc cắn bị thương không điều trị nên chết.

 

Sau khi Đại phu nhân bị ta đánh vốn là sống không được bao lâu, người phóng rắn độc cắn bà ta nhất định là Bùi Dương, dù sao Bùi Dương và bà ta cũng là phu thê, Đại phu nhân chắc chắn biết rất nhiều bí mật của ông ta, hiện tại Bùi Dương trở mặt với bà ta, là để phòng ngừa Đại phu nhân vì Bùi Như Nguyệt mà nói lung tung khắp nơi, chi bằng sớm g.i.ế.c bà ta diệt khẩu.

 

Chỉ là ta thật không ngờ Bùi Dương lại ác độc như thế, đối mặt với chính thê cũng không nương tay chút nào.

 

Xử lý xong Đại phu nhân, còn có chuyện của Bùi Như Nguyệt và Bùi Hoài Ngọc cần Bùi Dương xử lý.

 

Cách thức xử lý của ông ta cũng nằm trong dự liệu của ta, cuối cùng lấy chuyện Bùi Như Nguyệt vu cáo Bùi Hoài Ngọc gian lận thi cử, bị đánh ba mươi gậy.

 

Loading...