Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai đang thầm yêu tôi - Chap 5

Cập nhật lúc: 2024-10-04 10:35:21
Lượt xem: 103

[Nghi ngờ tháng Mười tuyên chiến với tôi, tháng Mười, tôi bảo cô đối xử tốt với tôi hơn, vậy mà cô lại đối xử với tôi thế này sao?]

 

Tôi biết anh không quan tâm đến việc người ta đánh giá thế nào về anh trên mạng. Theo lời anh, vốn dĩ anh không thiếu tiền, cùng lắm thì rời khỏi giới giải trí.

 

Nhưng tôi không ngờ anh có thể đi.ên đến mức này!

 

Còn chuyện tháng Mười tuyên chiến với anh, tôi nghĩ chính anh đang tuyên chiến với tôi thì có.

 

Hồi đó, khi thấy anh đăng bài văn ẩn ý mỉa mai tiểu hoa đán nào đó, tôi còn cười thầm, bây giờ đến lượt mình thì mới biết cảm giác là thế nào.

 

Tôi chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, tiện tay lướt qua phần bình luận của anh, bình luận hot nhất ở vị trí đầu hỏi:

 

[Đúng là drama thú vị, nhưng rốt cuộc ai mới là chính thất, theo nguyên tắc đến trước được trước, có lẽ anh là người thứ ba đấy.]

 

Giang Minh Hàn lập tức trả lời:

 

[Tôi là chính thất, làm gì có chuyện làm người thứ ba? Cái đứa rác rưởi nào thích chen vào thì cứ việc, tôi dư sức đối phó.]

 

Tôi suýt nữa thì ngã ngửa vì câu trả lời này.

 

Thật sự nghi ngờ rằng mỗi đêm Giang Minh Hàn thức khuya để học thuộc các meme trên mạng.

 

Tôi cũng muốn sống một lần chua ngoa, sắc bén như thế, lên mạng tùy tiện phát đi.ên, không ai dám chỉ trích.

 

Vì sao những người nổi tiếng khác bị chửi thì chỉ có thể đóng bình luận, còn Giang Minh Hàn bị chửi thì không những phản pháo lại mà còn có thể rời giới giải trí.

 

Mắng anh, anh thật sự sẽ rời đi.

 

Anh không thiếu tiền, cũng không thiếu danh tiếng, đóng phim chỉ vì sở thích mà thôi.

 

8

 

Giang Minh Hàn gửi cho tôi mấy tin nhắn WeChat, yêu cầu tôi và anh công khai chuyện tình cảm. Thậm chí anh còn gửi cho tôi mấy bản nháp để chọn.

 

Nhìn màn hình loang loáng trước mắt, tôi đau đầu muốn ch.ết:

 

[Anh uống nhầm thuốc à? Lúc trước em hỏi anh thì anh bảo là chưa tỉnh ngủ mà.

 

[Bây giờ công khai cái gì chứ? Mai show hẹn hò sẽ quay, đừng cản trở công việc của em.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ai-dang-tham-yeu-toi/chap-5.html.]

 

Giang Minh Hàn gõ chữ trong khung tin nhắn rất lâu, cuối cùng gửi đến một tin nhắn thoại:

 

"Em thực sự muốn tham gia cái chương trình vớ vẩn này và dựng CP với cái tên bao cao su xanh đó sao?"

 

Giọng điệu của anh đầy lo lắng, dường như đang rất tức giận.

 

Ban đầu, đạo diễn nghĩ rằng Giang Minh Hàn chỉ đến chương trình một ngày rồi đi, và đoạn trailer cắt ghép kia chỉ để tăng độ nóng, quảng bá.

 

Nhưng không ngờ, anh tới quay thật.

 

Khi máy quay hướng về tôi, lẽ ra tôi phải ngồi cạnh Diễn Nhất Thần, nhưng Giang Minh Hàn lại cố tình chen vào ngồi giữa, ngăn cách tôi và Diễn Nhất Thần.

 

Kịch bản dựng CP ban đầu đã được viết xong, lời thoại tôi cũng thuộc hết rồi, thế mà giờ tất cả đổ sông đổ bể.

 

“Anh Giang, nhất thiết phải ngồi cạnh chị ấy sao?”

 

Diễn Nhất Thần cười nghiến răng nghiến lợi, giọng còn hơi yếu, chắc là vừa bị đánh mấy cú.

 

Giang Minh Hàn cúi xuống lấy khăn giấy lau vài vết bẩn nổi bật trên đôi giày da của mình, giọng không mấy thiện cảm:

 

“Đương nhiên, tôi nhất định phải ngồi cạnh vợ tôi chứ.”

 

Mấy nữ khách mời khác vốn định tiến lại gần Giang Minh Hàn, nhưng vừa định mở miệng đã bị anh lườm vài cái, cuối cùng đành cười ngượng ngùng bỏ cuộc.

 

9

 

Vòng chơi này của chương trình chia thành các nhóm để chọn một đối tác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ tại nông trại mà chương trình đã chọn. Nam chọn nữ, ai ăn hết một quả dưa hấu trước thì sẽ có quyền ưu tiên chọn bạn nữ đầu tiên.

 

Tôi đứng một bên nhìn Giang Minh Hàn trong chiếc áo sơ mi chỉnh tề đến từng chi tiết, thầm nghĩ: Người này bình thường chú trọng ngoại hình nhất, bắt anh tham gia trò chơi phá hủy hình tượng này thì thà để anh rút lui còn hơn.

 

Nhưng ngay khi còi vừa vang lên, tôi thấy người đàn ông vồ lấy quả dưa hấu và ăn ngấu nghiến, vài miếng là xong, chẳng hề quan tâm đến hình tượng của mình.

 

Nhìn mấy nam khách mời khác vẫn đang nhai từ tốn, Giang Minh Hàn đã ăn xong cả quả dưa hấu.

 

Nước dưa nhuộm đỏ cổ áo anh, trông anh rất lếch thếch, sau đó anh cầm khăn giấy lau miệng, rồi nở một nụ cười nhẹ với tôi: 

 

“Tôi về nhất rồi, tôi chọn Bạch Tâm Vũ."

 

Loading...