Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ai đang thầm yêu tôi - Chap 4

Cập nhật lúc: 2024-10-04 10:34:35
Lượt xem: 91

Thực ra là vì nghèo quá, không thuê nổi chuyên gia trang điểm riêng mà thôi.

 

Tôi thoa xong son môi, cầm chiếc kẹp cá mập trên bàn định búi tóc lên, nhưng vì tóc quá dày, thử mấy lần cũng không kẹp được.

 

Khi cánh tay sắp mỏi nhừ thì “anh kính râm” không biết đã vào từ lúc nào, giúp tôi kẹp lại một cách gọn gàng.

 

“Tại sao cứ phải đeo kính râm? Làm màu gì thế?” Tôi nhìn vào gương trang điểm, dán mắt vào khuôn mặt của Giang Minh Hàn.

 

Anh ngập ngừng vài giây, cuối cùng cũng từ từ đưa tay tháo kính xuống.

 

Đôi mắt đào hoa vốn luôn mang theo biểu cảm quyến rũ của anh lúc này hơi sưng lên, đuôi mắt đỏ hoe, trông như đã khóc rất lâu.

 

Giang Minh Hàn mà cũng khóc sao! Hóa ra khuôn mặt băng giá vạn năm của anh cũng biết rơi lệ?

 

Đôi mắt tôi chấn động như bị động đất, gần như ngay lập tức bật dậy khỏi ghế:

 

“Anh sao thế? Có phải bị ốm, không khỏe không?”

 

Ốm mà còn đi tham gia chương trình làm gì.

 

Tôi theo phản xạ đưa tay lên sờ trán anh.

 

Nhưng nhiệt độ của Giang Minh Hàn hoàn toàn bình thường.

 

Yết hầu của anh trượt lên xuống, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng nắm chặt lấy tay tôi, không chịu buông:

 

“Anh không bị ốm, là anh khóc sưng cả mắt.

 

“Rất xấu, không còn cách nào khác mới phải đeo kính râm.”

 

“Anh là đàn ông mà, có gì phải khóc chứ, nói em nghe xem.” Tôi thở phào một hơi, hoàn toàn không để ý đến việc có một máy quay đang nhắm thẳng vào tôi ở cửa.

 

Tiếp đó, Giang Minh Hàn, từng chữ một, nghiêm túc nói rõ ràng:

 

“Anh khóc vì em không cần anh, cúp máy, không thèm để ý đến anh.”

 

Tôi đứng ngây ra tại chỗ, quên cả việc rút tay khỏi tay anh.

 

Ngay sau đó, phía sau vang lên một giọng nói:

 

“Chị ơi…”

 

Diễn Nhất Thần ôm một bó hoa hồng đứng ở cửa.

 

Lúc này tôi mới phát hiện ra máy quay đã quay tôi và Giang Minh Hàn được một lúc lâu rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ai-dang-tham-yeu-toi/chap-4.html.]

 

Tuyệt thật, một màn drama tình tay ba sống động.

 

Đạo diễn chắc chắn là cố ý.

 

7

 

Mặc dù Diễn Nhất Thần chỉ cắm bó hoa hồng vào chiếc bình cạnh gương trang điểm của tôi, không nói câu gì quá giới hạn, nhưng tối hôm đó, đoạn trailer do đạo diễn chỉnh sửa, cắt đầu bỏ đuôi lại khiến cảnh tượng trở nên cực kỳ kỳ quặc.

 

Đặc biệt là câu nói “Em không thèm để ý đến anh” của Giang Minh Hàn đã được cắt ghép vào.

 

Cả mạng xã hội đều đang chờ xem kịch hay.

 

Một nhóm cư dân mạng ủng hộ tôi và Diễn Nhất Thần, một nhóm khác thì ship tôi với Giang Minh Hàn, một nhóm nữa đang không ngừng chửi rủa tôi và một nhóm khác thì đang chửi lẫn nhau.

 

Phần bình luận trên Weibo của tôi đã bị tấn công bởi cư dân mạng từ mọi phía:

 

[Xin hỏi cô gì đó, cô dẫm hai thuyền là có ý gì vậy?]

[Ai dẫm hai thuyền chứ, môi trên môi dưới vừa chạm nhau mà đã nói chuyện sống ch.ết rồi, thế giới này sinh ra từ miệng cô chắc?]

 

[Chọn Diễn Nhất Thần! Chọn Diễn Nhất Thần! Bộ phim hai người hợp tác trước đó tôi vô cùng thích, ngọt ngào quá, không ngờ còn có thể coi kết HE ngoài đời nữa!]

 

[Nghe đồn cô và Giang Minh Hàn quen nhau nhiều năm rồi, anh ấy khóc đến mức đó mà chị không đau lòng sao? Tình yêu thanh mai trúc mã đấy, khóa cứng luôn nhé?]

 

[Mấy người bên trên tầm nhìn hẹp quá à? Không thể chọn cả hai à?]

 

[Theo tôi thì cả hai đều không chọn, chọn tôi đi.]

 

[……]

 

Phần bình luận loạn như nồi cám, ai nấy đều bận việc của mình, không ai đụng ai.

 

Nhưng khi làn sóng bàn luận trên mạng càng lớn, đến 1 giờ sáng, Giang Minh Hàn đột nhiên đăng liền mấy bài Weibo.

 

Sau dòng trạng thái mơ hồ trước đó, lần này anh trực tiếp chỉ trích tôi.

 

[Tôi thật sự không thể hiểu nổi, hôm đó rõ ràng là vợ tôi @Bạch Tâm Vũ hôn tôi, sao lại có một kẻ vô lý nào đó nhảy vào thay thế vậy?

 

[Sao, chúng ta điều có bạn, còn muốn chơi tình bạn thuần khiết à?

 

[Không có vợ sao phải giành lấy của tôi, cậu là kẻ đê tiện như vậy sao? Xin hỏi.]

 

Giang Minh Hàn còn đăng kèm một bức ảnh:

 

 

Loading...