Chạm để tắt
Chạm để tắt

10 KIẾP CHỜ NÀNG - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-06 19:59:08
Lượt xem: 866

5

 

Trưa hôm đó, điện thoại của ta bỗng rung lên.

 

Hai chữ “Cố Bình” nhấp nháy đủ màu trên màn hình nhỏ, còn có giọng phụ nữ trong điện thoại đọc số gọi đến.

 

Nghe Tiểu Đào nói, Cố Bình là người giàu có. Ta, Lý Mộ, có thể uyển chuyển linh hoạt, đặc biệt thích kết bạn với người giàu.

 

Dưới sự trợ giúp của Tiểu Đào, ta nhấc máy, nói lớn: "Alo—nghe rõ không?"

 

Khoảng cách xa như vậy mà có thể nói chuyện ư? Thật khó tin!

 

"Cô Lý, tín hiệu điện thoại của tôi rất tốt, không cần hét lớn vậy đâu."

 

Giọng Cố Bình vang lên rõ ràng, mang theo chút bất lực.

 

"Ồ."

 

Ngày xưa trong cung, tên cẩu Hoàng đế đó cũng quản ta y hệt thế, ngay cả cười lớn một chút cũng làm phiền hắn.

 

Ta đã không còn kỳ vọng Cố Bình, với khuôn mặt giống y như hoàng thượng, sẽ có giọng điệu tốt với ta.

 

"Có một vai diễn, cô có muốn thử không?" Cố Bình đưa ra lời đề nghị.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

 

"Vai gì cơ?"

 

"Quý phi."

 

Ta bật cười. Thật buồn cười, bảo ta, Lý Mộ, đóng vai Quý phi, chẳng khác nào trứng diễn vai trứng!

 

Diễn gì nữa?

 

Tiểu Đào đứng bên cạnh cười khúc khích hỏi: "Thầy Cố, hoàng thượng là thầy đóng sao?"

 

"Đúng vậy. Cô có nửa ngày để suy nghĩ rồi trả lời tôi."

 

Cố Bình dứt khoát cúp máy, không chút lưỡng lự.

 

Ta cầm điện thoại, liếc nhìn Tiểu Đào. "Có tiền không?"

 

Tiểu Đào tiến lại gần, cười ranh mãnh như một con cáo nhỏ: "Không chỉ có tiền, mà còn quay ở tỉnh khác, rất tiện để tránh cơn bão điều tra này. Hơn nữa, trong kịch bản, Quý phi đã đ.â.m hoàng thượng một nhát rất mạnh. Người không muốn nhân cơ hội này mà thỏa lòng sao?"

 

Nghe vậy, khóe môi ta từ từ nhếch lên.

 

Lật ngược thế cờ cũng hay, ta sớm đã muốn đ.â.m Cố Bình một nhát.

 

"Thật kỳ lạ, thầy Cố rất kén chọn diễn viên đóng chung. Người không có kinh nghiệm như nương nương, sao thầy lại chọn?"

 

Chắc có lẽ Cố Bình thích ta.

 

Chỉ là hắn không chịu thừa nhận thôi.

 

Nhưng ta vẫn có cảm giác rằng, giữa Cố Bình và tên cẩu Hoàng đế kia có mối liên hệ gì đó.

 

Không thể giải thích rõ ràng, có lẽ đây chính là trực giác của người từng thất bại trong cung đấu?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/10-kiep-cho-nang/4.html.]

 

Tiểu Đào vỗ tay: "Nhưng cũng tốt, gọi chúng ta đến tỉnh khác quay phim vào lúc này, tránh được sự chú ý của nhóm điều tra. Thật đúng là một trợ giúp lớn!"

 

6

 

Địa điểm quay phim là Hoành Điếm, Chiết Giang.

 

Chúng ta thuê hai chiếc xe, một chiếc của Cố Bình, còn lại là của những người khác.

 

Tháng Bảy, vừa bước xuống xe, hơi nóng đã ập đến.

 

Ta nheo mắt, phẩy tay xua tan hơi nóng, bắt đầu cảm thấy thích thú với thứ gọi là "ô tô".

 

Vừa xuống xe, Cố Bình lập tức bị đoàn phim vây quanh, người cầm ô, người cầm quạt. Hắn chỉ đứng đó, cúi đầu đọc kịch bản.

 

Giữa đám đông, hắn tỏa sáng với làn da trắng ngần. Trên cổ tay lộ ra những đường gân xanh nổi bật chạy dọc vào ống tay áo, nơi buộc một chuỗi hạt đỏ mượt mà, tròn trịa.

 

Chuỗi hạt đỏ tươi, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy nó mang dấu ấn của thời gian.

 

Không biết ai đã tặng hắn? Chắc là cũ lắm rồi nhỉ?

 

Để chờ được cảnh đ.â.m hắn, ta đã hỏi đạo diễn.

 

Và được thông báo rằng đó là cảnh cuối cùng, phải đợi vài tháng nữa.

 

Trước khi quay cảnh đó, ta và Cố Bình còn nhiều cảnh khác, bao gồm nhưng không giới hạn: phong hoa tuyết nguyệt, động phòng hoa chúc, sinh con đẻ cái, và trở mặt thành thù!

 

Sự chán nản khi nghĩ về việc đóng phim của ta ngay lập tức tan biến khi nhìn thấy tin nhắn đòi nợ trên điện thoại của Tiểu Đào.

 

Không còn đồ tùy táng, bây giờ ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.

 

Phải chăm chỉ kiếm tiền để còn có cái ăn.

 

Chẳng mấy chốc, cảnh quay đầu tiên bắt đầu.

 

Trong phòng hóa trang, ta cầm bảng phân cảnh mà không khỏi ngạc nhiên: "Sao lại thay đổi lịch quay?"

 

Chữ giản thể ta mới học được ba phần, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra hai chữ "cảnh hôn", khiến lòng ta bối rối.

 

Chẳng lẽ là cảnh hôn trong vườn ngự hoa sao?

 

Ta là Quý phi, công khai quyến rũ hoàng thượng, đúng là ra thể thống gì!

 

"Chị Lý, thầy Cố sắp xếp đặc biệt đó, chị nhanh chóng làm quen với kịch bản đi, sắp bắt đầu rồi."

 

Anh chàng giao bảng phân cảnh vội vã rời đi, để lại ta một mình ngẩn ngơ trong gió.

 

Phu quân của Tiểu Đào đang quay cảnh khác ở phòng bên cạnh, ta vừa đuổi nàng đi cổ vũ cho hắn.

 

Rốt cuộc Cố Bình nghĩ gì mà muốn đóng cảnh thân mật với ta?

 

Nhưng rồi ta vẫn phải cúi đầu trước hiện thực.

 

Quý phi cũng là con người, Quý phi cũng phải ăn.

 

Loading...