Huyết Thanh Cuối Cùng Ngày Tận Thế - CHƯƠNG 14

Cập nhật lúc: 2024-06-30 17:09:30
Lượt xem: 26

Tần Phàm cũng không tức giận, ung dung lấy khăn tay ra lau, lúc rời đi còn ngâm nga vài câu hát.

 

Cánh cửa bằng sắt chậm rãi khép lại, trước mắt tôi lại lần nữa chìm vào trong bóng tối.

 

Lúc này tôi mới buông lòng bàn tay ra.

 

Bên trong là tấm thẻ quyền hạn và con d.a.o nhỏ mà khi nãy tôi thừa dịp Tần Phàm không chú ý trộm đi.

 

Tôi dùng d.a.o cắt sợi dây, cuối cùng cũng lấy được tự do.

 

Tôi không thể cứ ngồi không chờ c.h.ế.t được.

 

Tấm thẻ của Tần Phàm có thể cho phép tôi đi lại trong căn cứ mà không bị cản trở, tôi muốn tự cứu mình, cũng phải cứu những người khác!

 

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên vài iếng kêu đau đớn.

 

"Bíp"  một tiếng, có người mở cửa!

 

Ánh mắt tôi lạnh lẽo, nhặt một cây gậy rồi trốn ở sau cửa.

 

"Két —— "

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyet-thanh-cuoi-cung-ngay-tan-the/chuong-14.html.]

Cánh cửa mở ra.

 

Tôi nhắm mắt lại, tim đập thình thịch, dùng hết sức đập vào đầu người nọ.

 

Tôi đập vào khoảng không.

 

Trước mặt tôi không có người.

 

Chuyện gì vậy?

 

Tôi còn đang nghi hoặc thì bất ngờ có một cục lông xù nhào vào lòng.

 

Là A Hoàng!

 

"Còn có chúng tôi nữa!"

 

Đội phó Tiết  và Tiểu Tương cũng nhô đầu ra.

 

"Sao các anh..."

 

Đội phó Tiết ngắt lời tôi: "Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta ra ngoài rồi nói sau."

 

Bình luận

3 bình luận

Loading...