Huyền Sư Thẩm Tuế - Tiền Mượn Thọ - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-02 18:17:38
Lượt xem: 729

15

Ở tầng dưới nhà tôi.

Sau khi Yến Tần đưa tôi về, cửa xe không được mở khóa.

Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, rồi nghe thấy anh ta nói: "Tôi khát rồi, mời tôi lên lầu uống một cốc nước nóng đi."

Anh ta nói bằng một giọng điệu khẳng định.

Tôi thấy anh ta rất kiên quyết, và vì tôi không thể đánh bại anh ta nên đã từ bỏ việc chống cự.

Sau khi uống nước nóng, Yến Tần ngồi lười biếng trên ghế sofa nhà tôi, không gian nhà tôi không lớn, đôi chân dài của anh ta thậm chí không có chỗ để.

Tôi đưa cho anh ta chiếc áo hoodie màu đen mà tôi đã mang về từ âm phủ hôm đó, anh ta đưa tay nhận lấy một cách tự nhiên.

Xem ra, lần trước anh ta thực sự đã cứu tôi.

"Cô có muốn tôi giới thiệu cho cô một công việc không?"

"Là công việc gì?"

"Đến công ty của tôi làm người dẫn chương trình về huyền học, sẽ cung cấp cho cô bảo hiểm y tế, cùng với mức lương hàng tháng là hai vạn, thu nhập hợp pháp."

Tôi do dự hỏi: "Tôi chỉ thu phí người ta 9.9 tệ cho việc xem bói, đó là quy tắc của tôi từ trước đến nay."

"Tôi biết, cô tự quyết định nội dung phát sóng là được."

"Vậy anh muốn gì từ tôi?"

"Cải thiện đãi ngộ công việc cho nhân viên bên ngoài của âm phủ, để không ai nghĩ rằng chúng tôi hà khắc với nhân viên.

"Nếu cô cảm thấy công việc nhàm chán, cô có thể tham gia vào các chương trình giải trí kinh dị của chúng tôi, tôi sẽ sắp xếp một trợ lý cho cô, cô muốn gì thì cứ nói với cô ấy."

Ánh mắt của tôi dõi theo Yến Tần, anh ta trông rất nghiêm túc và chân thành, không giống như đang đùa cợt. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyen-su-tham-tue-tien-muon-tho/chuong-9.html.]

Vì đã bị chú Đại Lưu phản bội, tôi cũng không định quay lại làm việc ở phòng giữ xác của bệnh viện:

"Được thôi, nhưng tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày trước khi bắt đầu công việc." 

"Được, cô có thể nghĩ ra một cái tên để tạo điểm nhấn cho phòng phát sóng trực tiếp." 

Chỉ trong hai giây, tôi đã nghĩ ra: "Huyền Sư Thẩm Tuế, giải đáp trực tuyến, mỗi ngày một quẻ, chỉ với 9.9 tệ."

Vài ngày sau.

Dưới sự sắp xếp của Yến Tần, tôi đã chuyển đến một nơi ở mới và bắt đầu hành trình phát sóng trực tiếp mới của mình.

Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay ngày đầu tiên tôi đã kết nối được với một người quen cũ.

Và tôi phải giúp anh ta giải quyết vấn đề ma quỷ trong phòng quan tài.

Người như Yến Tần, cũng không biết anh ta bị làm sao, không chịu làm tổng tài cho ra hồn, lại cứ muốn làm trợ lý cho tôi và giúp đỡ tôi.

Khi tôi quyết định đi tìm hiểu tình hình từ gia đình người liên quan, anh ta muốn đi theo và còn lái Rolls-Royce để đưa tôi đi.

Tôi nghi ngờ anh ta thích mình, nhưng không có bằng chứng, may mắn là bây giờ chúng tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, tôi có nhiều cơ hội để xác minh giả thuyết này.

"Sao cứ nhìn tôi mãi vậy?" Giọng của Yến Tần bất chợt vang lên, "Lát nữa tôi sẽ không giúp cô, cô phải tự xử lý nhân quả của mình."

"Ừm ừm." Tôi cũng không có ý định nhờ anh ta giúp đỡ, công đức phải tự mình tích lũy mới có hiệu quả.

"Chúng ta cùng nhau làm việc chăm chỉ nhé!"

"Biết rồi, còn mười phút nữa là đến." 

Trải nghiệm mới, câu chuyện về phòng quan tài.

Chúng ta sẽ gặp lại sau. 

-Hết- 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...