Huyền Sư Thẩm Tuế - Tiền Mượn Thọ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-05 03:01:41
Lượt xem: 1,048

14 

Sau khi những người từ Cục quản lý hiện tượng siêu nhiên đến, tôi đã giao hiện trường cho họ xử lý.

Về vụ án này, họ sẽ đưa ra một lời giải thích mà công chúng có thể chấp nhận, dù sao thì cũng có một số việc không thể công khai được.

Tôi theo một trong những người đó trở về để làm rõ ngọn ngành của sự việc.

Trong vụ án này, chú Đại Lưu đã tiết lộ ngày tháng năm sinh của tôi sẽ không bị đưa về đồn cảnh sát, nhưng gia đình Trương Quế Mai sẽ bị đưa đi, bởi vì những người của Cục quản lý đã bắt được một pháp sư bất tỉnh tại nhà và phát hiện ra mối liên hệ giữa người đó và Trương Quế Mai.

Còn người anh trai chưa c.h.ế.t của đứa trẻ ma đang ngơ ra tại hiện trường cũng đã được đưa đi, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, qua cửa kính suốt từ sàn tới trần của một văn phòng, tôi đã thấy sư phụ Thẩm Yếm của mình tại Cục quản lý.

Bà ấy mặc chiếc váy đỏ rực, bên cạnh là một người đàn ông điển trai. Người đó cao lớn, mặc bộ đồng phục màu đen sẫm, vai rộng eo thon, lông mày kiếm và ánh mắt như sao, toát lên khí chất chính trực.

Sư phụ tôi luôn khéo léo trong giao tiếp, nhưng lúc này trên khuôn mặt bà ấy chỉ toàn là giận dữ, thái độ với người đàn ông kia cũng như muốn nuốt chửng anh ta vậy. Tôi thấy cổ tay trái của cô ấy và cổ tay phải của người đàn ông kia bị còng lại với nhau.

Thật thú vị.

"Thẩm Huyền sư phụ? Có chuyện gì vậy? Thời gian có hơi gấp, chúng ta đi làm biên bản trước đi." Tiểu Lý - người đã dẫn tôi đến Cục quản lý - quay lại gọi tôi khi tôi đang lơ đãng.

"Không có gì, tôi đến ngay." Tôi nhanh chóng đi theo sau.

Sau khi hoàn thành biên bản, tôi cũng biết được thông tin về chủ nhân của văn phòng kia từ Tiểu Lý. Hóa ra đó là viên cảnh sát mới của Cục Quản lý bọn họ, tên là Cận Duật, một nhân vật không dễ chọc giận. 

Mà lý do sư phụ tôi ở đây, là vì gần đây có một vụ án lớn ở Học viện Hí kịch Giang Thành, và khi họ đến đó điều tra thì lại tình cờ gặp sư phụ tôi, Cận Duật cảm thấy sư phụ tôi đáng nghi, nhất quyết đưa người về.

Khi tôi đi ngang qua văn phòng đó, tôi đã do dự một lúc lâu ở cửa, không biết có nên vào hay không.

Nhưng cửa bất ngờ mở ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huyen-su-tham-tue-tien-muon-tho/chuong-8.html.]

Sư phụ tôi, Thẩm Yếm, đột nhiên đi ra từ bên trong một cách ung dung, còng tay của bà ấy đã được tháo ra, son môi hơi lem nhem.

Tôi nhìn về phía sau bà ấy, vị đội trưởng tên là Cận Duật, lúc này đang nhìn ra cửa sổ kính từ phía ngoài văn phòng, vai anh ta lên xuống, nhìn trông rất tức giận.

Sư phụ vui vẻ đặt tay lên vai tôi: "Tuế Tuế, sao con lại ở đây?"

Tôi đã giải thích sơ lược về nguyên nhân và diễn biến sự việc, sau đó nghe Thẩm Yếm nói: "Đi thôi, chúng ta cùng nhau ra ngoài."

Nhưng tôi không ngờ rằng, chúng tôi chưa kịp đi ra ngoài, đã thấy Yến Tần vội vàng đi tới, anh ta dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt quét qua người tôi kiểm tra.

Hành động này của anh ta khiến tôi đỏ mặt và tim đập nhanh, những cảm xúc không rõ ràng bắt đầu nảy sinh trong lòng tôi.

"Sao anh đến đây?" Tôi hỏi nhỏ.

"Nghe nói cô ở đây, tôi qua đón cô."

"Yến Tần anh cũng có ngày hôm nay sao?" Sư phụ Thẩm Yếm cười khẽ.

Nhưng tôi chưa kịp hỏi nghĩa là gì thì Thẩm Yếm đã bị Cận Duật bất ngờ từ trong văn phòng bước ra và bế lên, sau đó bước nhanh ra ngoài và nhét người vào một chiếc xe off-road.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ.

"Ngưỡng mộ à?" Giọng Yến Tần thì thầm khiến tôi định thần lại.

Tôi thấy trên khuôn mặt anh ta lộ rõ sự khinh bỉ dành cho Cận Duật và muốn bế thử tôi lên. 

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không cần thiết đâu." 

Trở thành gói hàng nổi bật của Cục quản Lý siêu nhiên, phải đối diện với ánh nhìn của mọi người, tôi không hề muốn, tôi còn phải đến đây vào tương lai. 

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...