Hướng Đến Ánh Dương - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:47:07
Lượt xem: 2,129

Lâm Diệu Diệu vì băng huyết nên phải nằm viện hơn một tháng.

Sau khi biết sự thật, vợ chồng Lâm Tân nói sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t tên đàn ông đã có vợ kia, cáo buộc hắn cưỡng hiếp, để hắn phải c.h.ế.t trong tù.

"Chuyện này mà truyền ra ngoài thì người thiệt thòi là con gái ông bà chứ không phải tôi. Con gái ông mới 18 tuổi, cuộc đời còn chưa bắt đầu, ông không muốn nó phải tàn lụi chứ?"

Để đe dọa Lâm Diệu Diệu, tên đàn ông có vợ kia đã gửi tin nhắn riêng cho Lâm Tân, Lâm Tân không rành sử dụng mạng xã hội nên đã vô tình chia sẻ video đó lên toàn bộ các nền tảng.

Rất nhiều người đã xem được.

Vợ chồng Lâm Tân vốn sĩ diện nên tức giận đến mức phải nhập viện nằm rất lâu.

Nhưng hành động tiếp theo của họ còn khiến mọi người kinh ngạc hơn.

16

Tôi và Lâm Diệu Diệu là chị em sinh đôi.

Vợ chồng Lâm Tân một mực khẳng định cô gái trong video là tôi chứ không phải Lâm Diệu Diệu.

Trên mạng xã hội, họ khóc lóc kể lể, tố cáo đủ mọi tội lỗi của tôi.

Còn ở ngoài đời, họ lại nói toàn những lời yêu thương với tôi.

Một ngày trước khi nhập học đại học, họ đã nhốt tôi trong nhà.

"Khả Khả à, con không thể trơ mắt nhìn chị con c.h.ế.t được, chị con không thể chịu thêm kích thích nữa, con hãy thừa nhận với mọi người rằng người trong video là con, dù sao thì con cũng không mất miếng thịt nào." Yêu Phi Họa Quốc đây, cẻm ơn bồ đã đọc, lên fb hoặc m’on,k.e’yd để ủng hộ tui nha

"Chỉ cần con thừa nhận là con, ngày mai bố sẽ cho con đi nhập học."

Tôi khẽ mím môi, cười lạnh.

"Sau hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tại sao tôi phải vì những người không liên quan mà đẩy mình vào vực thẳm?"

Hay là vì họ chưa bao giờ coi tôi là con người.

Tôi tự lẩm bẩm: "Có lẽ tôi không phải là con người."

Hai người họ nói năng lộn xộn, hung thần ác sát trừng mắt nhìn tôi.

"Con ranh con, mày phản rồi, dám chửi bà già này, hôm nay tao phải đánh c.h.ế.t mày!"

Tôi lại cố tình chọc giận họ: "Có bản lĩnh thì đánh c.h.ế.t tôi đi, đánh c.h.ế.t tôi thì các người mới vừa lòng đúng không? Vừa hay có thể nói tôi không còn mặt mũi nào gặp người khác, tự sát luôn rồi."

Hai người họ nhìn nhau.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc mà mình có thể phải đối mặt tiếp theo.

Người xông vào trước là Lưu Vân, bà ta dùng một tay túm lấy tóc tôi, tay còn lại liên tục tát vào mặt tôi.

Lâm Tân đứng bên cạnh, xắn tay áo, rục rịch muốn ra tay.

Đúng lúc này, chuông cửa reo.

"Mở cửa ra, chúng tôi là cảnh sát."

Đúng vậy, tôi đã báo cảnh sát.

Giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm.

Nhưng đây đã là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Nhìn khuôn mặt sưng đỏ của tôi, những mảnh nồi niêu xoong chảo vỡ tan trên sàn, còn có bản ghi âm cuộc trò chuyện vừa rồi.

Hành vi ngược đãi, bỏ rơi là không thể chối cãi.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Con dao, cái kéo bày trên sàn không chỉ đơn thuần là hành vi ngược đãi, mà còn liên quan đến tội cố ý g.i.ế.c người.

Đặc biệt là câu nói: "Được, bây giờ tao sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t mày, để tuyệt hậu họa!"

Đây là bằng chứng thép chứng minh tội cố ý g.i.ế.c người.

Không ngoài dự đoán, những gì chờ đợi họ hẳn là cuộc sống tù đày dài đằng đẵng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-den-anh-duong/chuong-6.html.]

Thời gian rảnh rỗi, tôi viết lại trải nghiệm của mình thành tiểu thuyết đăng lên mạng, không ngờ lại được nhiều người theo dõi.

Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa là tôi còn kiếm được kha khá tiền.

Mọi người bàn tán xôn xao, đủ mọi lời.

"Vãi, đây có phải là mẹ ruột thật không vậy? Tôi thấy nên lén đi xét nghiệm ADN."

"Gia đình này quá độc ác, vậy mà cũng nghĩ ra được, thật quá tàn nhẫn."

"Nếu là bố mẹ tôi, tôi sẽ đầu độc c.h.ế.t họ luôn."

...

Mặc dù tôi không nêu đích danh nhưng những cư dân mạng thông minh vẫn đoán ra được phần nào.

Tôi nghĩ rằng ngay cả khi họ có cơ hội ra tù trong đời này thì họ cũng đã không còn chỗ đứng trong xã hội rồi.

17

Còn về Lâm Diệu Diệu, sau khi chuyện xấu bị phanh phui, chị ta ngang nhiên ở bên tên đàn ông đã có vợ.

Một ngày nọ, tên đàn ông có vợ kia nói muốn cùng chị ta bỏ trốn, trốn khỏi sự ồn ào hiện tại.

Tôi bật cười.

Tôi biết rằng tên đồ tể ở vùng núi đã sớm mài d.a.o sẵn sàng rồi.

Trước khi đi, cô ta còn hẹn gặp tôi.

Cuộc gặp cuối cùng, sao có thể không gặp chứ?

"Mày làm thế này có ích gì cho mày chứ? Tao và thầy giáo Vương đã quyết định bỏ trốn rồi, mọi người chỉ nói tao yêu đương mù quáng thôi, còn mày sẽ trở thành kẻ vong ơn bội nghĩa, hại cả bố mẹ ruột mình trong miệng người khác!"

Tôi gãi đầu, vẻ mặt bất lực: "Thế thì phải làm sao? Không được, tôi phải nói lời xin lỗi với hai người ấy thôi ha."

Chị ta tức đến đỏ mặt: "Mày nghĩ mình thi đỗ đại học là ghê gớm lắm sao, một đứa con gái độc ác và nhiều thủ đoạn như mày cả đời này sẽ không có thằng nào dám yêu đâu!"

Tôi cười lạnh: "Vậy bây giờ chị rất hạnh phúc à?"

Chị ta đắc ý, đương nhiên rồi.

Sau đó chị ta đưa cho tôi một cốc nước cam, giống hệt cốc nước cam ở kiếp trước.

Tôi không khỏi rùng mình.

"Sao không uống? Sợ có độc à?"

Xem ra chị ta muốn tôi trải qua lại những gì đã trải qua.

Tôi nhướng mày, lấy bình giữ nhiệt trong túi ra: "Tôi uống nước kỷ tử, dưỡng sinh."

Vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt chị ta một lần nữa chứng minh cho suy đoán của tôi.

Nghe nói hôm đó họ đã bỏ trốn.

Một tháng sau, cảnh sát mới tìm ra tung tích của chị ta.

Là tôi đã báo cảnh sát và cung cấp manh mối.

Chỉ là không tìm thấy xác chị ta nguyên vẹn.

Trong nồi nấu thịt, họ đã tìm thấy ADN của chị ta.

Trong chuồng lợn hôi thối, họ tìm thấy bàn tay đã bị lợn gặm mất một nửa.

Cảnh tượng tôi c.h.ế.t thảm ở kiếp trước lại hiện về trước mắt.

Không biết một người như chị ta có cơ hội sống lại không, tôi nghĩ rằng chị ta sẽ phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục...

Tên đồ tể và tên đàn ông đã có vợ bị tử hình vì tội cố ý g.i.ế.c người, thi hành ngay lập tức.

Gió lạnh thấu xương, mây đen che phủ bầu trời nhưng lòng tôi lại ấm áp, thế giới trước mắt tôi rộng mở, không thứ gì cản trở.

Sống lại một đời, tôi phải nắm chặt lấy cuộc sống tươi đẹp vốn thuộc về mình, như vậy mới không phụ kiếp trước tan nát của tôi, phải chứ?

Bình luận

1 bình luận

  • nếu không phải sinh đôi thì đúng là cần đi xét nghiệm ADN thật. Thường bố mẹ kiểu này thấy đứa nào đầu tư có lãi hơn thì sẽ bỏ vốn, giữa chừng quay xe nhưng xem chừng họ rất kiên định với cô chị. Dù lý do là cô chị học giỏi hơn nhưng khi ưu thế đã nhảy sang cô em có khuôn mặt y xì mà vẫn kiên định thì đúng là kỳ lạ.

    Yo 2 ngày trước · Trả lời

Loading...