Hướng Dẫn Xử Lý Bạn Cùng Phòng Trà Xanh - 7

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:55:33
Lượt xem: 746

7

Có mối quan hệ của nhà Tống Lễ Tu, lại thêm tất cả video tôi quay lại cảnh Trương Tịnh viết những dòng chữ kia, cảnh sát nhanh chóng điều người đi điều tra.

 

Ngay hôm đó bọn họ đã tới trường nói rõ nguyên do mọi việc với phụ đạo viên, đòi dẫn Trương Tịnh về điều tra.

 

Phụ đạo viên ngơ ngác, ban đầu còn muốn giảng hòa, nhưng có luật sư ở đó biện hộ có trật tự, phụ đạo viên á khẩu không nói được gì.

 

Trương Tịnh cũng hoảng hốt, ban đầu cô ta còn nói dối: "Làm gì có, các người có nhầm không, tôi không làm mấy cái này đâu!"

 

"Là Đường Duyệt đấy, cô ta hận tôi từ trước, ghen tị với tôi nên tự biên tự diễn trò hề này, các người bắt nhầm người rồi!"

 

Cô ta điên cuồng gào lên, khiến càng nhiều người tới hóng chuyện.

 

Tất cả người ở trong ký túc xá trên hành lang này đều mở cửa ra, bạn bè ùn ùn kéo tới xem đang xảy ra chuyện gì.

 

Tôi cười khẩy một tiếng, bật luôn video tôi quay cảnh cô ta viết những dòng phỉ báng ở nhà vệ sinh công cộng cho cô ta xem, tiện thể cho các bạn học khác xem cùng.

 

"Tất cả mọi người chắc đã đọc bài đăng trên confession trường mình rồi đúng không, chính là vì tôi không cho cô ta phương thức liên lạc của bạn trai tôi, nên cô ta thầm ghi hận tôi trong lòng, nên bịa đặt tung tin tôi rao b//án thân khắp nơi!" 

 

Đám người đứng xem xì xào bàn tán.

 

"Trời đệt, là cô ta kìa! Trương Tịnh này đúng là... Tôi thường thấy cô ta mặc quần tất đen lên lớp, lúc nói chuyện với các bạn nam á, chỉ như muốn dán chặt lên cơ thể người ta thôi, chuyện này chắc chắn cô ta có thể làm ra mà."

 

"Không phải chứ, đã muốn dụ dỗ bạn trai người ta rồi còn tung tin bán ***, loại người gì thế này, có cần phải đê tiện tới mức đó không?"

 

"Sáng tôi còn thấy cô ta đi tìm bạn trai của người ta, nói là muốn mời người ta uống cà phê. Người ta đã từ chối rồi mà cô ta vẫn còn nói này nọn, có một số người đúng là mặt dày hơn tường thành."

 

Trương Tịnh gào lên như suy sụp: "Phải tôi làm thì sao chứ? Ai nói tôi bịa đặt hả? Chắc chắn cô ra ngoài bán *** rồi còn gì!"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-dan-xu-ly-ban-cung-phong-tra-xanh/7.html.]

"Không thì sao cô có nhiều túi xách như vậy, dựa vào gì mà cô dùng đồ trang điểm đắt tiền như thế. Đường Duyệt, mẹ kiếp loại mày làm g//ái chứ còn gì nữa?!"

 

Tôi khoanh tay trước ngực: "Tôi có làm g//ái hay không thì không biết, nhưng cô chuẩn bị vào t//ù rồi đó."

 

"Vào đó nhớ đạp máy may nhiều vào, có khi tôi còn sử dụng đệm giày cô làm ra đấy chứ."

 

Bất kể Trương Tịnh khóc lóc lăn lộn thế nào, các nữ đồng chí cảnh sát vẫn nhét cô ta vào trong xe cảnh sát.

 

Thứ bị mang đi cùng cô ta chính là chiếc máy tính, trong đó cảnh sát còn phát hiện nhiều chứng cứ phạm tội hơn.

 

Hóa ra cô ta không chỉ viết trong nhà vệ sinh công cộng, cô ta còn đăng ký nhiều tài khoản khác nhau, tung thông tin cá nhân của tôi ra khắp các trang mạng các nền tảng xã hội.

 

Những lời bẩn thỉu hạ lưu đó quả thực khiến tôi không nói ra lời được.

 

Khi biết chuyện này, bố mẹ cô ta vội vàng chạy tới. 

 

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, bọn họ chửi um sùm cả tôi và cảnh sát ngay trong đồn.

 

"Con gái tôi nói gì sai chứ? Tí tuổi đầu đã ăn mặc đẹp đẽ như vậy không phải đi làm g//ái thì làm gì? Con gái tôi kiếm thêm mối cho nó thì có gì sai?!"

 

"Được lắm, các người cùng một giuộc phải không? Có phải các người nhận tiền từ nhà con nhỏ này rồi không? Tôi phải kiện các người, tôi phải đi kéo băng rôn..."

 

Bố cô ta thì còn tạm, nhưng không biết có phải mẹ cô ta thường đánh nhau mắng chửi người khác thành quen rồi hay không mà dốc hết công lực cào mặt túm tóc ra, ba cảnh sát trong phòng còn không kéo nổi bà ta, khiến mặt ai nấy đều bị cào cấu xước xát.

 

Giờ thì hay rồi, không cần nói nhiều, tội đánh cảnh sát là trực tiếp nhốt lại, hai mẹ con cùng vào tù luôn.

 

Lần này thì Trương Tịnh hoảng thật, cô ta khóc lóc đòi gặp tôi, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

 

"Đường Duyệt, tôi cầu xin cậu, tôi thật sự không thể có tiền án tiền sự được. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học với nhau, cậu cứ phải ép tôi ch//ết thế sao?"

 

Bình luận

2 bình luận

  • Đọc mà điên với nhỏ đó 🤣🤣

    Xoaii99 1 tháng trước · Trả lời

    • Sao có thể có loại ng này được nhỉ???

      Vy172 3 tháng trước · Trả lời

      Loading...