Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Hướng Dẫn Xử Lý Bạn Cùng Phòng Trà Xanh - 6

Cập nhật lúc: 2024-03-22 09:22:17
Lượt xem: 522

6

Trong lòng tôi biết rõ chắc chắn là cô ta giở trò mèo, tôi biết, cô ta cũng rõ là tôi biết.

 

Nhưng không có chứng cứ nên tôi không thể nói điều gì.

 

Tôi cứ thế bị quấy rối mấy ngày liền, thậm chí đến cả bạn cùng lớp cũng biết chuyện này.

 

Mấy sinh viên nam lúc đi qua bên cạnh tôi thì đều nóng lòng muốn bắt chuyện, nhưng đều bị tôi lạnh lùng trừng mắt nên không dám nói gì, chỉ nhỏ giọng bàn tán về tôi, còn cười khinh khích với nhau.

 

Tôi nắm chặt dây túi xách, đi tới lớp học của Tống Lễ Tu.

 

Vừa vào cửa thì tôi suýt thì giận quá ngã ngửa ra sau.

 

Lúc này Trương Tịnh đang ngồi bên cạnh Tống Lễ Tu, thân thiết cầm cốc cà phê trên bàn anh ấy uống một ngụm, rồi chống cằm cười tủm tỉm:

 

"Anh ơi, cà phê nhà này uống chẳng ngon gì cả, em biết một quán ngon lắm, anh có muốn chiều đi cùng em không?"

 

"Tiện thể lái xe mô tô của anh chở em đi luôn ~"

 

Mặt Tống Lễ Tu lập tức đen sì, nhưng anh là người có giáo dưỡng nên cố nhịn xuống:

 

"Chiều tôi đi hẹn hò với bạn gái của tôi rồi."

 

Trương Tịnh thì áp sát tới, khẽ nói: "Em không ngại đâu, ba người càng thú vị hơn, loại đầu gõ như Đường Duyệt thì có gì tốt chứ, anh..."

 

Cô ta còn chưa nói xong, Tống Lễ Tu đã không nhịn được nữa, anh ấy đứng phắt dậy, dọa cô ta giật mình.

 

"Anh Tống?"

 

"Cô tự trọng chút xíu có được không? Tôi nhắc lại một lần nữa, Đường Duyệt rất tốt, trong lòng tôi không ai bằng cô ấy cả, tôi không có hứng thú gì với cô hết, hy vọng cô đừng tới quấy rầy tôi nữa!"

 

Bất chấp chuyện sắp vào học, anh ấy cầm đồ đạc lập tức đi.

 

Trương Tịnh định đuổi theo thì bị tôi chặn lại ở cửa.

 

"Cô lại muốn nổi tiếng phải không?" Tôi thản nhiên nói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/huong-dan-xu-ly-ban-cung-phong-tra-xanh/6.html.]

Cô ta không ngờ tôi lại tới đây, mà cũng sợ bị tôi đeo bám, nên khẽ cắn môi rồi quay người bỏ đi.

Tống Lễ Tu vừa định lên tiếng thì tôi giơ tay ra hiệu cho anh đừng lên tiếng, sau đó cả hai lặng lẽ bám theo Trương Tịnh.

 

Tôi theo dõi cô ta mấy ngày liền mà không phát hiện manh mối gì, hôm nay cô ta bị tôi phá bĩnh như thế, chắc chắn tám mươi phần trăm là không kìm được.

 

Quả nhiên, vừa ra khỏi tòa nhà giảng đường là Trương Tịnh lập tức đi ra ngoài trường. Lúc đi qua một nhà vệ sinh công cộng, cô ta ngó trước ngó sau rồi bước vào.

 

Chúng tôi chờ vài giây, đeo khẩu trang và kính râm rồi cũng vào theo.

 

Loại nhà vệ sinh công cộng này thậm chí còn chẳng có vách ngăn, nhất là bên dành cho nam, mùi hôi thối xộc lên nồng nặc.

 

Tôi nghiêng người núp sau bức tường sau cửa vào, thấy Trương Tịnh lấy ra một chiếc bút dạ ra khỏi túi rồi hung dữ viết gì đó lên bức tường xi măng.

 

Dường như cảm thấy chưa đủ đã, cô ta lại viết lên y như vậy ở các hố xí khác, rồi mới cảm thấy mỹ mãn để bút vào trong túi rồi đi ra ngoài.

 

Tôi nhanh chóng né tránh, khi xác nhận cô ta đi xa rồi, tôi mới vào xem.

 

Quả nhiên trên đó viết toàn số điện thoại và Wechat của tôi, còn ghi là sinh viên năm nhất đại học S, sinh sau 2000, da trắng đầy đặn, đêm khuya cô đơn, một đêm 200.

 

Tôi tức giận không kìm được!

 

Con ch//ó này, rõ ràng ngày nào cô ta cũng nghĩ cách dụ dỗ bạn trai tôi, giờ lại còn tung tin đồn tôi bán nữa!!

 

Tôi tỉnh táo chụp lại những dòng chữ trên tường, rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho Tống Lễ Tu nghe.

 

Trước đấy tôi không bảo anh ấy biết là vì không muốn làm phiền anh ấy.

 

Nhưng giờ tôi không nhịn nổi nữa rồi, tôi biết nhà Tống Lễ Tu có luật sư riêng, chắc chắn có thể góp ý cho tôi.

 

Quả nhiên, sau khi biết chuyện này, anh ấy giận tím mặt, thậm chí còn lần đầu tiên ch//ửi thề:

 

"Mẹ kiếp, biết trước thì anh nên mắng ch//ết cô ta rồi, mẹ con kh//ốn này sao nó ngu si đến thế chứ!"

 

"Em chờ chút, để anh gọi cho luật sư luôn!"

 

Tốc độ của luật sư rất nhanh, luật sư đề nghị chúng tôi báo thẳng cho cảnh sát, rằng nghi ngờ cô ta có dính líu đến việc phỉ báng.

 

Loading...