Chạm để tắt
Chạm để tắt

HƯ VINH - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-13 07:23:31
Lượt xem: 271

Tống Hòa bị bạn trai phú nhụ đại của cô ta đá rồi. Ngay sau sinh nhật hai ngày. 

 

Không biết là vì hôm đó ta ấy bị mất mặt trước đám đông, hay là Tần Lợi thực sự đã chán. Tóm lại, chuyện chia tay của họ đến một cách bất ngờ.

 

Sau khi cố gắng hàn gắn không thành, Tống Hòa khóc nức nở dưới chăn, nhưng...

 

Vài ngày sau khi họ chia tay, có người nhìn thấy Tần Lợi dẫn hoa khôi của khoa đến một khách sạn cao cấp gần trường, một đêm tiêu tốn vài ngàn tệ. 

 

Ban đầu khi ở cùng Tống Hòa, Tần Lợi chỉ đưa cô ta đến một khách sạn bình dân nổi tiếng. 

 

Nghĩ lại cái túi pha kè mà Tống Hòa từng khoe khoang, rồi nhìn vào cái LV mà hoa khôi của khoa mang theo sau khi ở bên Tần Lợi...

 

Tống Hòa ngay lập tức trở thành đối tượng đáng thương trong mắt mọi người. 

 

Nhưng nửa tháng sau khi bị đá, cô ta đột nhiên lại hồi phục đầy năng lượng. Hơn nữa #trasuatiensinh, cô ấy dường như đã tìm được bạn trai mới. Lại bắt đầu đi qua đêm, và không còn nhờ chúng tôi giúp đỡ che giấu khi bị kiểm tra ký túc xá nữa.

 

Điều kỳ lạ là, đôi khi có chị khóa trên đến kiểm tra ký túc xá, cũng tự động bỏ qua giường của Tống Hòa, như thể đã có sự dặn dò trước vậy. 

 

Thêm nữa, kinh tế của Tống Hòa gần đây rõ ràng là khá giả hơn. Tuy không đến mức mua sắm đồ xa xỉ, nhưng chất lượng ăn mặc, sinh hoạt đều được cải thiện.

 

Và...

 

Danh sách nhận học bổng hỗ trợ của trường đã có kết quả. Gia cảnh của Cố Như rất khó khăn, bình thường cô ấy cũng sống rất tiết kiệm. Việc cô ấy nhận được học bổng là điều mọi người coi như đương nhiên. 

 

Nhưng năm nay, suất học bổng của Cố Như đã bị người khác cướp mất. Người đó là Tống Hòa. Dù nhà Tống Hòa không giàu có, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Đáng lý ra học bổng này không thể đến lượt cô ta. 

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Chuyện này có điểm đáng ngờ, vì vậy tôi đã đi cùng Cố Như đến gặp thầy hướng dẫn theo lời nhờ vả của cô ấy. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hu-vinh/chuong-7.html.]

Ban đầu, chúng tôi chỉ định hỏi cho rõ ràng, nhưng không ngờ thầy hướng dẫn lại có thái độ rất cứng rắn. 

 

Thầy ấy đầu tiên nói một cách chính thức rằng, danh sách nhận học bổng đều do thầy ấy kiểm tra và hiểu rõ về điều kiện gia đình của các sinh viên. Sau đó dựa trên các đơn xin học bổng do các sinh viên nộp lên để nhà trường lựa chọn ra. 

 

Nhưng khi Cố Như đề nghị được xem đơn xin học bổng của Tống Hòa, thầy hướng dẫn liền thay đổi sắc mặt.

 

Người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi, khi làm mặt lạnh dọa người thì rất có chiêu trò. Trong văn phòng không có giáo viên khác, thầy ấy mặt lạnh đe dọa rằng danh sách này do nhà trường quyết định, nếu Cố Như còn gây rối, thầy ấy sẽ phải dẫn Cố Như đến gặp lãnh đạo nhà trường.

 

Sau khi nhấp một ngụm trà, thầy hướng dẫn họ Lâm liếc nhìn Cố Như một cách đầy ẩn ý, nói:

 

"Cố Như à, em cứ yên tâm học hành đi, thành tích của em không phải cũng khá sao? Học tốt, đến lúc đó giành học bổng, vừa có tiền lại vừa vinh dự, đúng không?"

 

"Vả lại—" 

 

Giọng thầy hướng dẫn bỗng trầm xuống,

 

"Nếu em còn gây rối, cuối cùng chuyện đến tai lãnh đạo, đến lúc đó họ cho em một cái kỷ luật, em định giải thích thế nào với gia đình? Gia đình đã phải vất vả cho em đi học, không dễ dàng gì đúng không?"

 

Nghe thấy vậy, tôi thực sự cảm thấy tức giận, định lên tiếng, nhưng Cố Như bên cạnh lại yếu ớt đáp,

 

"Em biết rồi, thưa thầy, xin lỗi vì đã làm phiền."

 

Nói rồi, cô ấy kéo tôi đi. 

 

Tôi không kìm được mà lên tiếng, "Cái này mà cậu cũng tin sao?" 

 

Rõ ràng đây là lời nói lừa phỉnh của thầy hướng dẫn. Chỉ là yêu cầu một lời giải thích thôi, sao lại có thể đến mức bị kỷ luật?

 

Chỉ có Cố Như đáng thương như vậy mới tin lời ấy. Nhưng Cố Như lại cúi đầu xin lỗi thầy hướng dẫn, sau đó kéo tôi rời đi.

Loading...