Chạm để tắt
Chạm để tắt

HƯ VINH - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-11 11:21:33
Lượt xem: 42

Cố Như ở bên cạnh lo đến mức sắp khóc. 

Điểu kiện gia đình cô ấy không tốt, bình thường rất tiết kiệm. Nếu không phải Tống Hoà yêu cầu suốt, cô ấy chắc chắn sẽ không đi ăn một bữa đắt tiền như vậy.

 

Nghe nói phải chia đều tiền, Cố Như hoảng loạn, "Tớ không có nhiều tiền như vậy..."

 

Tống Hoà thực sự đã uống nhiều, liền lườm một cái, "Không có tiền mà còn đi ăn?"

 

Tôi không chịu nổi,

 

"Chúng tôi không muốn đi, do cô cứ khăng khăng năn nỉ chúng tôi đi. Hơn nữa Cố Như cũng đã tặng quà cho cô rồi, nếu không chúng tôi chia đều tiền, còn Cố Như thì thôi."

 

"Hừ..."

 

Tống Hoà cười lạnh một tiếng, "Quà? Chỉ là một lọ sao giấy thôi sao? Đáng giá bao nhiêu chứ?"

 

"Cười c.h.ế.t mất." Cô ta nhìn Cố Như, "Thời đại nào rồi chị hai, ai còn tặng quà sinh nhật như vậy nữa."

 

Cố Như đỏ mặt, không nói nên lời.

 

Tôi nghe thấy mà tức, "Vậy thế này, tiền ăn chúng tôi sẽ chia đều không thiếu một xu. Cô trả lại quà sinh nhật đi, thế nào?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hu-vinh/chuong-5.html.]

Cô ta nhún vai, "Vứt rồi."

Trà Sữa Tiên Sinh

 

Tôi biết cô ta vứt rồi.

 

Vì hôm nay khi cô ta cầm quà vứt vào thùng rác dưới lầu, tôi đã tình cờ nhìn thấy từ xa.

 

Tôi cố ý nói, "Không sao, vứt rồi thì quy đổi thành tiền. Chúng tôi chuyển tiền ăn cho cô, cô chuyển tiền quy đổi quà cho chúng tôi, công bằng chứ?"

 

Tống Hoà không nghĩ ngợi, đồng ý ngay.

 

Trong mắt cô ta, những món quà chúng tôi tặng chẳng đáng giá gì.

 

Cố Như không có tiền, tặng quà là một lọ sao giấy tự tay gấp đầy ắp. Tôi tận mắt thấy cô ấy thức đêm mấy đêm liền mới gấp xong.

 

Một bạn cùng phòng khác là Phiến Phiến cũng có điều kiện gia đình bình thường, tặng quà là một con thú nhồi bông rất dễ thương.

 

Tống Hoà cười, lập tức cầm điện thoại chuyển cho hai người họ mỗi người một trăm tệ. 

 

"Tiền quà tôi đã chuyển rồi, các cậu cũng chuyển tiền ăn cho tôi đi. Tiền lẻ không tính, bữa này tổng cộng năm nghìn. 6 người, mỗi người tám trăm nhé."

 

Tôi vỗ vai cô ta, "Cô quên tính quà của tôi rồi?"

Loading...