Chạm để tắt
Chạm để tắt

HOÀNG THƯỢNG QUÁ XẤU, HẬU CUNG KHÔNG AI TRANH SỦNG - Chương 08

Cập nhật lúc: 2024-07-12 19:50:47
Lượt xem: 2,309

"Ta không cần! Cái gì mà kẻ phản diện! Ta không tin lời nàng ta nói! Làm sao có ai tin được!"

 

Ta im lặng một chút.

 

Nàng ta thấy ta không nói gì, không tin lặp lại một lần nữa.

 

"Làm sao có ai tin được?"

 

Ta vẫn không nói gì.

 

"A a a a!" Tô phi gần như muốn khóc.

 

Ta thấy đủ rồi, không trêu nàng ta nữa.

 

"Không ai tin cả, tỷ yên tâm, hoàng thượng chắc chắn có tính toán riêng của mình."

 

"Tất nhiên rồi! Ta và hoàng thượng đã ở bên nhau bao nhiêu năm như vậy, ngài ấy chắc chắn có tính toán riêng của mình."

 

Tô phi lại trở lại kiêu ngạo trước đây, một lát sau lại bĩu môi nói nhỏ.

 

"Ngươi cũng khá quan tâm đến ta đấy."

 

8

 

Gần đây trong cung náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều.

 

Mọi người đều đồn rằng Tô phi bị thất sủng, thần nữ mới đến mới là chủ nhân của hậu cung này.

 

Không thì tại sao hoàng thượng đêm nào cũng đến tẩm cung của nàng ta, còn hoàng hậu thì ngày nào cũng gây khó dễ cho Tô phi.

 

Còn nói rằng thần nữ mới này biết rất nhiều thứ, toàn là những ý tưởng mới lạ.

 

Nào là trà sữa QQ ngon đến mức phát cuồng, rồi còn phong cách Pháp, phong cách Anh, phong cách Nhật, Y2K, thiên niên kỷ, niche, instagram, dòng họ Abele, kẹp tóc…

*Y2K: Khái niệm Y2K bắt đầu là một thuật ngữ công nghệ, sau đó sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác, trong đó có thời trang. Phong cách thời trang Y2K sử dụng những món đồ rực rỡ, nổi loạn, phá cách, làm bật lên nét cá tính riêng của từng người.

*Niche là những đồ vật hoặc sở thích chỉ được một số ít người chấp nhận.

 

Những từ ngữ này hoàn toàn không hiểu là gì, nhưng nó lại trở nên cực kỳ phổ biến.

 

Trương Tiêu Tuyết lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

 

Mỗi ngày nằm trên xà nang của tẩm cung nàng ta, cũng trở thành nơi ta thường xuyên ghé thăm.

 

"Hệ thống, hệ thống! Ta muốn đổi vị trí của ngọc tỷ!"

 

Trương Tiêu Tuyết nói chuyện với không khí.

 

[Danh vọng không đủ, không thể đổi.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoang-thuong-qua-xau-hau-cung-khong-ai-tranh-sung/chuong-08.html.]

 

Nam nhân gọi là hệ thống trả lời nàng ta.

 

"Cái gì? Vẫn không đủ? Bây giờ là bao nhiêu rồi?"

 

[Hiện tại danh vọng là sáu mươi.]

 

"Tại sao chỉ có sáu mươi? Không phải nói giải quyết được tình hình dịch bệnh sẽ tăng hai mươi, dù lần này ta không giải quyết, chẳng phải cũng phải đạt đến tám mươi rồi sao?" Giọng nói của Trương Tiêu Tuyết đầy tức giận.

 

Hệ thống vẫn rất bình tĩnh trả lời.

 

[Các phi tần trong hậu cung chiếm hai mươi, ngươi không thu thập được.]

 

"Không thu thập được!" Nàng ta hét lên: "Hoàng hậu bọn họ không phải đã đồng ý hợp tác với ta rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ lừa ta!"

 

Hì hì, đúng vậy.

 

[Thời gian không còn nhiều, hoàng thượng sắp bị trúng độc mà chết, ngươi phải có được ngọc tỷ và sự ủng hộ của các đại thần.]

 

"Trúc phi không quan tâm đến ta, mỗi lần ta đi tìm nàng, hoàng hậu không biết từ đâu xuất hiện, không cho ta ở riêng với nàng!"

 

[Thời gian không còn nhiều.] Hệ thống lặp lại.

 

"Được rồi, được rồi, ta biết rồi!" Trương Tiêu Tuyết giận dữ dậm chân.

 

Sự ủng hộ của các đại thần?

 

Điều này hơi khó, suy cho cùng hoàng thượng là người trọng sinh, trong kiếp này hắn đã loại bỏ hết gian thần, chính sự cũng chưa từng xảy ra vấn đề.

 

Trong triều đình đều là những người ủng hộ hắn.

 

Thấy cuộc trò chuyện của bọn họ gần kết thúc, ta lại lặng lẽ trèo từ xà ngang xuống.

 

Trương Tiêu Tuyết lại bắt đầu hành động.

 

Nàng ta định ra khỏi cung để tạo thế lực, nhận được sự ủng hộ.

 

Nhưng nàng ta còn chưa kịp bước ra khỏi cửa cung, Mai phi đã xuất hiện trước mặt nàng ta.

 

Trong tay nàng ấy còn cầm một cái bánh ngọt trà Long Tỉnh, khuôn mặt không cảm xúc nhìn Trương Tiêu Tuyết.

 

Trương Tiêu Tuyết giật mình.

 

Trong hậu cung, người nàng ta sợ nhất chính là Mai phi.

 

Hoàn toàn không hiểu nàng ấy.

 

Loading...