Hoán Đổi - Chương 9: Loại bỏ chướng ngại vật

Cập nhật lúc: 2024-07-05 01:37:45
Lượt xem: 2,200

Lý thái y biến sắc mặt vài lần, rồi buông tay ta ra, quỳ rạp xuống đất, thật lâu mới nói: "Cầu xin Bệ hạ tha tội.

"Thai nhi này... e rằng... không giữ được nữa rồi..."

Ta hoàn toàn đứng hình.

Lý thái y này, cũng là người của nương nương sao?

Bệ hạ nắm chặt lấy tay ta.

Người vùi đầu vào trong chăn, giọng nói run rẩy: "Khả Khả, nàng có biết trẫm mong muốn có một đứa con của chúng ta đến nhường nào không?

"Chúng ta nhất định sẽ có con với nhau, đúng không?"

Rõ ràng là Chúa tể của một nước.

Nhưng giờ phút này lại trông yếu đuối và bất lực đến thế.

Tim ta nhẹ nhàng rung động, nhỏ giọng đáp: "Vâng, sẽ có thôi."

Bệ hạ ngẩng đầu lên, nhìn ta thật sâu.

Người dặn dò ta nghỉ ngơi cho tốt, rồi bước ra ngoài.

Ta nghe thấy tiếng Người giận dữ, ném đổ đồ đạc bên ngoài: "Thục quý phi, đến tột cùng ngươi đã làm gì Hoàng hậu?”

"Mưu hại hoàng tử, Cao gia các ngươi còn coi trẫm ra gì?”

"Ngươi cho rằng những lời nói xằng bậy, Hoàng hậu là giả kia của ngươi, có thể che giấu được tội lỗi của mình sao?"

Đứa con được triều đình và hậu cung mong chờ bấy lâu của nương nương, vào một ngày xuân ấm áp, chim hót hoa nở, đã chếc yểu trong bụng mẹ.

Sau khi Bệ hạ rời đi, ta nhỏ giọng hỏi nương nương: "Lý thái y là người của người sao?"

"Không, ông ta là người của Bệ hạ."

Vốn dĩ vẫn luôn là Lý thái y chăm sóc thai khí cho nương nương.

Vậy nên, Bệ hạ đã biết chuyện nương nương mang thai giả từ lâu rồi.

Không đúng.

Phải nói, chính Bệ hạ là người đã sắp xếp chuyện này.

Ta không hiểu: "Tại sao lại như vậy?"

"Cao gia quyền thế lớn mạnh, lại vừa mới lập chiến công, ta lại nhiều năm không có con, bị triều đình bàn tán xôn xao.

"Người làm vậy, cũng là để phòng ngừa Cao gia lợi dụng chiến công để lật đổ ta, đưa Cao Tĩnh Di lên ngôi vị Hoàng hậu."

Hóa ra là vậy.

Hậu cung chưa bao giờ chỉ là hậu cung, nó còn liên quan mật thiết đến triều đình.

Nương nương đã mất đi đứa con là chỗ dựa duy nhất, nhưng kẻ châm ngòi lại là Thục quý phi.

Cao gia và Thái hậu không những không thể nhân cơ hội này để lật đổ Hoàng hậu, mà còn phải liên tiếp dâng tấu xin tội.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-doi/chuong-9-loai-bo-chuong-ngai-vat.html.]

Thục quý phi bị giáng xuống làm Thục tần, bị cấm túc ba tháng.

Tấu sớ tố cáo Cao gia bay ngập trời.

Kéo theo đó là rất nhiều tội danh khác.

Sau gần hai tháng giằng co, An Quốc Công không còn cách nào khác, chỉ có thể nhượng bộ, giao nộp binh quyền.

Bệ hạ từ lâu đã bí mật bồi dưỡng thế lực riêng, binh quyền lập tức được chuyển giao.

Hôm đó, tâm trạng Người rất tốt.

Sau khi tan triều, Người liền đến thẳng Khôn Ninh cung.

Cẩn thận mở hộp thức ăn ra như đang dâng bảo vật.

Bên trong là một đĩa hạt dẻ xanh mướt.

"Bây giờ chưa đến mùa, Chu Cẩn biết nàng thích ăn món này, liền cho người cấp tốc đưa đến."

Chu Cẩn là ai?

Chưa từng nghe nương nương nhắc đến.

Ta theo bản năng nhìn sang nàng ta đang đứng bên cạnh, không ngờ hành động này của ta lại rơi vào mắt Bệ hạ.

Người cũng nhìn sang nương nương, nhẹ nhàng cười: "Cung nữ này tên gì nhỉ?"

"Tiểu Lan."

"Tiểu Lan..." Người lẩm bẩm cái tên này, rồi lấy một nắm hạt dẻ, "Mang ra kia bóc vỏ ăn đi, không cần phải hầu hạ ở đây nữa."

Lúc nương nương giơ tay ra nhận hạt dẻ, Bệ hạ hỏi: "Nàng cũng thích ăn sao?"

"Nô tỳ sinh ra ở phía Bắc, chưa từng được ăn thử."

Giọng Bệ hạ nhẹ nhàng hơn: "Vậy thì thử đi, nàng sẽ thích cho mà xem."

Hình phạt cấm túc của Thục tần cuối cùng cũng kết thúc.

Ả ta bị nhốt quá lâu, vừa được giải cấm liền chạy ngay ra Ngự Hoa Viên hóng gió.

Trùng hợp thay, lại đụng phải ta.

Lần này ả ta đã học được lẽ nào, cung kính quỳ xuống hành lễ.

Ta không cho ả ta dậy, tiến lại gần, giơ tay rút cây trâm trên đầu ả ta xuống.

Mỉm cười nói: "Thục tần, cây trâm phượng hoàng năm đuôi này hình như phải là phẩm cấp Phi trở lên mới được dùng, ngươi lại dám vượt quyên...

"Tiểu Lan, làm sao xử lý khi cung phi vượt quyền?"

"Đánh mười gậy."

Ta nhẹ nhàng cười: "Vậy thì lôi xuống, hành hình đi."

Mắt Thục tần trợn trừng: "Đây là do Bệ hạ ban thưởng.”

"Cô ruột ta là Thái hậu, phụ thân là An Quốc Công, Bệ hạ là biểu ca của ta, ngươi dám động hình ta sao?"

Bình luận

8 bình luận

  • Có ngoại truyện của hoàng hậu nữa thì hay nhỉ. 1 người xuyên không nhưng không phải nhân vật chính.

    Chuppy 1 tuần trước · Trả lời

    • khum á, truyện full rùi nạ :3

      Anan 1 tuần trước · Trả lời

    • Ý tui là có thêm ngoại truyện của hoàng hậu thì hay nữa á pà

      Chuppy 1 tuần trước · Trả lời

    • dạ ^^~

      Anan 1 tuần trước · Trả lời

  • Người trong lòng Tiểu Lan là hoàng hậu đúng ko nhỉ?

    Baobaotieu 1 tháng trước · Trả lời

Loading...