Hoán Đổi - Chương 8: Diễn kịch trước mặt vua

Cập nhật lúc: 2024-06-30 16:34:24
Lượt xem: 448

Bởi vì người đang đỡ ta, chính là ta.

Không đúng.

Nói chính xác hơn, chính là cung nữ khuôn mặt đầy vết sẹo mà ta hàng ngày vẫn đóng giả.

Trương ma ma chặn Thục quý phi ở bên ngoài, nương nương đỡ ta nằm xuống giường.

Nàng ta hạ giọng nói: "Đừng hoảng, ngươi chắc là đến kỳ kinh nguyệt rồi."

Đây là lần đầu tiên ta đến kỳ kinh nguyệt.

Tay chân ta bủn rủn, đủ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu: "Nương nương, Xuân Hạnh là gián điệp của Thục quý phi, có phải người đã biết từ lâu rồi không? Hôm nay, cũng là người cố ý sắp xếp sao?"

Nàng ta cười: "Đúng vậy, trăm nghe không bằng một thấy.”

"Tát bọn họ, cảm giác thế nào?"

Ta áp tay lên ngực, hít một hơi thật sâu: "Rất đã!"

Nương nương lại nghiêm mặt: "Đó chính là cảm giác của quyền lực.”

"Ngươi có thể tận hưởng cảm giác này, nhưng cũng phải luôn ghi nhớ cảm giác lo sợ, bất an, phải dùng cả trí tuệ để sinh tồn vừa rồi.

"Không cần phải sợ hãi, nhưng cũng không được lạm dụng."

Lời nói của nàng ta như một bàn tay lớn, xoa dịu trái tim đang lo lắng của ta.

Đúng lúc này, tiểu thái giám bên ngoài bỗng báo:

"Bệ hạ giá lâm!"

Nương nương nhanh chóng ấn ta nằm xuống giường, mỉm cười, miệng khẽ động: "Tận hưởng đi."

Ôi trời ơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoan-doi/chuong-8-dien-kich-truoc-mat-vua.html.]

Đây không phải là tận hưởng, mà là tra tấn chứ!

Bệ hạ hầu như là chạy vào trong.

Nhìn thấy ta nằm trên giường, ánh mắt Người có chút chần từ.

Tim ta như muốn nhảy lên tới cổ họng, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "A Khả..."

Đôi mắt Bệ hạ chớp động.

Người tiến lại ngồi bên cạnh ta, vén mái tóc lòa xòa trên mặt ta, dịu dàng đáp: "Trẫm đây."

Ta lén nhìn nương nương một cái.

Nàng ta hai mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không thấy rõ cảm xúc gì.

Bên ngoài, Thục quý phi đang bị khống chế vẫn liên tục hét lên: "Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương là giả!

"Bệ hạ, người đừng để bị lừa."

Thái y chính tiến lên chẩn đoán cho ta.

Ta căng thẳng đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Nương nương có thai, nhưng ta thì không.

Thái y chính là người vẫn luôn chăm sóc cho nương nương.

Y giả rất tâm lý.

Nếu ông ta phát hiện ra, Thục quý phi nhất định sẽ không bỏ qua, chuyện này sẽ không thể nào kết thúc trong êm đẹp.

Ta chếc cũng được.

Nhưng nương nương sẽ ra sao, Bệ hạ liệu có còn tin tưởng nương nương nữa không?

Đang lo lắng bất an, chỉ nghe thấy Bệ hạ lo lắng hỏi: "Lý thái y, thai nhi trong bụng Hoàng hậu thế nào rồi?"

Bình luận

8 bình luận

  • Có ngoại truyện của hoàng hậu nữa thì hay nhỉ. 1 người xuyên không nhưng không phải nhân vật chính.

    Chuppy 1 tuần trước · Trả lời

    • khum á, truyện full rùi nạ :3

      Anan 1 tuần trước · Trả lời

    • Ý tui là có thêm ngoại truyện của hoàng hậu thì hay nữa á pà

      Chuppy 1 tuần trước · Trả lời

    • dạ ^^~

      Anan 1 tuần trước · Trả lời

  • Người trong lòng Tiểu Lan là hoàng hậu đúng ko nhỉ?

    Baobaotieu 1 tháng trước · Trả lời

Loading...