Chạm để tắt
Chạm để tắt

HOA SỚM MAI - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:53:01
Lượt xem: 1,283

Mặt Giang Nhuyễn Nhuyễn tối sầm lại. Cô ta mắt đỏ hoe, kéo tay áo Tạ Tư Thần và nói: "Tư Thần, xin lỗi anh, tất cả đều là tại em." Tạ Tư Thần lườm tôi một cái rồi an ủi cô ta: "Không sao đâu! Kẻ ngoài cuộc sao biết được niềm vui của cá trong nước."

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Để tránh cười thành tiếng, tôi viện cớ đi vào nhà vệ sinh. Khi rửa tay, Giang Nhuyễn Nhuyễn theo sau tôi. Cô ta đứng sau lưng tôi, vẻ đắc ý: "Thế nào? Anh trai mà cô quan tâm đến giờ đã trở thành thế này, cảm giác của cô ra sao?" Tôi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn cô ta đầy thù hận: "Đừng vội mừng, sẽ có ngày anh tôi phát hiện ra bộ mặt thật của cô."

 

"Có phát hiện ra thì sao chứ? Bây giờ anh ta khác gì tôi đâu?"

 

Dù có chút nghi ngờ, nhưng tôi vẫn ủng hộ cô ta. Cô ta đang giúp tôi tiết kiệm rất nhiều công sức! Chỉ là không hiểu tại sao ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô ta lại căm ghét tôi đến vậy. Cuối cùng, tôi không thể không hỏi: "Rốt cuộc tôi đã làm gì cô? Đáng để cô đối xử với tôi như vậy?"

 

"Làm gì tôi à? Cô chẳng phải lúc nào cũng khinh thường tôi sao? Cô chẳng phải lúc nào cũng cao ngạo sao? Bây giờ người cô yêu nhất lại như con ch.ó của tôi, cảm giác của cô thế nào?"

 

Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, nói thật thì trước đây tôi cũng không để ý nhiều đến cô ta. Cô ta chỉ vì cảm thấy tôi khinh thường mình mà ở kiếp trước đã đối xử với tôi như thế. 

 

Tôi không tin họ đều nghĩ rằng tai nạn xe của cô ta ở kiếp trước là do tôi gây ra. Cô ta tự mình điên loạn chạy khắp nơi, đổ lỗi lên đầu tôi, trong khi tôi không hề đuổi cô ta đi. Hơn nữa, dù tôi có đuổi cô ta đi thì đó cũng là quyền của tôi. Chỉ là bọn họ cần một người để đổ tội thôi. Nhưng người mà tôi yêu nhất ư? 

 

Ha ha! Tạ Tư Thần chẳng là người mà tôi yêu nhất. Ở kiếp trước, tôi coi anh ta là người thân, còn anh ta lại dùng m.á.u của tôi để tế cái gọi là tình yêu c.h.ế.t tiệt của mình. Dĩ nhiên, ngày còn dài, tôi mong Giang Nhuyễn Nhuyễn càng điên cuồng hơn. Như vậy Tạ Tư Thần mới có "những ngày tốt lành" để sống.

 

Tôi thuận theo cảm xúc của cô ta, tiếp tục châm ngòi: "Giang Nhuyễn Nhuyễn, cô còn là người không? Anh ta yêu cô như vậy, sao cô nỡ làm thế?"

 

"Cảm thấy đau lòng à? Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi. Tạ Ninh, cứ chờ xem, tôi sẽ chơi đùa anh trai cô đến chết."

 

Cô ta mãn nguyện rời đi. Tôi cũng mong chờ những bất ngờ mà cô ta sẽ mang lại cho tôi.

 

Tôi đã dần hiểu được một số nguồn gốc của sự ác ý, nên tất nhiên sẽ tiếp tục đối phó. Sau khi chỉnh trang lại, tôi trở về chỗ ngồi, vui vẻ đón nhận những lời khen ngợi từ bạn bè.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/hoa-som-mai/chuong-6.html.]

 

"Ninh Ninh, cậu thật giỏi! Trong kỳ thi đại học chỉ sai có một câu trắc nghiệm môn Toán thôi."

 

"Ninh Ninh, đầu óc cậu làm sao mà có thể thông minh như vậy chứ."

 

"Ninh Ninh, cậu định sau này làm gì? Sẽ tiếp tục học lên chứ?"

 

Tôi cười bẽn lẽn: "Mẹ mình cũng mong mình có thể học tiếp, sau này đóng góp cho công ty của gia đình."

 

Nói xong, tôi liếc nhìn Tạ Tư Thần rồi giả vờ buồn bã.

 

Tôi làm như đang tự cổ vũ bản thân, cầm ly rượu đi về phía Tạ Tư Thần và nói: "Anh, chúng ta đừng cãi nhau nữa được không? Mẹ…"

 

Tôi chưa kịp nói hết câu, Giang Nhuyễn Nhuyễn đã khóc lóc chạy ra ngoài. Tạ Tư Thần liếc tôi một cách khó chịu, bế đứa bé và đuổi theo cô ta. Tiếng khóc của đứa trẻ thật lạc lõng trong buổi họp lớp vừa kết thúc năm nhất đại học.

 

Thậm chí khi anh ta rời đi, mọi người còn thấy rõ vết nước tiểu của đứa trẻ trên áo sơ mi trắng của anh. Ai cũng tiếc cho anh ta, vốn dĩ là một người xuất sắc, cuối cùng lại vì tình yêu mà cắt đứt quan hệ với gia đình. Còn trẻ mà đã phải làm cha, sống cùng với những thứ tệ hại như phân và nước tiểu.

 

Tôi cạn ly rượu trong tay. Mọi người nghĩ rằng tôi đang uống rượu để giải sầu. Chỉ có tôi biết, hôm nay rượu ngon đến nhường nào. Không hổ danh là nữ chính, làm tốt lắm, đừng để cho Tạ Tư Thần có cơ hội vực dậy nhé!

 

10

 

Sống lại một kiếp có nhiều lợi ích. Không chỉ có thể dẫn dắt kẻ thù của mình cắn xé lẫn nhau, mà còn có thể tận dụng được lợi thế thông tin.

 

Loading...