Chạm để tắt
Chạm để tắt

[Hệ Thống] Náo Loạn Thời Thế - #8 : Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu (7)

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-23 16:50:13
Lượt xem: 16

Tiếp theo cô lại mua một túi dịch dinh dưỡng vị hoa quả dùng thử. Cảm giác cũng không tệ, uống xong còn thấy ấm bụng.

Giải quyết xong vấn đề ăn uống, Lâm Mộc Mộc mới nghĩ đến việc tắm rửa. Bây giờ đã quá muộn, Lâm Mộc Mộc không dám ra ngoài nhà vệ sinh công cộng kia tắm, trực tiếp dùng chậu rửa mặt được cung cấp trong gói sinh hoạt lấy một ít nước tinh khiết lau người.

Xử lý mọi chuyện thỏa đáng, Lâm Mộc Mộc ngáp dài. Lăn lộn cả ngày khiến cô lên cơn buồn ngủ rũ rượi. Thời tiết bây giờ đã vào thu, ban đêm cũng không quá nóng, cô ngủ một giấc thẳng đến hừng đông.

Hôm sau, Lâm Mộc Mộc tiếp tục đi học. 

Hệ thống đánh thức cô dậy đúng giờ, còn cẩn thận bảo cô mua ổ khóa mới đóng kín cửa. 

Nửa tiếng trước nó đã giúp cô tạo âm thanh chuyển đồ, hiện giờ cả dãy trọ đều biết phòng này có người đem đồ đến ở.

Lâm Mộc Mộc nhìn cửa sổ bằng gỗ màu xanh trông hơi bất an, hỏi thử hệ thống có thể nâng cấp hay không. 

Hệ thống nói để đi học về rồi tính, cũng gợi ý cô mua ổ khóa kỳ diệu có chức năng phòng ngự cả căn phòng. Một khi khóa lại, trừ phi cô mở ổ khóa thì cả căn phòng coi như khép kín không sinh vật nào chui lọt.

Còn vì sao cái ổ khóa kia lại có tên kì cục như thế ?

Nó là ổ khóa đã được niệm phép, đây là sản phẩm của thời đại tu chân, chuyên trị dùng để khóa tài sản của giới nhà giàu. Giá cũng không rẻ, tiêu tốn của Lâm Mộc Mộc tận 4000 tệ.

Mở mắt đã tiêu tốn 4000 tệ, Lâm Mộc Mộc coi như tỉnh ngủ hẳn, uống một túi dịch dinh dưỡng rồi bắt xe đến trường.

Nhìn đoạn đường đến trường cũng mất tiền, Lâm Mộc Mộc quả quyết buổi chiều trở về nhất định phải mua một chiếc xe đạp. Từ nhà trọ đến trường cũng không xa, đi xe mất mười phút, đạp xe đạp chắc cũng tầm hai mươi phút là xong.

Trên trường học thấy Lâm Mộc Mộc quay trở lại đi học thì rất bất ngờ. Mọi người ở trong lớp liên tục hỏi han cô có làm sao không, nhưng Lâm Mộc Mộc vội vàng đi tìm chủ nhiệm, bịa ra một lý do giải quyết vấn đề trước.

Đúng là cô đã bị bắt cóc, nhưng hai tên lưu manh đó gặp phải nhiều người khác, trong lúc đánh nhau hỗn loạn cô đã tranh thủ trốn đi.

Dọc đường còn có nhiều người trên đường làm chứng, bởi vì cô là chạy bộ thoát khỏi đó, đi bộ suốt mấy tiếng liền mới về được đến nhà.

Giáo viên thở phào cầu nguyện ông trời phù hộ đứa trẻ thông minh, bởi lẽ tận ngày hôm sau bọn họ mới biết chuyện, nhưng cha mẹ Lâm lại gọi điện báo Lâm Mộc Mộc xin nghỉ học mấy ngày.  

Chắc hẳn con bé sợ hãi quá độ, nhưng tinh thần học tập thì lại rất chuyên cần, mọi chuyện mới chỉ diễn ra có hai ngày đã quay lại đi học.

Lâm Băng Băng vì e ngại tiếp xúc với cô, cho nên cũng không có nói ra Lâm Mộc Mộc bị đuổi khỏi nhà. 

Lâm Mộc Mộc không rảnh vạch rõ vấn đề, bởi lẽ kỳ thi đã đến. Cô tập trung ôn luyện bài tập, củng cố kiến thức để thi tốt. 

Nếu cô không làm được chuyện này, muốn xoay mình thì chẳng còn cách nào. Giáo viên sẽ không ưu ái học sinh kém. Thành tích tốt cũng dễ dàng xin được học bổng, có thể tiết kiệm được một khoản tiền.

Kỳ thi diễn ra mất sáu ngày.

Lâm Mộc Mộc trừ bỏ tiền mua một chiếc xe đạp thông thường ở cửa hàng, còn lại không ra ngoài tiêu phí. Ban ngày đi thi cô chỉ mua hai cái bánh bao nhân thịt, thi xong buổi chiều trở về phòng trọ mới mua cơm tẩm bổ cho bản thân.

Cô phát hiện đồ ăn ở trong cửa hàng hệ thống tuy rằng đắt một chút nhưng phần ăn nhiều gấp đôi, hơn nữa cũng thực thơm ngon. Mục đồ uống trừ nước tinh khiết cũng có trà trái cây và nước ngọt các loại, giá cả so với bên ngoài thì rẻ hơn, lại còn được thêm một chiếc cốc thủy tinh hơn nửa lít. Cơm hộp cũng vậy, sẽ luôn kẹp thêm cho cô một bộ thìa đũa nhựa, vỏ hộp cũng được làm rất chắc chắn, rửa sạch hẳn là có thể tái sử dụng.

Nếu mà có nhà vệ sinh khép kín thì tốt rồi !

Lâm Mộc Mộc phàn nàn với hệ thống. Thời đại này nhà trọ đều xây như vậy, nếu lỡ mắc đại tiện coi như trộm vồ sống luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/he-thong-nao-loan-thoi-the/8-quay-nguoc-thoi-gian-lam-lai-tu-dau-7.html.]

[ Hệ Thống ] : Ký chủ nên chăm chỉ làm nhiệm vụ, sau khi đạt tới 50.000 điểm Nhân Phẩm có thể kích hoạt chế độ xây gia viên, tự mình xây dựng căn nhà của riêng mình.

Lâm Mộc Mộc khóe môi co giật.

Điểm Nhân Phẩm dễ kiếm lắm ấy !

Nhưng thật ra cũng không khó. Nếu như cô tìm ra được đám xã hội đen của kiếp trước rồi xử lý hết, điểm Nhân Phẩm chắc chắn sẽ tăng vù vù.

Mới kiếm được 120 điểm mở hệ thống thương thành, xây gia viên cần tận 50.000 điểm, không biết đến ngày tháng năm nào cô mới có căn nhà của riêng mình.

Khẽ thở dài, Lâm Mộc Mộc chỉ còn cách cố gắng cố gắng không ngừng cố gắng.

Sau khi kỳ thi trôi qua, Lâm Mộc Mộc mới suy xét vấn đề việc làm.

Với kỹ năng nấu ăn rác phẩm, lại không có bếp nấu, cô chắc chắn không thể đi theo con đường mỹ thực vạn người ăn. Mấu chốt là do số tiền phi pháp kia quá nhiều, nếu cô mà mua bất động sản thì sẽ lộ ngay.

Muốn kiếm tiền chỉ có thể buôn bán nhỏ lẻ từng chút một.

Nhưng buôn bán cái gì ?

Lâm Mộc Mộc nhìn cửa hàng hệ thống bày ra đồ ăn thức uống, nghĩ bụng nếu như bán cơm hộp cùng nước trái cây thì tốt rồi.

Dù sao đồ của hệ thống cũng là đồ tốt, nếu có thể kinh doanh được thì không lãng phí. 

Một phần cơm bò hầm ở bên ngoài có giá mười tệ. Cơm của hệ thống còn được nhiều gấp đôi, nếu như chia hai phần ăn ra rồi bán bằng giá bên ngoài, Lâm Mộc Mộc cảm thấy không lỗ.

Cả nước trái cây cũng vậy. Một ly nước cam ở cửa tiệm đồ uống có giá sáu tệ, ở trong cửa hàng hệ thống lại chỉ có ba tệ, hơn nữa lại là 800ml, có thể chia ra được hẳn hai chai nước, nếu bỏ cốc thêm đá vào thì có thể bán được bốn cốc.

Tính toán chi phí mua hoa quả ở bên ngoài cùng đường muối mì chính, Lâm Mộc Mộc cảm thấy khả thi. Hơn nữa nhẫn trữ vật cũng có công năng giữ tươi, Lâm Mộc Mộc có mua nguyên liệu ở bên ngoài cũng sẽ không hỏng.

Tính đi tính lại, Lâm Mộc Mộc thấy rất hợp lý. Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất, đấy là cô không muốn để lộ vỏ cơm hộp cùng ly thủy tinh của hệ thống. Nếu làm ăn thuận lợi, đây sẽ là một khoản rác khổng lồ, cô không thể chứa mãi ở trong nhẫn trữ vật.

[ Hệ Thống ] : cửa hàng thương thành có chức năng hộp lưu trữ vật phẩm trong ba mươi ngày, sau ba mươi ngày ký chủ không sử dụng sẽ bị xóa bỏ.

Nói cách khác, cô có thể mua sẵn các phần cơm hộp rồi lưu trong hộp lưu trữ. Vỏ hộp và ly thủy tinh cũng có thể lưu trong đó, nếu không sử dụng đến sau ba mươi ngày sẽ xóa đi. Số lượng đồ có thể cộng dồn.

Lâm Mộc Mộc thấy có hơi đáng tiếc, hộp lưu trữ này không khác gì túi càn khôn chứa vật phẩm trong game. Nếu có thể lưu được vĩnh viễn thì tốt.

[ Hệ Thống  ] :  Nếu ký chủ có thể nâng cấp nhẫn trữ vật lên cấp 5, tự nhiên có thể chọn chức năng ô chứa để lưu trữ vật phẩm.

Lâm Mộc Mộc kinh ngạc, vội vàng hỏi hệ thống :

- 100 điểm Nhân Phẩm có thể nâng nhẫn trữ vật lên cấp 2, vậy 500 điểm hẳn là có thể nâng nhẫn trữ vật lên cấp 5 ?

Hệ Thống khinh bỉ trả lời :

[ Hệ Thống ] :  100 điểm nhân phẩm lên cấp 2, 500 điểm nhân phẩm lên cấp 3, 1000 điểm nhân phẩm lên cấp 4, 1500 điểm nhân phẩm mới được cấp 5. Ký chủ, thỉnh cố gắng !~

Lâm Mộc Mộc nghe tới số điểm nâng cấp, trề mỏ.

Con mẹ nó, hệ thống này đúng không phải thứ gì tốt, chỉ biết dẫm đạp mong đợi của cô !!!!

Loading...