Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hắn từng hứa sẽ cưới ta, mũ phượng khăn quàng vai rước ta về - Chương 26

Cập nhật lúc: 2024-08-10 07:44:19
Lượt xem: 1,365

10,

Chuyện ở bên ngoài, ta cũng không muốn hỏi, chỉ một lòng chữa trị mấy trận pháp.

Ngược lại là nhóm tiểu yêu quái ra bên ngoài gặp gỡ bằng hữu trở về, tất cả đều có vẻ mặt ưu sầu nói cho ta, rất nhiều ma tộc đang gây sóng gió.

Ta làm , cũng chỉ là ôm bọn họ một cái, nói, nếu như bằng hữu của họ bên ngoài không vượt qua nổi, có thể đến Hồng Phong cốc tránh họa.

Nhưng tình hìn như vậy, thời gian thái bình có lẽ cũng không còn được mấy ngày.

Phải nhanh lên!

Ma tộc rất thông minh, bọn hắn mỗi lần mở ra khe hở, đều sẽ thả ra một ít tộc nhân ra, giấu ở chỗ ít dấu chân người, sau đó nuôi dưỡng đội ngũ dần dần lớn mạnh.

Dẫn dụ yêu tộc gia nhập, cũng dụ hoặc nhân loại đọa ma, thậm chí sẽ thông qua khống chế Hoàng đế nhân loại đến ảnh hưởng bách tính.

Ngày hôm đó Thiên Cung đột nhiên tới mấy vị sứ giả, nói là Ma vực tuyên chiến, bọn hắn phụng mệnh mời quân chủ các nơi lên Cửu Trọng Thiên, cùng bàn đại kế đối phó với địch.

Không nghi ngờ gì, ta  thay đổi lễ phục quân chủ của Hồng Phong cốc, theo sứ giả lên thiên giới.

Thiên giới không thay đổi chút nào, ngọc thụ quỳnh hoa, lộng lẫy trang nhã, duy nhất không hài hòa, là từng đội từng đội binh tướng mặc giáp thần thái trước khi xuất phát có vẻ vội vàng.

Tiếng bước chân xa dần, ta mới thu hồi ánh mắt.

Bọn hắn, có lẽ là binh của Tư Hoành.

Từ khi thần giới đổ sụp, các nhóm chúng tiên chủ yếu là tập trung vào tu tập trường sinh, mà không tu tập các loại thuật pháp chiến đấu, càng lười biếng xử lý những công việc ở các giới khác.

Cho nên chiến tranh nổ ra, ai lãnh binh đi đánh, chư vị Tiên gia liền từ chối

Tư Hoành nguyên bản có khả năng phi thăng thành thần nhất, hắn thiên phú cực cao, lại lúc sinh ra đời thần giới từng mở ra một lần ngắn ngủi.

Nhưng Tư Hoành lại bỏ thần đạo, cầm kiếm bảo vệ chúng sinh.

Sau khi thành niên, bất kể các cuộc chiến lớn nhỏ hắn sẽ đều có mặt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/han-tung-hua-se-cuoi-ta-mu-phuong-khan-quang-vai-ruoc-ta-ve/chuong-26.html.]

Những Tiên gia khác mừng rỡ tự tại.

Âm thầm cầu nguyện trận chiến nào hắn cũng sẽ được thuận lợi, không ngờ từ đâu lại xuất hiện một người, ngăn cản đường đi của ta và

sứ giả.

"Ngọc Ninh."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Gặp nàng, ta không khỏi hơi lộ ra nụ cười.

Đối phương hướng ta thi lễ, đột nhiên tiến lên giữ chặt ta hai tay, "Đã lâu không gặp, phượng chủ còn mạnh khỏe."

Tay trái chạm đến thứ gì, tựa hồ là một tờ giấy cuộn lại.

Ta rất nhanh kịp phản ứng, "Ta đây, chờ nghị sự xong sẽ về tìm ngươi."

Ngọc Ninh gặp ta không động thanh sắc thu hồi tờ giấy, cười cười, lại hành lễ rời đi.

Khoảng cách đến Nghị Sự điện của Thiên Cung vẫn còn một đoạn nữa, ta mở tờ giấy nhỏ trong tay ra, thừa dịp đám người không chú ý, phi tốc nhìn lướt qua.

Nội dung trên đó chỉ vẻn vẹn hai chữ, lại làm ta như rơi vào hầm băng —— Đi mau!

Dưới sự kinh hãi, tay ta cầm thành quyền, lặng lẽ đem giấy ép thành tro.

Làm sao để đi đây ......

"Bổn quân ......" Ta ngừng lại bước chân, "Bổn quân trước khi rời cốc, quên bàn giao bọn thủ hạ một số việc, ta về trước ......"

"Phượng chủ, thiên quân thiên hậu đều chờ Ngài."

Sứ giả dẫn đầu không chậm không nhanh nói, cười nhẹ nhàng, "Phượng chủ không cần phải vì những chuyện này mà thất lễ."

Ta bực bội tay giấu trong áo nắm thật chặt thành nắm đấm, mặc dù đánh mấy cái này sứ giả không thành vấn đề, nhưng chọc giận bọn người Thiên quân, người dân Hồng Phong cốc sẽ càng thêm khổ sở.

Đến tột cùng, là cái gì đang chờ ta.

Loading...