Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hắn từng hứa sẽ cưới ta, mũ phượng khăn quàng vai rước ta về - Chương 25

Cập nhật lúc: 2024-08-10 14:42:01
Lượt xem: 1,610

"Hại ta bị cấm tại cực bắc, cũng là vì muốn đoạt khung thạch? Ngươi đến tột cùng, muốn làm gì."

"Không đúng, ngươi còn có kẻ đứng sau giúp đỡ."

"Là, là —— Hồ tộc! Hồ ly Thanh Khâu Quốc có bảo vật được thần ban, "Vô Phùng Thiên y", thứ này có thể che đậy hết thảy khí tức."

"Trận chiến biển Ô Vọng, cũng là cạm bẫy của các ngươi."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Thiên binh chi viện có Hồ tộc, đúng rồi, ta nhớ được, sau đó hộ sơn đại trận bị phá hư."

"Các ngươi, các ngươi chính là muốn để Hỏa Phượng diệt tộc, có đúng hay không!"

Một chữ cuối cùng thốt ra, tiếng ta như quỷ gào, tại vùng quê trống trải này, thê lương truyền đi rất xa.

Ngũ tạng lộn lên, con mắt bởi vì trợn trừng, đã có chất lỏng ấm áp từ khoé mắt trôi xuống.

Nhỏ tại trên mặt tuyết, mở ra từng đoá hoa hồng.

Ta hận, hận tộc nhân của mình bị c.h.ế.t trong âm mưu vô sỉ như vậy.

Càng hận chính mình không thể cùng cừu địch diệt tộc đối kháng.

"Phải, thế thì thế nào." Nam tử thản nhiên nhún vai, "Là các tổ tiên các ngươi đập nát "Thần bia" ở vực giới, mang đi một khối khung thạch, để ma tộc tìm không được cửa Thanh Đồng để mở ra."

Bên trong lục giới, duy chỉ có Ma Giới là Nữ Oa thần sáng tạo ra, cho nên một tấm bia đã được lập tại cửa Thanh Đồng, để ngăn cách giữa ma vực và các không gian khác.

"Thần bia" bị phá, cánh cửa Thanh Đồng trốn vào hư vô.

Bọn hắn không phải là không muốn từ cửa Thanh Đồng nghênh ngang ra ngoài, mà là tìm không thấy.

"Là các ngươi ma tộc hỗn loạn vô tự, Oa thần nương nương biết được ma tộc thiếu tình cảm, lại mỏng nghĩa, không tuân thủ hứa hẹn, mới phái tiên tổ đi Ma vực đánh nát thần bia."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/han-tung-hua-se-cuoi-ta-mu-phuong-khan-quang-vai-ruoc-ta-ve/chuong-25.html.]

Thánh Chủ cười cười, "Tiểu tiên tử, ngươi nên biết được, không có địch nhân vĩnh viễn."

"Bây giờ đế cơ Hồ tộc sắp đăng quang thành Thái Tử Phi, ngươi lại biết những điều này, sợ là không sống yên lành được đâu."

"Không bằng đầu nhập cho bản tôn, cho ta khung thạch, mở cửa Thanh Đồng, tôn chủ hiện thế, để chúng ta đ.â.m một lỗ thủng trên trời."

"Đến lúc đó Thiên tộc Thái tử, cũng không thể không đi theo ngươi, A ha ha ha a!"

Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý vô cùng, thiếu niên thoáng chốc biến trở về thành nam nhân bộ dáng thâm trầm.

Cái tên này khiến người chán ghét, sắc mắt ta căm hận, hận không thể tự tay xé nát.

Ma quái dốc toàn bộ lực lượng mà thoát ra, nhất định xác c.h.ế.t khắp nơi, sinh linh đồ thán, đến lúc đó Tiên gia chưa chắc đã còn nơi nào để nương náu, tai hoạ này nhân gian trốn thoát thế nào được?.

Ta nhịn xuống sự xúc động muốn liều mạng với hắn, Hồng Phong cốc còn có rất nhiều trứng chờ ta, không thể cùng hắn cứng chọi cứng.

Nam nhân gặp ta trầm mặc không nói, thờ ơ đem cây quạt vừa thu lại, , làm bộ ôm quyền nói, "Vậy liền cáo từ,ta  tin tưởng rất nhanh sẽ còn gặp mặt tại Ma vực, đến lúc đó, bản tôn cũng sẽ không khách khí như vậy nữa đâu."

Trong nháy mắt, hắn liền biến mất không thấy tung tích.

Đứng ở đất tuyết thật lâu, Tử Vân cùng Hoài Chỉ mới vội vàng chạy đến.

Bọn hắn trên đường gặp phải ma tộc tập kích, cho nên mới chậm trễ như vậy.

Ta cũng không kể với bọn họ mọi chuyện vừa rồi, sau khi vội vàng nói lời tạm biệt, liền về Hồng Phong cốc.

Ma ấy mà, ai mà biết lời nói của bọn chúng có mấy phần thật giả.

Hồ tộc khẳng định không vô tội, nhưng chúng nó có lẽ đã cùng Ma vực trở mặt, nếu không người Thánh chủ kia sẽ không nói những lời này.

Tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, ta chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Đại họa sắp tới!

Loading...