Chạm để tắt
Chạm để tắt

Hắn từng hứa sẽ cưới ta, mũ phượng khăn quàng vai rước ta về - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-08-10 10:26:02
Lượt xem: 1,697

Phía giữa của rừng phong đỏ, có hai toà nhà gỗ nho nhỏ nối tiếp nhau

Nhỏ bé nhưng rất tinh tế, là trụ sở của mọi người.

Phòng của ta bên cạnh, có một khung đu dây được quấn quanh bởi hoa tử đằng tím.

Trước tiên, ta để mọi người treo hết các quân bài lên.

Mọi người nhìn những chiếc ngọc bài màu đỏ kia, nhỏ giọng khóc sụt sùi.

Đại khái đều nhớ tới, trận chiến tranh khiến ai nghe qua mặt cũng phải biến sắc kia.

Trận chiến khiến tộc Hoả Phượng diệt tộc, một trận đáu kéo dài, khắp nơi là những tràng cảnh kỳ dị.

Khi đó, phía trên biển Ô Vọng đột nhiên xuất hiện hàng trăm vết nứt không gian to nhỏ khác nhau

Vô số ma quái từ trong khe hở trốn thoát, chen chúc mà ra.

Ô Vọng cách linh trạch khá gần, đương nhiên, tộc nhân Hoả Phượng muốn xông ra tiền tuyến

Cha mẹ mang đi mười vạn tộc nhân, về sau lại không có tin tức gì truyền đến, cũng không thấy viện binh của Thiên cung.

Trưởng tỷ lại mang đi năm vạn tinh anh, rồi cũng bặt vô âm tín.

Thiên Cung lúc này mới phái ra năm ngàn thiên binh gấp rút tiếp viện, thì ra trên không tứ hải đều xuất hiện khe hở, các nơi đều đang chiến đấu đến sứt đầu mẻ trán.

Chúng ta đều tin.

Thật lâu về sau mới biết được, tất cả các khe hở ở những biển khác cộng lại, còn chưa được bằng một phần năm biển Ô Vọng ngày đó.

Bọn hắn chỉ nghĩ, trong lúc Ma – Tiên đại chiến, bản thân phải bảo tồn thực lực, để về sau chia cắt địa bàn.

Tìn hình trước mắt, mấy kẻ tự xưng Tiên yêu Thần Ma, ngược lại tính toán thật là hay..

A huynh mang theo số tráng niên còn lại, cùng năm ngàn thiên binh lao tới biển Ô Vọng

Khi đó ta phá vỏ đã hai mươi năm, vừa mới trưởng thành, bị huynh trưởng yêu cầu, ở lại Hồng Phong cốc trông coi những bí cảnh đang cất giấu trứng cùng con non.

Trừ ta ra còn có hơn một ngàn bạn đồng niên vừa mới trưởng thành cùng trứng toàn tộc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/han-tung-hua-se-cuoi-ta-mu-phuong-khan-quang-vai-ruoc-ta-ve/chuong-14.html.]

Hộ sơn đại trận không biết bị ai phá hư, Tê Linh Trạch bị ma quái xé mở một vết rách, một trường g.i.ế.c chóc liền bắt đầu ngay tại Hồng Phong cốc.

Đếm không hết bóng đen to nhỏ, tại Hồng Phong cốc gào thét đòi g.i.ế.c chóc.

Các bạn đồng trang lứa làn lượt từng người một c.h.ế.t thảm ở trước mắt, những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời phía trước lại chôn vùi trong cái tai bay vạ gió này.

Cả người ta đều là máu, không biết là của đồng tộc hay là của địch nhân.

Ta c.h.ế.t lặng vung Xích Vũ kiếm lên, kỳ thật cánh tay đã không có tri giác, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất —— Muốn chờ cha cùng mọi người tở về.

Nhưng rồi thứ ta đợi được, là Tư Hoành cưỡi mây mà đến.

Khi chiếc răng nanh của yêu ma sắp xuyên thủng thân thể ta, một thanh Hồng Anh thương phá không mà đến, đ.â.m thẳng vào cái đầu to lớn của quái vật.

Nó không kịp kêu rên, trong nháy mắt mất mạng.

Thân thể khổng lồ ngã xuống đất, làm đám bụi bặm bay mù mịt.

Lúc hết thảy đều kết thúc , ta nhìn thấy một thanh niên khoác ngân giáp, bên trên chiến bào của hắn điểm mấy vết m.á.u màu nâu, mấy sợi sợi tóc từ thái dương rủ xuống. Nhìn bộ dạnh này, hắn tựa hồ là từ chiến trường chạy đến.

Thần thái trước khi xuất phát vừa vội vàng lại đùng đùng nổi giận.

"Viện quân đâu!"

Hắn hỏi người bên cạnh như vậy.

Những người kia trầm mặc.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Đây chính là tình cảnh lần đầu ta gặp Tư Hoành.

Có bọn hắn tương trợ, miễn cưỡng bảo vệ được Hồng Phong cốc, nhưng nhưng bạn đồng lứa với ta tử thương nghiêm trọng, bên trong vết thươnh có kỳ độc.

Ánh lửa bên trong quân bài, hết cái này đến cái kia bị dập tắt, ta cũng giống như c.h.ế.t bị c.h.ế.t từng ấy lần.

Về sau, Thiên Cung ban thưởng mười viên đan dược có thể cải tử hoàn sinh tên là "Trường Sinh đan" , ta đem tất cả nghiền nát, hoà vào nước đút cho đám người sắp chết

Đáng tiếc, quá trễ.

Quá trễ rồi.

Một mạng cũng đều không thể lưu lại.

Loading...